Sam ơi mày trốn nơi nào??!

Cám ơn meotamthe hiểu ý tớ muốn nói gì, chứ chú Kenshin Himura đách biết cái mẹ gì cũng chửi bới lung tung (mô phật, lại phạm lỗi cuồng khẩu, tối nay phải niệm kinh sám hối mới được :whew: ). Tớ không than phiền cái vụ Thuý Vy chèn quảng cáo cửa tiệm mình vào mà muốn nói đến cái vụ chép đè luôn file exe nguyên thuỷ của người ta làm sau này cóc có patch được, chú nào chơi qua Kohan Ahriman's Gift với Anarchy Soldier khắc biết. Bây giờ bả biết rút kinh nghiệm rồi (tại bị chửi quá), tạo thư mục crack đàng hoàng để ai mua về rồi thì crack theo kiểu của Stealth đã chỉ. Hay là chú Kenshin Himura thời gian đó chuyên đánh đĩa cho chị Thuý nên nổi máu điên cắn tớ đấy ? Tớ nói thật nếu đách biết crack thì cứ sao đĩa gốc ra bán rồi anh em tự vào mấy trang chuyên crack game tải về (GameCopyWorld, MegaGame, còn nhiều nữa...), có ối trong ấy cần đách gì phải ngồi tự viết crack (dư hơi nhỉ ?). Tớ cũng không muốn căng với cậu làm gì, có post bài cũng tôn trọng người khác tí, nhé Kenshin Himura !
 
cả cái nc' VN này có mấy thằng đ' nào crack được những securom với cả chả starforce :)) đấy là còn chưa tính tới keygen
 
Stealth nói:
sống trong SG có ai đánh đĩa như lão hoangpt đâu? có mua 15$ vẫn chết.
Hic hic gặp người cùng cảnh ngộ rùi. Hè này mà vẫn chưa có SC3 chắc nhờ anh hoangpt gửi đĩa vô cho quá. Thèm quá rùi, ực ực...
 
coi bài của ông Tú mới hiểu rõ hết, hèn gì :))
cái Second Sight mới mua chép crack wa nó đá ra ngay Windows với cái thông báo lỗi, tối nay gỡ ra cài lại chạy thử dek được là wa mắng vốn.
 
TuDragon76 nói:
Cám ơn meotamthe hiểu ý tớ muốn nói gì, chứ chú Kenshin Himura đách biết cái mẹ gì cũng chửi bới lung tung (mô phật, lại phạm lỗi cuồng khẩu, tối nay phải niệm kinh sám hối mới được :whew: ). Tớ không than phiền cái vụ Thuý Vy chèn quảng cáo cửa tiệm mình vào mà muốn nói đến cái vụ chép đè luôn file exe nguyên thuỷ của người ta làm sau này cóc có patch được, chú nào chơi qua Kohan Ahriman's Gift với Anarchy Soldier khắc biết. Bây giờ bả biết rút kinh nghiệm rồi (tại bị chửi quá), tạo thư mục crack đàng hoàng để ai mua về rồi thì crack theo kiểu của Stealth đã chỉ. Hay là chú Kenshin Himura thời gian đó chuyên đánh đĩa cho chị Thuý nên nổi máu điên cắn tớ đấy ? Tớ nói thật nếu đách biết crack thì cứ sao đĩa gốc ra bán rồi anh em tự vào mấy trang chuyên crack game tải về (GameCopyWorld, MegaGame, còn nhiều nữa...), có ối trong ấy cần đách gì phải ngồi tự viết crack (dư hơi nhỉ ?). Tớ cũng không muốn căng với cậu làm gì, có post bài cũng tôn trọng người khác tí, nhé Kenshin Himura !


Thực ra thì ở nước Việt Nam mình làm gì có ai viết crack cho game nước ngoài đâu. Lí do thì quá đơn giản:
1- Mình không có source nhanh do đĩa gốc quá đắt.
2- Mình không có kinh nghiệm crack game như bọn cracker của nước ngoài đã đụng chạm ít nhất là 20 năm rồi. Công cụ của nó cũng rất mạnh, hơn nữa bọn nó có diễn đàn trao đổi tốt hơn mình. Ở Việt Nam hầu hết toàn thấy hacker với cracker dùng phần mềm có sẵn để làm thôi chứ có mấy ai nghiên cứu sâu đâu
3- Các phần mềm của Việt Nam hiện tại được protect rất thô sơ, đọc qua cái Asembly code của nó là hiểu hết à. Chứ nước ngoài là có các công ty chuyên làm các phần mềm protect để bán nên chất lượng nó rất tốt.

Còn chuyện Thuý Vy crack thì không có đâu anh ạ, toàn bọn nước ngoài làm hết đó. Down về là có crack luôn, mọi người chú ý là bao giờ cũng có các thư mục như HOODLUM, DEVIANCE, RELOADED,... là tên của các nhóm cracker nổi tiếng trên thế giới về game đó. Còn về phần mềm thì có các nhóm như TDA, TBE, CZSIXO,... Vì vậy khi cài game thì trước khi crack nên backup lại file exe phòng sau này upgrade lên (đổi nó từ .exe --> .exe.bak) sau cần gì thì đỡ phải cài lại. Đó là kinh nghiệm cài game của mình.

À, nói tới Thuý Vy ở trong Nam tức là nói tới trùm đĩa đó. Nghe nói chị Thuý Vy xinh lắm à. Chị có con gái không nhỉ? Đang định học xong vào Nam kiếm việc, định xin vào làm cho Thuý Vy nhân tiện cưa luôn con gái chị, ha ha ha.
 
Thuy Vy trong Nam là trùm đĩa ,còn ở ngoài này là lão hoanpt với cả sau là HongHaiNew lol :D
 
Chị Thúi mà là trùm đĩa trong Nam ? Chị ấy mà tự xưng thế mình mới sợ (công an sờ gáy ngay ấy mà, cái tội chơi nổi :D ). Trong Nam có nhiều đầu nậu lắm, chị Thúi chỉ là bề nổi của tảng băng thôi.
 
Hôm nay vẫn chưa có tin tức gì của chú Sam, trên các trang web chuyên về crack cũng chưa có bản crack luôn. Ôi...
Chờ dài cả cổ cò....
 
Em mới vào cho em hỏi một tí Sam là ai mà nghe nhắc đến nhiều thế , Sirius Sam hay Sam nào thế
 
Là ngư dân Sam (Sam Fisher) trong loạt game Splinter Cell, chú này khi nhỏ cha đã hướng theo nghề đánh bắt cá bằng lựu đạn nhưng không mê cá bằng mê lựu đạn nên lớn lên theo bọn xấu CIA tập tành làm đạo chích. Chơi game sẽ thấy chú ấy cực kỳ đam mê bạo lực, chuyên gia hù doạ và cầm súng gõ vào đầu thiên hạ. May mà cho đến nay ở VN chưa có crack cho game này phần 3 nên các mem GameVN rất vui mừng, bảo nhau là thằng nào mà tung crack của trò này lên họ sẽ đánh sập trang web đó ngay. Có phải không ạ ? Ấy ấy, xin đừng chọi đá nữa, em xin hết ạ !
 
_Báo cáo, tuy nó là ngư dân nhưng nó cũng đi cướp nhà băng, giết người, quăng lựu đạn, phá hệ thống, crack and hack, gửi fake email gì tùm lum hết áh. Ngư dân bây giờ ghê quá :whew:
 
Back
Top