- 27/3/06
- 1,583
- 201
Thiên Đạo Xuyên Việt - Làm Thường Nhân
Lời tựa
Chương 1.
2 nội dung
_Thiên địa hỗn loạn phá toái hư không ,
_Chưởng khống giả uất ức mất đi 1 thân tu vi ,
Lời tựa
_Thiên đạo phá đạo , tiêu diệt quy tắc , đưa thế giới tu tiên dị giới về 1 cõi bất quy tắc, rồi tất cả chuyển kiếp
_Thiên đạo chuyển kiếp , trí nhớ chưa giác tỉnh . Thế giới không có tu tiên hay tiên nhân .
_8 chưởng khống giả , tuy chưa giác tỉnh nhưng mỗi người có 1 tài năng riêng , liệu có thể quy về 1 mối.
_Bát đại chưởng khống sẽ làm gì để tạo dựng từ đầu 1 thế giới tu tiên mà thường nhân cũng tu được .
_Phá thì dễ lập thì khó - Tất cả sẽ có trong Thiên đạo xuyên việt làm thường nhân
_Thiên đạo chuyển kiếp , trí nhớ chưa giác tỉnh . Thế giới không có tu tiên hay tiên nhân .
_8 chưởng khống giả , tuy chưa giác tỉnh nhưng mỗi người có 1 tài năng riêng , liệu có thể quy về 1 mối.
_Bát đại chưởng khống sẽ làm gì để tạo dựng từ đầu 1 thế giới tu tiên mà thường nhân cũng tu được .
_Phá thì dễ lập thì khó - Tất cả sẽ có trong Thiên đạo xuyên việt làm thường nhân
2 nội dung
_Thiên địa hỗn loạn phá toái hư không ,
_Chưởng khống giả uất ức mất đi 1 thân tu vi ,
“Hay cho một câu thập phần xảo hợp , vận khí cũng là một phần thực lực thậm chí còn là nguyên tố quan trọng nhất . Thế nhưng… nó vẫn không thoát ra khỏi quy tắc của thế giới này.” Thiên đạo trào phúng nói rồi lại nói tiếp.
“Đây cũng là lý do mà các ngươi ở đây ,hay chính xác là tồn tại ở đây . Thế nhưng trước khi chúng ta bước đến một thế giới mới ta có một chuyện cần nói cho các ngươi , cũng là câu trả lời cho câu hỏi tại sao của các ngươi .”
Ở chín mươi chín tầng trời , có một bạch bào lão giả đang ngắm nghiền đôi mắt chầm chậm tích súc năng lượng thể . Từ không gian vô tận nguồn năng lượng ùn ùn kéo đến chậm rãi cuốn vào hắc sắc quang tráo , đôi lúc lại ẩn hiện ra ngoài những tia sáng bạc lập lòe của vô cực điện quang .
Bạch bào lão giả có lẽ là tồn tại duy nhất ở tầng trời này , đây là một phiến không gian cao cấp hoàn toàn không có sự sống , để tồn tại ở tầng trời này tất nhiên không phải là thường nhân .
Lão giả dường như đã quên mất mình áp súc năng lượng thể này đã được bao lâu , cảm giác của lão là đã rất lâu rất lâu rồi .Có lẽ cũng xấp xỉ vài tỷ năm . Có điều hôm nay vào thời khắc này số năng lượng đó đã đạt tới ngưỡng đủ .
Đôi mắt già nua chầm chậm mở ra , bên trong con ngươi tinh quang sang lòa ẩn hiện trong đó một sắc thái thần thánh của một tồn tại thái cổ .
“Cuối cùng thời khắc này cũng đã tới…cuối cùng thời khắc này cũng đã tới …hahaha… ” Bạch bào lão giả lẩm nhẩm hai lần rồi bất chợt trào phúng há miệng cười lớn .
Không biết vô tình hay hữu ý , hoặc là thập phần xảo hợp ,không biết có phải công lực của lão siêu phàm thoát tục hay không mà trong lúc lão giả cười lớn , từ phạm vi không gian cách đó 5 thước ,từ đó trở đi toàn bộ không gian phía sau toàn bộ phá toái , toàn bộ liệt phùng .
Hỗn độn chi lực từ không gian phá toái xoắn vặn đảo điên làm tầng trời thứ 99 rung động hỗn loạn .
Chấm dứt tiếng cười lớn , bạch bào lão giả lại chầm chậm nhắm đôi mắt , chầm chậm nhập thiền .Hắc sắc quang tráo nội liễm lại những tia điện quang cho đến lúc nó hoàn toàn trở thành 1 quả cầu màu đen huyền ,chậm rãi dung nhập vào trong bóng đêm không gian .
Cùng lúc đó không gian chi lực của mọi giới , đột nhiên dừng giãn nở . Thời gian chi lực cũng theo đó ngưng đọng .Mọi hoạt động của vạn vật và sinh linh trên mọi tầng trời , mọi giới , đột nhiên chậm lại rồi ngưng hẳn . Giống như một thước phim quay chậm rồi ngưng lại vì đứt phim vậy .
