Sa Đọa Quán

Ý đã hóa thân thành hư không rồi, bọn ta thường gọi y là hư không gián. Thật ra là để lâu quá ko ai dọn nó thành bụi rồi.
 
Tôi đã trở lại :'>
Đà Lạt sướng vcl, cứ như máy lạnh 24/24, nằm trong chăn *** muốn ra =))
Nhưng chỉ ở đó 1,2 ngày, còn lại về Long Khánh luyện công. Đang ở Long Khánh, đi bộ 5km mới có net =)))))))))))))))

Nói chung cũng rất thoải mái, ngoại trừ bi kịch tối hôm qua. Đang đứng trong phòng mở cửa sổ nhìn ra vườn cây, hít thở không khí trong lành thì DCM một con gián to tổ bố phi thân qua cửa sổ bay ngay vào mặt anh &#!$@#^#%*

Ý nghĩa câu chuyện : cửa sổ đó từ nay sẽ được đóng chặt, thật chặt, 24/7...

Thế là mỗi lần muốn lên net là phải cuốc bộ 5km à :-s
 
FE học sư phạm gì môn gì mà vãi thế, toán với lý à? Sáng nay thị hỏi ta 1 câu mà nghe vào là đã không biết làm rồi :-S
 
Đó có lẽ là toán thập cẩm...

Mấy bài áp dụng thực tế có cả hình học và vật lý trá hình nữa :-s
 
tất nhiên, dùng để tính diện tích, thể tích của hình bình hành, hình hộp
vật lý thì có con lắc và tính lực \m/
 
tao nhớ định luật này cấp 3 có học qua mà :'> nó bắt mày giải cái gì? delta?
 
Tao không biết Hooke là thằng nào cho đến tận sáng nay [-x

Viết linear equation liên quan đến độ giãn của lò xo và sức nặng của con lắc, gần gần vậy. Thằng Momo cũng không giúp tao :((

Thằng Ras hôm nọ tao hỏi cái phương trình có trị tuyệt đối xong y cũng chuồn rồi =_=
 
mày yên tâm còn tao này
tao sẽ ủng hộ tích cực việc mày đến phòng bà giáo hỏi bài :x
 
Hok là cựu cử nhân tài năng lý kia kìa, hỏi xem biết đâu y làm được đấy =))))))
Mà rồi học xong cái này rồi ra đời có dùng làm gì không? Xác định là không làm gì thì quăng đi, hay là ngươi đang nhắm điểm cao lấy học bổng?
 
Hok là cựu cử nhân tài năng lý kia kìa, hỏi xem biết đâu y làm được đấy =))))))
Mà rồi học xong cái này rồi ra đời có dùng làm gì không? Xác định là không làm gì thì quăng đi, hay là ngươi đang nhắm điểm cao lấy học bổng?

ll~

Nói chứ cứ hỏi thử biết đâu vẫn còn nhớ =))

Viết linear equation liên quan đến độ giãn của lò xo và sức nặng của con lắc, gần gần vậy. Thằng Momo cũng không giúp tao

Lôi hết công thức ra rồi thế từ từ vào ;))

Định luật Hooke, Định luật 2 Newton.

Cái này liên quan đến thi ĐH đấy :-"
 
cái này học xong ra đời dùng nhiều chứ, vứt đi oan gia có ngày đấy
ví dụ như đang đi đường, do bọn thầu rút trộm xi măng, nhà lắc lư sắp đổ, lúc đó phải xác định độ cao toà nhà qua bóng đổ xuống và vị trí tương quan của mặt trời bằng lượng giác, tiếp theo tính đến mô men của thép, liệu có đổ về phía đang lắc hay lại quay ngược lại sang bên kia, cái này là lý, tiếp theo phải nghiên cứu hệ phương trình ước lượng cân nặng của toà nhà, độ sâu của móng, vị trí cửa sổ rồi ngay lập tức giải trong đầu, hiên ngang bước đến căn nhà đang đổ, rầm một cái sau một hồi cát bụi anh dũng bước ra vì chọn đúng chỗ đứng \m/
người có học như thế, đem so với một thằng thấy nhà đổ chỉ biết chạy thục mạng phải khác chứ :>
 
