Sao con trai nó rắc rối vậy .... Help please :d

nói thật là từ khi lên cấp 3 =_= chính xác là cuối năm lớp 10 nhóc mới bắt đầu như vậy .Tuy trước đó nhóc có xưng là thằng em nhưng thật sự nhóc còn chẳng biết từ "éo" là từ gì nữa mà ( cháu ngoan bác hồ 9 năm liền ) .Qua môi trường mới ,mọi thứ đều mới , bạn bè chơi chung cũng bắt đầu biết tính toán với nhau rồi chả đứa nào còn hiền lành nữa bản thân nhóc cũng thay đổi từ khi nào cũng chẳng biết nữa
Đương nhiên nhân chi sơ tính bản thiện, sinh ra có ai là biết chửi bậy luôn đâu ;))

Nhưng con gái phải biết kiềm chế trong lời ăn tiếng nói, bản thân mình phải biết giữ mới đáng quý chứ ;;). Mà đừng tỏ vẻ ngoan hiền quá đứa khác nó ghét :))

Mấy bác cứ đi off mà có nhóc ^^ sẽ thấy nhóc ít nói lắm , chỉ có bạn bè nhóc mới thoải mái nói chiện thôi còn lại đều thấy nhóc là 1 con bé hay cười , hiền lành và nhát , có khi là khờ nữa . mà nói thật nếu mà nhóc không nói giới tính , anh em trong gamevn cũng nghĩ nhóc là boy thôi
Nhiều người thế lắm không chỉ riêng bạn đâu ;;)

Mà thực tế trong gvn này do toàn con trai nên các anh em cũng hay mặc định người khác là con trai, chứ biết được có bao nhiêu con gái ;)). Xong rồi lại bảo với nhau sao gvn này ít gái thế :))
 
nói thật là từ khi lên cấp 3 =_= chính xác là cuối năm lớp 10 nhóc mới bắt đầu như vậy .Tuy trước đó nhóc có xưng là thằng em nhưng thật sự nhóc còn chẳng biết từ "éo" là từ gì nữa mà (:"> cháu ngoan bác hồ 9 năm liền ;;) ) .Qua môi trường mới ,mọi thứ đều mới , bạn bè chơi chung cũng bắt đầu biết tính toán với nhau rồi chả đứa nào còn hiền lành nữa :) bản thân nhóc cũng thay đổi từ khi nào cũng chẳng biết nữa , 0 phải tính toán như mấy đứa khác , nhưng cũng không cho phép đứa khác nhìn mình như 1 đứa hiền lành . Mấy bác cứ đi off mà có nhóc ^^ sẽ thấy nhóc ít nói lắm :"> , chỉ có bạn bè nhóc mới thoải mái nói chiện thôi :)) còn lại đều thấy nhóc là 1 con bé hay cười , hiền lành và nhát , có khi là khờ nữa .;)) mà nói thật nếu mà nhóc không nói giới tính , anh em trong gamevn cũng nghĩ nhóc là boy thôi :))
giống mình thế :-* , từ lớp 1 đến lớp 9 nói chuyên ko biết "éo" là gì :"> , ngoan lắm ;)) ,mà cũng thuộc loại nhát + hiền lành lắm cơ, đi chơi đâu hay gặp người lạ thì rất ít nói, trong khi đó gặp bạn bè người quen thì lại chém gió loạn cả lên :">
mà con gái thì phải biết kiềm chế một chút, hiền một chút, ngoan một chút ( một chút thôi :"> ) thì mới được :x
 
Túm lại là giờ em còn đeo theo nó hok (:|
 
Back
Top