Tại trung tâm thế giới lực , ở một nơi cao hơn tầng trời thứ 99 có một bánh xe năng lượng thể bạch sắc đang quay theo chiều thuận, đi kèm theo đó là không gian thời gian chi lực quay quanh theo nó . Cùng lúc chậm hẳn lại . Không gian thời gian chi lực bao quanh bánh xe cũng chạy chậm hẳn so với tốc độ quay của bánh xe mầu trắng. Nhưng tiếp đó không thời gian chi lực lại môt lần nữa chạy chậm hơn làm không thời gian chi lực xung quanh bánh xe bị kiềm hãm , tách ra hai vòng quang độc lập , vòng ở gần dung nhập bánh xe vặn xoắn lại , khiến bánh xe màu trắng bị bài xích hẳn với không thời gian chi lực .
Từ trục của bánh xe trắng , đã mất đi liên kết lực lượng bánh xe này . Chiếc bánh xe lảo đảo rồi văng ra khỏi trục chính . Nó tiếp tục quay vòng như con vụ rồi hạ xuống tầng trời thứ 99 . Có một quy luật kỳ dị nào đó ,đã làm bánh xe bạch sắc bị hút hoàn toàn về phía hắc sắc quang cầu .Cho đến hắc sắc quang cầu rút ruột sạch sẽ bạch quang năng lượng thể . Bánh xe trở thành một đen hắc quang ảm đạm ,Nó tiếp tục quay theo quán tính rồi rơi rụng xuống các tầng trời thấp hơn . Cuối cùng bánh xe đó tan thành mạt phấn .Những mạt phất đó nhanh chóng lại bị hút về phía hắc quang . Tức thì trong các không gian cấp thấp khác , những hắc động , trùng động liên tiếp hiện ra , tạo thành những không gian loạn lưu , và phong nhận.
* * *
Ngoài 33 tầng trời , Lão tổ Hồng quân cùng chư vị thánh nhân ai nấy nhắm nghiền đôi mắt , chầm chậm thôi toán thiên địa . Sau nửa ngày thôi toán bọn họ cùng nhau chậm rãi mở mắt từ trong thôi toán thuật tỉnh lại . Sắc mặt ,vô cùng khẩn trương . Chư vị thánh nhân tập trung nhìn về phía Hồng Quân lão tổ .Sắc mặt của Hồng Quân lão tổ lúc xanh lúc đỏ lúc tím lúc đen, phải đến 1 thời thần sau , Lão tổ Hồng Quân mới từ trong thôi toán thiên địa thuật tỉnh lại . Cất tiếng nói đầu tiên sau khi thôi toán thiên địa , sau khi nghe xong ,sắc mặt của tất cả chư vị thánh nhân đồng loạt biến sắc .
“Thiên địa tịch diệt..Thiên cơ điên đảo. Ta đã hoàn toàn không còn nắm được thiên cơ… ”
Lão tổ hồng quân , đột nhiên phun ra một búng máu
Càng đặc sắc hơn là ngay sau đó toàn bộ phiến không gian đó hoàn toàn phá toái tan nát.Một hắc sắc trùng động mở ra nuốt chửng Hồng Quân Lão tổ vào bên trong nó.
* * *
Tại một thế giới khác , trong một phiến thiên địa còn gọi là Thái cổ thần cảnh , Một hôi bào lão giả đang ngồi cùng một bạch y thiếu niên đánh cờ .Phía sau bạch y thiếu niên là 1 bạch y nữ tử đang nhìn hắn đánh cờ . Trận thế đang tiến vào giai đoạn gay cấn .
Bạch y thiếu niên đột nhiên dừng tay .Trầm ngâm một hồi như cảm thấy có điều gì không đúng. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy đôi mắt nhìn lên phía trên tầng mây trắng của thái cổ thần cảnh miệng lầm nhẩm như cười mà nói.”con mẹ nó … thế này mới gọi là nghich thiên chứ” . Hôi y lão giả cũng trầm ngâm một đoạn rồi cùng gật gù đồng tình , 2 người một già một trẻ nhìn nhau sắc thái đồng dạng hưng phấn cùng nói lớn:”Lão tử cũng phải nghịch thiên”.
Bạch y nữ tử nhìn một già một trẻ , trầm tư , nét mặt trở nên khó hiểu . Nàng định nói gì đó , nhưng rồi lại thôi . Đột nhiên Bạch y thiếu niên nhìn nàng , sắc mặt vui vẻ :”Uyển nhi , nghịch thiên cùng ta..”. Nói đoạn tay hắn nắm chặt tay của bạch y nữ tử rồi ôm gọn nàng vào trong lòng.
Không biết có phải đã biết trước hay không mà 1 hắc sắc động chợt nuốt gọn cả 3 người vào trong . Rồi toàn bộ phiến không gian thái cổ thần cảnh tan nát liệt phùng .
* * *
Ở sâu trong vô tận Hồng Mông linh khí , có một gian nhà tranh bay lơ lửng .
Một gian nhà tranh nhỏ , trước nhà có một cây quế thấp to , dưới cây quế có một cái bàn đá , quanh bàn đá có một trung niên nhân và hai thanh niên một hắc bào nam tử và một kim bào nam tử đang chén chú chén anh , cạn từng chén một . Đột nhiên trung niên nhân dừng việc uống rượu , đôi mắt thất thần suy nghĩ gì đó .
Tay phải đặt chén rượu xuống , sau đó một tay phất nhẹ , ở phía xa một tấm bảng kim sắc từ phía ngoài trăm ngàn vạn dặm xuyên qua vô tận Hồng Mông linh khí bay tới . Tấm bảng kim sắc đó bay tới phía dưới ba người .