cái này học xong ra đời dùng nhiều chứ, vứt đi oan gia có ngày đấy
ví dụ như đang đi đường, do bọn thầu rút trộm xi măng, nhà lắc lư sắp đổ, lúc đó phải xác định độ cao toà nhà qua bóng đổ xuống và vị trí tương quan của mặt trời bằng lượng giác, tiếp theo tính đến mô men của thép, liệu có đổ về phía đang lắc hay lại quay ngược lại sang bên kia, cái này là lý, tiếp theo phải nghiên cứu hệ phương trình ước lượng cân nặng của toà nhà, độ sâu của móng, vị trí cửa sổ rồi ngay lập tức giải trong đầu, hiên ngang bước đến căn nhà đang đổ, rầm một cái sau một hồi cát bụi anh dũng bước ra vì chọn đúng chỗ đứng \m/
người có học như thế, đem so với một thằng thấy nhà đổ chỉ biết chạy thục mạng phải khác chứ :>

Tính lầm cũng chết, thôi cứ vắt giò chạy cho nó khỏe =)) Tiện thể tập thể dục.
 
cái này học xong ra đời dùng nhiều chứ, vứt đi oan gia có ngày đấy
ví dụ như đang đi đường, do bọn thầu rút trộm xi măng, nhà lắc lư sắp đổ, lúc đó phải xác định độ cao toà nhà qua bóng đổ xuống và vị trí tương quan của mặt trời bằng lượng giác, tiếp theo tính đến mô men của thép, liệu có đổ về phía đang lắc hay lại quay ngược lại sang bên kia, cái này là lý, tiếp theo phải nghiên cứu hệ phương trình ước lượng cân nặng của toà nhà, độ sâu của móng, vị trí cửa sổ rồi ngay lập tức giải trong đầu, hiên ngang bước đến căn nhà đang đổ, rầm một cái sau một hồi cát bụi anh dũng bước ra vì chọn đúng chỗ đứng \m/
người có học như thế, đem so với một thằng thấy nhà đổ chỉ biết chạy thục mạng phải khác chứ :>
Bạn quên tính trường hợp đợi bạn tính xong nhà nó sập rồi lấy đâu mà anh dũng. :">
 
FE, ngươi đừng làm ta sợ.... vì ta học chung ngành với ngươi đấy.......

Btw, sao đi trong trường ko gặp nhà ngươi =((.
 
Đến con chuột mà ngươi còn sợ thì làm sao mà dám đứng trước tòa nhà đang đổ -y( ̄Д ̄)。oO○
 
cái này học xong ra đời dùng nhiều chứ, vứt đi oan gia có ngày đấy
ví dụ như đang đi đường, do bọn thầu rút trộm xi măng, nhà lắc lư sắp đổ, lúc đó phải xác định độ cao toà nhà qua bóng đổ xuống và vị trí tương quan của mặt trời bằng lượng giác, tiếp theo tính đến mô men của thép, liệu có đổ về phía đang lắc hay lại quay ngược lại sang bên kia, cái này là lý, tiếp theo phải nghiên cứu hệ phương trình ước lượng cân nặng của toà nhà, độ sâu của móng, vị trí cửa sổ rồi ngay lập tức giải trong đầu, hiên ngang bước đến căn nhà đang đổ, rầm một cái sau một hồi cát bụi anh dũng bước ra vì chọn đúng chỗ đứng \m/
người có học như thế, đem so với một thằng thấy nhà đổ chỉ biết chạy thục mạng phải khác chứ :>

Bằng đó thời gian may ra chạy thì còn kịp chứ đứng đó tính thì chỉ có chết thôi =)).
 
Mà rồi học xong cái này rồi ra đời có dùng làm gì không? Xác định là không làm gì thì quăng đi, hay là ngươi đang nhắm điểm cao lấy học bổng?
Ta.... chỉ mong đủ điểm đỗ qua môn này thôi ngươi à =)) Ngươi nghĩ ta giải ro ro đám bài kia chỉ bí mỗi bài ấy thôi à =))

FE, ngươi đừng làm ta sợ.... vì ta học chung ngành với ngươi đấy.......

Btw, sao đi trong trường ko gặp nhà ngươi .
Nếu ngươi chung ngành với ta bên sư phạm thì sẽ cần dùng toán cho mấy thứ như kinh tế đại cương. Ông thầy môn đó phát âm tiếng Anh kiểu Ba Tàu và nhất quyết không giảng lại kiến thức đạo hàm đâu :x

Total consumption = Tẩu tồ còn xúm xần :x

Còn cái này là ngành khác, trường khác, double certificates so they say~
 
Back
Top