À, Hestia hiền nên ít gây scandal nên không nổi, nhưng vinh dự không ít đâu. Cái chuyện nhường cho Dyonisos gì đó được rất ít nguồn công nhận thôi.
Và bà ấy được luôn được hưởng hiến tế đầu tiên trong các thần trước cả Zeus nhà. Mà Hestia không chỉ như Táo quân đâu, mà còn trông coi ngọn lửa-tinh thân-sức sống bất diệt của thành phố.
Dòng tu của Vesta (phiên bản La Mã) thì quyền lực khỏi nói, kể cả quyền chính trị. Mình chưa thấy nói tu sĩ của dòng nào khác mà ra đường gặp phạm nhân thì người đó được tha tội, và dù là nữ nhưng được vô số quyền như bỏ phiếu, sở hữu tài sản, lập di chúc, không phải phục tùng cha, ra đường thì kể cả quan chấp chính cũng phải nhường đường...v.v
Nhìn cách người Hy Lạp cổ đối xử với Hades cũng hay. Họ thường nói là họ ghét và sợ Hades (vì sự đồng nhất với cõi âm và cái chết), nhưng họ cũng thừa nhận là Hades không xấu xa gì, chỉ có nghiêm khắc mà thôi, làm việc thì hết trách nhiệm và chí công vô tư, và nói chung là người rất xui xẻo (bốc thăm phải địa phủ, và rồi cũng do đó mà ế) lại làm cái nghề như thế nên lúc nào cũng u buồn và nghiêm khắc cũng không lạ.
Và bà ấy được luôn được hưởng hiến tế đầu tiên trong các thần trước cả Zeus nhà. Mà Hestia không chỉ như Táo quân đâu, mà còn trông coi ngọn lửa-tinh thân-sức sống bất diệt của thành phố.
Dòng tu của Vesta (phiên bản La Mã) thì quyền lực khỏi nói, kể cả quyền chính trị. Mình chưa thấy nói tu sĩ của dòng nào khác mà ra đường gặp phạm nhân thì người đó được tha tội, và dù là nữ nhưng được vô số quyền như bỏ phiếu, sở hữu tài sản, lập di chúc, không phải phục tùng cha, ra đường thì kể cả quan chấp chính cũng phải nhường đường...v.v
Nhìn cách người Hy Lạp cổ đối xử với Hades cũng hay. Họ thường nói là họ ghét và sợ Hades (vì sự đồng nhất với cõi âm và cái chết), nhưng họ cũng thừa nhận là Hades không xấu xa gì, chỉ có nghiêm khắc mà thôi, làm việc thì hết trách nhiệm và chí công vô tư, và nói chung là người rất xui xẻo (bốc thăm phải địa phủ, và rồi cũng do đó mà ế) lại làm cái nghề như thế nên lúc nào cũng u buồn và nghiêm khắc cũng không lạ.


Hades biến thành một thằng Hipster trong hình người và một con quỷ theo phong cách thiên chúa giáo, còn Persephones là một con nigger dâm dục 
Và nó sắp ra phần 2 




.