Ba người dừng lại , nhìn về phía tấm bảng kim sắc này , tấm bảng kim sắc trắng xóa không điền gì cả ,đồng dạng trong lòng họ run lên một trận . Trung niên nhân cẩn thận quan sát kỹ rồi trầm giọng nói
“Mất rồi …”
“Ta kháo … mất thật rồi ,thật không thể nào “ Hắc bào nam tử nói tiện tay sờ vào đan điền.
“Ôi nhìn kìa …”..Kim bào nam tử kinh ngạc .
Ở giữa tấm bảng kim sắc đột ngột xuất hiện tầng tầng vết nứt , bất chấp sự thao khống của trung niên nam tử , kim sắc bảng nổ mạnh tan thành mạt phấn . Ở giữa vụ nổ xuất hiện 1 cái hắc động , bao trùm cả 3 người . Sau đó toàn bộ không gian xung quanh tan nát .
* * *
Toàn bộ các tầng trời và không gian đều tan nát . Những dư lực còn sót lại và các mảnh vỡ không gian liên tục bị nghiền nhỏ thành vô số những hạt siêu nhỏ , sau đó điên cuồng dung nhập vào hắc sắc quang cầu . Một khắc sau đó , Quang cầu rút nhỏ lại vô giới hạn đến một điểm kỳ dị .
Tại một phần tỷ giây sau nó độ ngột nổ mạnh . Phát ra vô tận quang mang , với đủ màu sắc . Thế giới đột ngột thay đổi , từ một thế giới hắc ám tối đen như mực , trở lên sáng trắng . Khoan , Nếu nhìn thật chăm chú từ trên cao thì sẽ thấy sẽ thấy 7 điểm nhỏ đang di động về cùng 1 phía đến điểm thứ 8 .
Tại đó một bạch bào lão giả không biết đã ở đó từ khi nào , ánh mắt mở ra từ lúc nào , thần thái mệt mỏi , sắc mặt nhợt nhạt . Dường như đã hao hụt thập phần thực lực . Có lẽ sẽ hóa hư vô bất cứ lúc nào .
Điểm đen đầu tiên đạt đến điểm thứ 8 .Là một hồng y lão giả , sắc thái thập phần hao tổn , chính là Hồng Quân lão tổ , tùy thời cũng có thể hóa hư .Chẳng qua hắn cố sức đi đến nơi này chỉ để tìm hiểu nguyên nhân .. Tại sao!
Hồng Quân nhìn thấy bạch bào lão giả , cảm giác đầu tiên của hắn về người này , phải nói là vô cùng áp bách , một cảm giác bất khả tư nghị mà đã rất lâu rồi Hồng Quân mới thấy .
Tuy chưa giao phong với lão giả này lần nào , nhưng từ áp bách thằng trong linh hồn của mình chính hắn cũng phải tự thẹn rằng ,ở đỉnh phong thực lực của mình chưa chắc đã có thể tiếp được lão nhân đang thập phần suy yếu này 1 chưởng . Yên lặng quan sát , thấy lão giả chưa nói gì , hắn cũng không tiện mở miệng , ánh mắt lão giả hữu ý nhìn về 1 phía . Hồng quân cũng theo lão giả nhìn về phía đó .
Ba người , một hôi y lão giả , 1 đôi nam thanh nữ tú , nam hắc bào tướng mạo vô cùng tuấn lãng , bạch y nữ tử vô cùng xinh đẹp , nhưng cả ba đều có thần sắc tái nhợt , tùy thời có thể hư hóa . Cả ba cùng nhìn về phía 2 người Hồng Quân và Bạch bào lão giả . Cũng đồng dạng giống Hồng Quân bọn họ đều không nói gì . Cùng nhau nhìn về 1 phía chờ đợi .
Nửa thời thần sau , lại 3 người nữa đến , lần này là một trung niên nam tử mặc áo gai thô mạt và hai nam tử một hắc bào một kim bào . Cả 3 chầm chậm bước đến . Khi nhìn thấy đoàn người . Ánh mắt của cả 3 nhìn đồng dạng nhìn lướt mọi người sau đó đồng thời cả 7 người tính cả người đến từ trước và sau đều nhìn về phía Bạch bào lão giả .
Bạch bào lão giả ra hiệu cho mọi người ngồi xuống rồi bắt đầu chậm rãi nói :
“Ta chắc , các người đều biết sự kiện vừa rồi là do ta gây ra , hẳn là các ngươi muốn hỏi ta một câu . Tại sao có đúng không?”
Bạch bào lão giả nhìn mọi người một lúc thấy không ai nói gì , lão giả lại bắt đầu tự luyến .
“Tất cả các ngươi từ khi tu đạo , tu chân , tu tiên , tu nội ngoại công , thậm chí chẳng tu cái gì trong lòng các người đều có cùng một suy nghĩ , thiên đạo là gì trời là gì?”
Lần này không đợi mọi người nói , Lão đã nói tiếp , miệng lộ rõ vẻ khinh thị ngẩng đầu nhìn trời :
“Thiên đạo hắc hắc , chính là lão tử , nói các ngươi có thể không tin ta họ Thiên tên Đạo danh từ thiên đạo mà các ngươi chỉ trời chỉ đất sau đó ngắm gió ngắm mây cũng từ ta mà ra.
