Incomplete
Donkey Kong
- 19/7/05
- 455
- 0
Hề hề,tài liệu gì,chẳng qua vô cái trang Sacred The Game mà mấy bác cho em.Em nhảo vô có thấy mấy cái World of Ancaria thế là nhảy vô dịch thôi,bác hunter thích thì vô đấy dịch cùng cho dzui
.Ặc ặc,31 đã qua rồi à.Tui ngại qua phần mới lắm,thứ nhất là ghét chơi lại ,thứ 2 là fai làm quest lại hix hix không biết gold and silver thì có rơi được nhiều đồ vàng và đồ setitem không.Mà cũng chưa có ai trả lời em xem armor, constitution với parry cái nèo lợi hơn nhỉ
???????
Phần 5: Biển Máu
Morgast,đứa con thứ 2 của Aarnum I,là 1 kẻ thô bạo,hắn tiếp tục sự khủng bố và bạo hành với cả những phù thủy cũng như những người hát rong và những kẻ không gia đình.Ở giữa thủ đô BraveRock và những tu viện,hắn cho xây dựng thành Thundercliff,sau nè đổi tên là Crow's Cliff.Sở dĩ thế là vì nơi đây tụ tập hàng ngàn con quạ đậu bên những bộ xương lủng lẳng treo dọc quanh những đại lộ và trên những giá treo cổ,dàn giáo,những bãi tha ma khắp từ thủ đô cho đến đó.
Trong khi đó,Dark Elves lại đang âm mưu một sự trả thù tàn nhẫn.Bằng thuốc độc và sự gian sảo,chúng thâm nhập lên phía Bắc.Bằng những đường hầm thông đến Gnarlstat,chúng đã tiêu diệt hoàn toàn Dwarven.Không có lấy nổi một người lùn,đàn ông,đàn bà,hay trẻ con sống sót sau cuộc thảm sát.Cố thủ trong thành,Dark Elves xây dựng thành Zhurag-Nar mà nền là những tàn tích của Gnarlstat.Từ đó,chúng chiếm hẳn đồng bằng Đông Bắc của Ancaria
.Ặc ặc,31 đã qua rồi à.Tui ngại qua phần mới lắm,thứ nhất là ghét chơi lại ,thứ 2 là fai làm quest lại hix hix không biết gold and silver thì có rơi được nhiều đồ vàng và đồ setitem không.Mà cũng chưa có ai trả lời em xem armor, constitution với parry cái nèo lợi hơn nhỉ???????
Phần 5: Biển Máu
Morgast,đứa con thứ 2 của Aarnum I,là 1 kẻ thô bạo,hắn tiếp tục sự khủng bố và bạo hành với cả những phù thủy cũng như những người hát rong và những kẻ không gia đình.Ở giữa thủ đô BraveRock và những tu viện,hắn cho xây dựng thành Thundercliff,sau nè đổi tên là Crow's Cliff.Sở dĩ thế là vì nơi đây tụ tập hàng ngàn con quạ đậu bên những bộ xương lủng lẳng treo dọc quanh những đại lộ và trên những giá treo cổ,dàn giáo,những bãi tha ma khắp từ thủ đô cho đến đó.
Trong khi đó,Dark Elves lại đang âm mưu một sự trả thù tàn nhẫn.Bằng thuốc độc và sự gian sảo,chúng thâm nhập lên phía Bắc.Bằng những đường hầm thông đến Gnarlstat,chúng đã tiêu diệt hoàn toàn Dwarven.Không có lấy nổi một người lùn,đàn ông,đàn bà,hay trẻ con sống sót sau cuộc thảm sát.Cố thủ trong thành,Dark Elves xây dựng thành Zhurag-Nar mà nền là những tàn tích của Gnarlstat.Từ đó,chúng chiếm hẳn đồng bằng Đông Bắc của Ancaria
Seas of Blood
Morgast, second son of Aarnum I, proves to be particularly brutal and extends the persecutions to include Witches, Sorcerers and Mages as well as traveling minstrels and other nomadic folk. Between the capital Braverock Castle and the fortified monasteries, he builds Thundercliff fortress, soon to be known only as Crow's Cliff. This is because of the thousands of crows and ravens that feast on the corpses dangling along the grisly avenues of gallows, scaffolds and graves stretching out from the Seat of Morgast.
Meanwhile, the Dark Elves are plotting a grim revenge. Using poison and treachery, they penetrate from the north, through the catacombs of the Dwarven stronghold of Gnarlstat and annihilate the Dwarven population. Not a single Dwarf, neither man, woman nor child survives the massacre. Barricaded in the stronghold, the Dark Elves build the fortress of Zhurag-Nar on the ruins of Gnarlstat, and from here they dominate the north-eastern plains of Ancaria.![]()

.Mọi người dzui dze bác Hunter thích dịch phần 8,9 thì cứ dịch em dịch nốt phần 7 là xong,chẳng qua là vừa post vừa dịch nên cũng không mất thời gian lắm.