Đáng tiếc ,lúc đó mọi người đều nhớ đến tên ta và gọi ta như một tồn tại mạnh nhất lúc bấy giờ , rồi qua hàng tỷ năm , chẳng ai nhớ đến sự tích về ta nữa . bất quá họ nhớ đến tên ta , gọi vạn sự trên thế giới này là thiên đạo.
Chính vì thế cũng chẳng ai hiểu được thiên đạo nghĩa là gì . Đạo là gì . Bất quá ta gọi cái mà các ngươi gọi là đạo chính là thế giới .
Đen đủi thay trước ta cũng có một tên họ Thế tên Giới , cho nên khái niệm về đạo theo ta cũng chỉ là một tập thể các quy tắc trên thế giới này mà thôi. Quy tắc để tồn tại cũng là quy tắc để sống. ”
Lúc này , không cần phải nói cũng biết bảy người như một đều lộ rõ vẻ kinh ngạc đến khó tin , nhất là hồng quân và trung niên nam tử càng lộ rõ vẻ khó tin .
Thiên Đạo lão giả nhìn mọi người sau đó chậm rãi dừng lại trên khuôn mặt khó tin của Hồng Quân lão tổ .Rồi hắn nói một câu mà chính Hồng Quân lão tổ cũng phải kinh ngạc .
“Ngươi muốn sử dụng pháp tắc nhưng không được?”
“Ngươi….”
Hồng Quân nhìn Thiên Đạo lão giả bất lực chỉ tay …
Thiên đạo tiếp tục nhìn về phía trung niên nam tử . Nhìn hắn hồi lâu rồi nói , 1 lời nhưng cũng khiến hắn rung động .
“Ngươi có phụ mẫu ”
Trung niên nam tử khó tin nhìn hắn rồi nói :”Ta là người đầu tiên xuất hiện trong giới của mình,từ đầu ta làm gì có phụ mẫu.”
Thiên đạo nhìn vào sâu trong đáy mắt trung niên nam tử , cất lời :”Sự tồn tại của ngươi , chính là sự khẳng định lớn nhất , ta có thể minh tường cho ngươi”.
Vừa nói xong Thiên đạo đã phẩy tay về phía trung niên nam tử, rồi rút ra từ bên trong đầu trung niên nam tử 1 đoạn ký ức bị nhiễu . Lúc Thiên Đạo lấy ký ức , 2 nam tử bên cạnh cũng thuấn phát lực lượng , nhưng họ không kịp làm gì đã bị một lực lượng vô cùng mạnh khác áp chế xuống .
Đoạn ý ức bị nhiễu lập thể bên trong đó có ký ức của trung niên nam tử , vô cùng nhiễu loạn . Thiên đạo huyễn hóa ra một chiếc bánh xe màu đen ở giữa là khe rỗng hình vuông , hắn đưa đoạn ký ức vào trong trục rỗng đó . Dùng lực lượng quay nhẹ bánh xe hắc sắc theo chiều ngược kim đồng hồ . Hắc quang từ trục nhè nhẹ phát ra , ký ức như được trải qua bộ lọc nhiễu dần dần trở lên rõ ràng. Ngoài trung niên nam tử ra không ai có thể thấy được ký ức của hắn . Sau khi xem xong ký ức tàn phiến nó huyễn hóa biến mất vào không trung .
Lúc này ánh mắt của trung niên nam tử hơi run rẩy với ký ức được làm rõ, hắn nhìn Thiên đạo với con mắt khác hoàn toàn lúc đầu .
“Đa tạ”
Thiên Đạo chậm ra nhìn về phía hắc bào nam tử bên cạnh kim bào nam tử ,ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng .
“Từ cốt thể của ngươi chứng tỏ ngươi tu luyện nhanh hơn so với tất cả những người ở đây , thật là một thiên tài a”
“Tiền bối quá khen , chỉ là cơ duyên và vận khí của ta thập phần xảo hợp mà thôi”. Hắc bào nam tử đáp lời .
“Hay cho một câu thập phần xảo hợp , vận khí cũng là một phần thực lực thậm chí còn là nguyên tố quan trọng nhất . Thế nhưng… nó vẫn không thoát ra khỏi quy tắc của thế giới này.” Thiên đạo trào phúng nói rồi lại nói tiếp.
“Đây cũng là lý do mà các ngươi ở đây ,hay chính xác là tồn tại ở đây . Thế nhưng trước khi chúng ta bước đến một thế giới mới ta có một chuyện cần nói cho các ngươi , cũng là câu trả lời cho câu hỏi tại sao của các ngươi .”
Lời vừa dứt , hình ảnh Thiên đạo trong mắt mọi người trở lên mờ nhạt , nhiễu loạn .
“Chúng ta còn ít thời gian , ặc chỉ sợ nói cũng không kịp …Ta .. nói đây..”
“Ngươi câu giờ hơi bị lâu đấy… nói luôn đi…ta cũng thấy không đủ kiên nhẫn rồi”. Hôi bào lão giả trào phúng … Tức thì mọi người đều hướng về phía hôi bào lão giả với ánh mắt tán thưởng .
“A… phải nói là …. Ta đã phá nát toàn bộ quy tắc của thế giới này ...phá hủy đạo của thế giới này..Từ nay về sau các ngươi sẽ chuyến kiếp trong 1 thế giới mới , 1 thế giới bất quy tắc…một thế giới vô đạo... hahaha…. Haha.hha…..( thăng)” Cùng với nụ cười điên loạn, bạch bào lão giả Thiên đạo ngay lập tức tan biến trong hư vô .
« Hắn là một tên điên, bắt lão tử phải tu luyện lại , ôi thôi thì ….( thăng )« hôi bào lão giả cũng mờ nhạt dần rồi tan biến .
Hồng Quân lão tổ cũng chẳng nói gì trầm ngâm một hồi rồi chầm chậm nhắm đôi mắt ( thăng ) tan vào trong hư vô .
Bạch bào nam tử cười khổ nhìn bạch bào nữ tử , nhẹ hôn lên trán nàng một cái ghé tai nàng lẩm bẩm đôi điều , nữ tử mỉm cười với nam tử rồi hôn lên đôi môi của hắn ,rồi cả hai cùng tan biến trong hư vô.
Ba huynh đệ nam tử nhìn nhau một hồi, Trung niên nam tử tạo ra từ thiên địa 3 chén rượu ,
3 anh em cầm lấy chén đã đầy rượu , bọn họ cụng chén một hồi , sau đó cả 3 hớp một hơi , rượu tuột xuống bụng , rồi cùng nhau tan biến .
* * *
Bạch bào lão giả có lẽ là tồn tại duy nhất ở tầng trời này , đây là một phiến không gian cao cấp hoàn toàn không có sự sống , để tồn tại ở tầng trời này tất nhiên không phải là thường nhân .
Lão giả dường như đã quên mất mình áp súc năng lượng thể này đã được bao lâu , cảm giác của lão là đã rất lâu rất lâu rồi .Có lẽ cũng xấp xỉ vài tỷ năm . Có điều hôm nay vào thời khắc này số năng lượng đó đã đạt tới ngưỡng đủ .
Đôi mắt già nua chầm chậm mở ra , bên trong con ngươi tinh quang sang lòa ẩn hiện trong đó một sắc thái thần thánh của một tồn tại thái cổ .
“Cuối cùng thời khắc này cũng đã tới…cuối cùng thời khắc này cũng đã tới …hahaha… ” Bạch bào lão giả lẩm nhẩm hai lần rồi bất chợt trào phúng há miệng cười lớn .
Không biết vô tình hay hữu ý , hoặc là thập phần xảo hợp ,không biết có phải công lực của lão siêu phàm thoát tục hay không mà trong lúc lão giả cười lớn , từ phạm vi không gian cách đó 5 thước ,từ đó trở đi toàn bộ không gian phía sau toàn bộ phá toái , toàn bộ liệt phùng .
Hỗn độn chi lực từ không gian phá toái xoắn vặn đảo điên làm tầng trời thứ 99 rung động hỗn loạn .
Chấm dứt tiếng cười lớn , bạch bào lão giả lại chầm chậm nhắm đôi mắt , chầm chậm nhập thiền .Hắc sắc quang tráo nội liễm lại những tia điện quang cho đến lúc nó hoàn toàn trở thành 1 quả cầu màu đen huyền ,chậm rãi dung nhập vào trong bóng đêm không gian .
Cùng lúc đó không gian chi lực của mọi giới , đột nhiên dừng giãn nở . Thời gian chi lực cũng theo đó ngưng đọng .Mọi hoạt động của vạn vật và sinh linh trên mọi tầng trời , mọi giới , đột nhiên chậm lại rồi ngưng hẳn . Giống như một thước phim quay chậm rồi ngưng lại vì đứt phim vậy .
Tại trung tâm thế giới lực , ở một nơi cao hơn tầng trời thứ 99 có một bánh xe năng lượng thể bạch sắc đang quay theo chiều thuận, đi kèm theo đó là không gian thời gian chi lực quay quanh theo nó . Cùng lúc chậm hẳn lại . Không gian thời gian chi lực bao quanh bánh xe cũng chạy chậm hẳn so với tốc độ quay của bánh xe mầu trắng. Nhưng tiếp đó không thời gian chi lực lại môt lần nữa chạy chậm hơn làm không thời gian chi lực xung quanh bánh xe bị kiềm hãm , tách ra hai vòng quang độc lập , vòng ở gần dung nhập bánh xe vặn xoắn lại , khiến bánh xe màu trắng bị bài xích hẳn với không thời gian chi lực .
Từ trục của bánh xe trắng , đã mất đi liên kết lực lượng bánh xe này . Chiếc bánh xe lảo đảo rồi văng ra khỏi trục chính . Nó tiếp tục quay vòng như con vụ rồi hạ xuống tầng trời thứ 99 . Có một quy luật kỳ dị nào đó ,đã làm bánh xe bạch sắc bị hút hoàn toàn về phía hắc sắc quang cầu .Cho đến hắc sắc quang cầu rút ruột sạch sẽ bạch quang năng lượng thể . Bánh xe trở thành một đen hắc quang ảm đạm ,Nó tiếp tục quay theo quán tính rồi rơi rụng xuống các tầng trời thấp hơn . Cuối cùng bánh xe đó tan thành mạt phấn .Những mạt phất đó nhanh chóng lại bị hút về phía hắc quang . Tức thì trong các không gian cấp thấp khác , những hắc động , trùng động liên tiếp hiện ra , tạo thành những không gian loạn lưu , và phong nhận.
* * *
Ngoài 33 tầng trời , Lão tổ Hồng quân cùng chư vị thánh nhân ai nấy nhắm nghiền đôi mắt , chầm chậm thôi toán thiên địa . Sau nửa ngày thôi toán bọn họ cùng nhau chậm rãi mở mắt từ trong thôi toán thuật tỉnh lại . Sắc mặt ,vô cùng khẩn trương . Chư vị thánh nhân tập trung nhìn về phía Hồng Quân lão tổ .Sắc mặt của Hồng Quân lão tổ lúc xanh lúc đỏ lúc tím lúc đen, phải đến 1 thời thần sau , Lão tổ Hồng Quân mới từ trong thôi toán thiên địa thuật tỉnh lại . Cất tiếng nói đầu tiên sau khi thôi toán thiên địa , sau khi nghe xong ,sắc mặt của tất cả chư vị thánh nhân đồng loạt biến sắc .
“Thiên địa tịch diệt..Thiên cơ điên đảo. Ta đã hoàn toàn không còn nắm được thiên cơ… ”
Lão tổ hồng quân , đột nhiên phun ra một búng máu
Càng đặc sắc hơn là ngay sau đó toàn bộ phiến không gian đó hoàn toàn phá toái tan nát.Một hắc sắc trùng động mở ra nuốt chửng Hồng Quân Lão tổ vào bên trong nó.
* * *
Tại một thế giới khác , trong một phiến thiên địa còn gọi là Thái cổ thần cảnh , Một hôi bào lão giả đang ngồi cùng một bạch y thiếu niên đánh cờ .Phía sau bạch y thiếu niên là 1 bạch y nữ tử đang nhìn hắn đánh cờ . Trận thế đang tiến vào giai đoạn gay cấn .
Bạch y thiếu niên đột nhiên dừng tay .Trầm ngâm một hồi như cảm thấy có điều gì không đúng. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy đôi mắt nhìn lên phía trên tầng mây trắng của thái cổ thần cảnh miệng lầm nhẩm như cười mà nói.”con mẹ nó … thế này mới gọi là nghich thiên chứ” . Hôi y lão giả cũng trầm ngâm một đoạn rồi cùng gật gù đồng tình , 2 người một già một trẻ nhìn nhau sắc thái đồng dạng hưng phấn cùng nói lớn:”Lão tử cũng phải nghịch thiên”.
Bạch y nữ tử nhìn một già một trẻ , trầm tư , nét mặt trở nên khó hiểu . Nàng định nói gì đó , nhưng rồi lại thôi . Đột nhiên Bạch y thiếu niên nhìn nàng , sắc mặt vui vẻ :”Uyển nhi , nghịch thiên cùng ta..”. Nói đoạn tay hắn nắm chặt tay của bạch y nữ tử rồi ôm gọn nàng vào trong lòng.
Không biết có phải đã biết trước hay không mà 1 hắc sắc động chợt nuốt gọn cả 3 người vào trong . Rồi toàn bộ phiến không gian thái cổ thần cảnh tan nát liệt phùng .
* * *
Ở sâu trong vô tận Hồng Mông linh khí , có một gian nhà tranh bay lơ lửng .
Một gian nhà tranh nhỏ , trước nhà có một cây quế thấp to , dưới cây quế có một cái bàn đá , quanh bàn đá có một trung niên nhân và hai thanh niên một hắc bào nam tử và một kim bào nam tử đang chén chú chén anh , cạn từng chén một . Đột nhiên trung niên nhân dừng việc uống rượu , đôi mắt thất thần suy nghĩ gì đó .
Tay phải đặt chén rượu xuống , sau đó một tay phất nhẹ , ở phía xa một tấm bảng kim sắc từ phía ngoài trăm ngàn vạn dặm xuyên qua vô tận Hồng Mông linh khí bay tới . Tấm bảng kim sắc đó bay tới phía dưới ba người .
Ba người dừng lại , nhìn về phía tấm bảng kim sắc này , tấm bảng kim sắc trắng xóa không điền gì cả ,đồng dạng trong lòng họ run lên một trận . Trung niên nhân cẩn thận quan sát kỹ rồi trầm giọng nói
“Mất rồi …”
“Ta kháo … mất thật rồi ,thật không thể nào “ Hắc bào nam tử nói tiện tay sờ vào đan điền.
“Ôi nhìn kìa …”..Kim bào nam tử kinh ngạc .
Ở giữa tấm bảng kim sắc đột ngột xuất hiện tầng tầng vết nứt , bất chấp sự thao khống của trung niên nam tử , kim sắc bảng nổ mạnh tan thành mạt phấn . Ở giữa vụ nổ xuất hiện 1 cái hắc động , bao trùm cả 3 người . Sau đó toàn bộ không gian xung quanh tan nát .
* * *
Toàn bộ các tầng trời và không gian đều tan nát . Những dư lực còn sót lại và các mảnh vỡ không gian liên tục bị nghiền nhỏ thành vô số những hạt siêu nhỏ , sau đó điên cuồng dung nhập vào hắc sắc quang cầu . Một khắc sau đó , Quang cầu rút nhỏ lại vô giới hạn đến một điểm kỳ dị .
Tại một phần tỷ giây sau nó độ ngột nổ mạnh . Phát ra vô tận quang mang , với đủ màu sắc . Thế giới đột ngột thay đổi , từ một thế giới hắc ám tối đen như mực , trở lên sáng trắng . Khoan , Nếu nhìn thật chăm chú từ trên cao thì sẽ thấy sẽ thấy 7 điểm nhỏ đang di động về cùng 1 phía đến điểm thứ 8 .
Tại đó một bạch bào lão giả không biết đã ở đó từ khi nào , ánh mắt mở ra từ lúc nào , thần thái mệt mỏi , sắc mặt nhợt nhạt . Dường như đã hao hụt thập phần thực lực . Có lẽ sẽ hóa hư vô bất cứ lúc nào .
Điểm đen đầu tiên đạt đến điểm thứ 8 .Là một hồng y lão giả , sắc thái thập phần hao tổn , chính là Hồng Quân lão tổ , tùy thời cũng có thể hóa hư .Chẳng qua hắn cố sức đi đến nơi này chỉ để tìm hiểu nguyên nhân .. Tại sao!
Hồng Quân nhìn thấy bạch bào lão giả , cảm giác đầu tiên của hắn về người này , phải nói là vô cùng áp bách , một cảm giác bất khả tư nghị mà đã rất lâu rồi Hồng Quân mới thấy .
Tuy chưa giao phong với lão giả này lần nào , nhưng từ áp bách thằng trong linh hồn của mình chính hắn cũng phải tự thẹn rằng ,ở đỉnh phong thực lực của mình chưa chắc đã có thể tiếp được lão nhân đang thập phần suy yếu này 1 chưởng . Yên lặng quan sát , thấy lão giả chưa nói gì , hắn cũng không tiện mở miệng , ánh mắt lão giả hữu ý nhìn về 1 phía . Hồng quân cũng theo lão giả nhìn về phía đó .
Ba người , một hôi y lão giả , 1 đôi nam thanh nữ tú , nam hắc bào tướng mạo vô cùng tuấn lãng , bạch y nữ tử vô cùng xinh đẹp , nhưng cả ba đều có thần sắc tái nhợt , tùy thời có thể hư hóa . Cả ba cùng nhìn về phía 2 người Hồng Quân và Bạch bào lão giả . Cũng đồng dạng giống Hồng Quân bọn họ đều không nói gì . Cùng nhau nhìn về 1 phía chờ đợi .
Nửa thời thần sau , lại 3 người nữa đến , lần này là một trung niên nam tử mặc áo gai thô mạt và hai nam tử một hắc bào một kim bào . Cả 3 chầm chậm bước đến . Khi nhìn thấy đoàn người . Ánh mắt của cả 3 nhìn đồng dạng nhìn lướt mọi người sau đó đồng thời cả 7 người tính cả người đến từ trước và sau đều nhìn về phía Bạch bào lão giả .
Bạch bào lão giả ra hiệu cho mọi người ngồi xuống rồi bắt đầu chậm rãi nói :
“Ta chắc , các người đều biết sự kiện vừa rồi là do ta gây ra , hẳn là các ngươi muốn hỏi ta một câu . Tại sao có đúng không?”
Bạch bào lão giả nhìn mọi người một lúc thấy không ai nói gì , lão giả lại bắt đầu tự luyến .
“Tất cả các ngươi từ khi tu đạo , tu chân , tu tiên , tu nội ngoại công , thậm chí chẳng tu cái gì trong lòng các người đều có cùng một suy nghĩ , thiên đạo là gì trời là gì?”
Lần này không đợi mọi người nói , Lão đã nói tiếp , miệng lộ rõ vẻ khinh thị ngẩng đầu nhìn trời :
“Thiên đạo hắc hắc , chính là lão tử , nói các ngươi có thể không tin ta họ Thiên tên Đạo danh từ thiên đạo mà các ngươi chỉ trời chỉ đất sau đó ngắm gió ngắm mây cũng từ ta mà ra.
Đáng tiếc ,lúc đó mọi người đều nhớ đến tên ta và gọi ta như một tồn tại mạnh nhất lúc bấy giờ , rồi qua hàng tỷ năm , chẳng ai nhớ đến sự tích về ta nữa . bất quá họ nhớ đến tên ta , gọi vạn sự trên thế giới này là thiên đạo.
Chính vì thế cũng chẳng ai hiểu được thiên đạo nghĩa là gì . Đạo là gì . Bất quá ta gọi cái mà các ngươi gọi là đạo chính là thế giới .
Đen đủi thay trước ta cũng có một tên họ Thế tên Giới , cho nên khái niệm về đạo theo ta cũng chỉ là một tập thể các quy tắc trên thế giới này mà thôi. Quy tắc để tồn tại cũng là quy tắc để sống. ”
Lúc này , không cần phải nói cũng biết bảy người như một đều lộ rõ vẻ kinh ngạc đến khó tin , nhất là hồng quân và trung niên nam tử càng lộ rõ vẻ khó tin .
Thiên Đạo lão giả nhìn mọi người sau đó chậm rãi dừng lại trên khuôn mặt khó tin của Hồng Quân lão tổ .Rồi hắn nói một câu mà chính Hồng Quân lão tổ cũng phải kinh ngạc .
“Ngươi muốn sử dụng pháp tắc nhưng không được?”
“Ngươi….”
Hồng Quân nhìn Thiên Đạo lão giả bất lực chỉ tay …
Thiên đạo tiếp tục nhìn về phía trung niên nam tử . Nhìn hắn hồi lâu rồi nói , 1 lời nhưng cũng khiến hắn rung động .
“Ngươi có phụ mẫu ”
Trung niên nam tử khó tin nhìn hắn rồi nói :”Ta là người đầu tiên xuất hiện trong giới của mình,từ đầu ta làm gì có phụ mẫu.”
Thiên đạo nhìn vào sâu trong đáy mắt trung niên nam tử , cất lời :”Sự tồn tại của ngươi , chính là sự khẳng định lớn nhất , ta có thể minh tường cho ngươi”.
Vừa nói xong Thiên đạo đã phẩy tay về phía trung niên nam tử, rồi rút ra từ bên trong đầu trung niên nam tử 1 đoạn ký ức bị nhiễu . Lúc Thiên Đạo lấy ký ức , 2 nam tử bên cạnh cũng thuấn phát lực lượng , nhưng họ không kịp làm gì đã bị một lực lượng vô cùng mạnh khác áp chế xuống .
Đoạn ý ức bị nhiễu lập thể bên trong đó có ký ức của trung niên nam tử , vô cùng nhiễu loạn . Thiên đạo huyễn hóa ra một chiếc bánh xe màu đen ở giữa là khe rỗng hình vuông , hắn đưa đoạn ký ức vào trong trục rỗng đó . Dùng lực lượng quay nhẹ bánh xe hắc sắc theo chiều ngược kim đồng hồ . Hắc quang từ trục nhè nhẹ phát ra , ký ức như được trải qua bộ lọc nhiễu dần dần trở lên rõ ràng. Ngoài trung niên nam tử ra không ai có thể thấy được ký ức của hắn . Sau khi xem xong ký ức tàn phiến nó huyễn hóa biến mất vào không trung .
Lúc này ánh mắt của trung niên nam tử hơi run rẩy với ký ức được làm rõ, hắn nhìn Thiên đạo với con mắt khác hoàn toàn lúc đầu .
“Đa tạ”
Thiên Đạo chậm ra nhìn về phía hắc bào nam tử bên cạnh kim bào nam tử ,ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng .
“Từ cốt thể của ngươi chứng tỏ ngươi tu luyện nhanh hơn so với tất cả những người ở đây , thật là một thiên tài a”
“Tiền bối quá khen , chỉ là cơ duyên và vận khí của ta thập phần xảo hợp mà thôi”. Hắc bào nam tử đáp lời .
“Hay cho một câu thập phần xảo hợp , vận khí cũng là một phần thực lực thậm chí còn là nguyên tố quan trọng nhất . Thế nhưng… nó vẫn không thoát ra khỏi quy tắc của thế giới này.” Thiên đạo trào phúng nói rồi lại nói tiếp.
“Đây cũng là lý do mà các ngươi ở đây ,hay chính xác là tồn tại ở đây . Thế nhưng trước khi chúng ta bước đến một thế giới mới ta có một chuyện cần nói cho các ngươi , cũng là câu trả lời cho câu hỏi tại sao của các ngươi .”
Lời vừa dứt , hình ảnh Thiên đạo trong mắt mọi người trở lên mờ nhạt , nhiễu loạn .
“Chúng ta còn ít thời gian , ặc chỉ sợ nói cũng không kịp …Ta .. nói đây..”
“Ngươi câu giờ hơi bị lâu đấy… nói luôn đi…ta cũng thấy không đủ kiên nhẫn rồi”. Hôi bào lão giả trào phúng … Tức thì mọi người đều hướng về phía hôi bào lão giả với ánh mắt tán thưởng .
“A… phải nói là …. Ta đã phá nát toàn bộ quy tắc của thế giới này ...phá hủy đạo của thế giới này..Từ nay về sau các ngươi sẽ chuyến kiếp trong 1 thế giới mới , 1 thế giới bất quy tắc…một thế giới vô đạo... hahaha…. Haha.hha…..( thăng)” Cùng với nụ cười điên loạn, bạch bào lão giả Thiên đạo ngay lập tức tan biến trong hư vô .
« Hắn là một tên điên, bắt lão tử phải tu luyện lại , ôi thôi thì ….( thăng )« hôi bào lão giả cũng mờ nhạt dần rồi tan biến .
Hồng Quân lão tổ cũng chẳng nói gì trầm ngâm một hồi rồi chầm chậm nhắm đôi mắt ( thăng ) tan vào trong hư vô .
Bạch bào nam tử cười khổ nhìn bạch bào nữ tử , nhẹ hôn lên trán nàng một cái ghé tai nàng lẩm bẩm đôi điều , nữ tử mỉm cười với nam tử rồi hôn lên đôi môi của hắn ,rồi cả hai cùng tan biến trong hư vô.
Ba huynh đệ nam tử nhìn nhau một hồi, Trung niên nam tử tạo ra từ thiên địa 3 chén rượu ,
3 anh em cầm lấy chén đã đầy rượu , bọn họ cụng chén một hồi , sau đó cả 3 hớp một hơi , rượu tuột xuống bụng , rồi cùng nhau tan biến .
* * *
Chỉnh sửa cuối: