- 30/10/08
- 4,286
- 2,038
Chậc, chưa bao giờ nghĩ là mình lại lập topic trong box Tâm sự. Nhưng tình hình là mình thấy bức bối và bực bội lắm, mình chỉ muốn nói ra, viết ra để lòng nhẹ nhõm hơn 
Số là thế này: Mình và người yêu chia tay nhau đc một năm. Vì yêu xa nên thường xuyên cãi vã, quan hệ căng thẳng. Một hôm người yêu mình chủ động nói muốn chia tay, mình cũng mệt mỏi nên ok luôn. Sau đấy cô ấy nói là chỉ thử mình thôi, và muốn quay lại. Mình thì thấy chán nản và sợ là quay lại thì mối quan hệ cũng sẽ giống như trc đây, làm mình ko vui, nên mình đã nhất quyết từ chối.
1 năm sau, tức là bây h đấy, mình chợt nhận ra là kẻ từ ngày chia tay, mình ngày nào cũng phải nghĩ đến cô ấy ít nhất một lần. Mỗi lẫn về VN thăm nhà, gặp cô ấy mình đều ko kiềm chế đc, thấy cảm xúc dâng trào. Mình nhận ra là mình vẫn còn yêu.
Đợt về tháng 5 vừa rồi, mình ko kiềm chế đc đã hôn cô ấy, cô ấy cũng xuôi cho 1 phút sau đấy thì dằng ra, rồi về nhắn tin là anh quá đáng lắm. Mình không hiểu lắm nhưng cũng thấy tội lỗi vì đã chia tay rồi còn làm ng ta gợi nhớ kỉ niệm xưa, làm khổ ng ta.
Từ hôm đấy thì cô ấy thường xuyên nhắn tin hỏi han mình, thậm chí một số câu còn có ý là vẫn yêu mình nữa. Cứ thế cho đến ngày mình lại phải đi.
Tháng trước cô ấy có nói là sang Thái chơi với mẹ, mình thì bận học, kí túc xa trung tâm nên ko thăm đc.
Gần đây lại thấy cô ấy có vẻ lạnh nhạt, nói chuyện qua yahoo thì cụt lủn, mình gọi thì giọng rất lạnh nhạt, thậm chí có chút nhẫn tâm. Mình mới đầu không hiểu sao nữa, và thấy rất khó chịu, với buồn nữa.
Mãi đến hôm chủ nhật rồi. đi chơi với thằng em (thằng này cũng hay chat với ny mình) thì nó kể là bạn ý co ng yêu đc gần nửa năm rồi.
Mình bị shock luôn, nửa năm tức là hồi tháng 5 mình về quan hệ cũng khá mặn nồng rồi. Giờ mới hiểu vì sao nói mình quá đáng, ra là ko muốn có lỗi với ng yêu. Thật ra bạn ý cũng nói là có ng y rồi, nhưng giọng điệu không nghiêm túc lắm và ko chịu nói cụ thể, làm mình tưởng chỉ trêu thôi. Hơn nữa, hồi về bạn ý còn để mình nắm tay, để mình ôm, mình thực sự qua mung lung không hiểu bạn ý đang nghĩ gì, cảm thấy gì nữa...
Chưa hết, thằng em còn phang cho câu: Vừa rồi L vừa mới sang Thái với ng yêu đấy, anh biết ko?
WTF???? Lần này thì knock out luôn. Tai sao, mình ko còn là ng yêu nữa, nhưng có đáng để bị giấu giếm như thế ko? Lại nói là sang với mẹ. Giờ mới hiểu vì sao hồi trc mình bảo để anh bảo bố anh dẫn em với mẹ đi cùng gia đình anh nhé, thì bạn ý chối luôn, bảo là sợ làm phiền.
Mình cứ nghĩ là ngày này sẽ đến, và mình sẽ vẫn bình thường thôi. Nhưng đến lúc này mình thấy rất đau. Một phần có thể là do thói ích kỉ, một phần cũng là do vân còn yêu cô ấy. Mai thi rồi mà mình bây h người nóng ran, nghĩ đến chuyện đấy tim lại đập thình thịch.
Mình không thể trách ai, chỉ có thể trách chính mình. Nhưng mình khổ tâm quá. Mình biết làm sao bây giờ

Số là thế này: Mình và người yêu chia tay nhau đc một năm. Vì yêu xa nên thường xuyên cãi vã, quan hệ căng thẳng. Một hôm người yêu mình chủ động nói muốn chia tay, mình cũng mệt mỏi nên ok luôn. Sau đấy cô ấy nói là chỉ thử mình thôi, và muốn quay lại. Mình thì thấy chán nản và sợ là quay lại thì mối quan hệ cũng sẽ giống như trc đây, làm mình ko vui, nên mình đã nhất quyết từ chối.
1 năm sau, tức là bây h đấy, mình chợt nhận ra là kẻ từ ngày chia tay, mình ngày nào cũng phải nghĩ đến cô ấy ít nhất một lần. Mỗi lẫn về VN thăm nhà, gặp cô ấy mình đều ko kiềm chế đc, thấy cảm xúc dâng trào. Mình nhận ra là mình vẫn còn yêu.
Đợt về tháng 5 vừa rồi, mình ko kiềm chế đc đã hôn cô ấy, cô ấy cũng xuôi cho 1 phút sau đấy thì dằng ra, rồi về nhắn tin là anh quá đáng lắm. Mình không hiểu lắm nhưng cũng thấy tội lỗi vì đã chia tay rồi còn làm ng ta gợi nhớ kỉ niệm xưa, làm khổ ng ta.
Từ hôm đấy thì cô ấy thường xuyên nhắn tin hỏi han mình, thậm chí một số câu còn có ý là vẫn yêu mình nữa. Cứ thế cho đến ngày mình lại phải đi.
Tháng trước cô ấy có nói là sang Thái chơi với mẹ, mình thì bận học, kí túc xa trung tâm nên ko thăm đc.
Gần đây lại thấy cô ấy có vẻ lạnh nhạt, nói chuyện qua yahoo thì cụt lủn, mình gọi thì giọng rất lạnh nhạt, thậm chí có chút nhẫn tâm. Mình mới đầu không hiểu sao nữa, và thấy rất khó chịu, với buồn nữa.
Mãi đến hôm chủ nhật rồi. đi chơi với thằng em (thằng này cũng hay chat với ny mình) thì nó kể là bạn ý co ng yêu đc gần nửa năm rồi.
Mình bị shock luôn, nửa năm tức là hồi tháng 5 mình về quan hệ cũng khá mặn nồng rồi. Giờ mới hiểu vì sao nói mình quá đáng, ra là ko muốn có lỗi với ng yêu. Thật ra bạn ý cũng nói là có ng y rồi, nhưng giọng điệu không nghiêm túc lắm và ko chịu nói cụ thể, làm mình tưởng chỉ trêu thôi. Hơn nữa, hồi về bạn ý còn để mình nắm tay, để mình ôm, mình thực sự qua mung lung không hiểu bạn ý đang nghĩ gì, cảm thấy gì nữa...
Chưa hết, thằng em còn phang cho câu: Vừa rồi L vừa mới sang Thái với ng yêu đấy, anh biết ko?
WTF???? Lần này thì knock out luôn. Tai sao, mình ko còn là ng yêu nữa, nhưng có đáng để bị giấu giếm như thế ko? Lại nói là sang với mẹ. Giờ mới hiểu vì sao hồi trc mình bảo để anh bảo bố anh dẫn em với mẹ đi cùng gia đình anh nhé, thì bạn ý chối luôn, bảo là sợ làm phiền.
Mình cứ nghĩ là ngày này sẽ đến, và mình sẽ vẫn bình thường thôi. Nhưng đến lúc này mình thấy rất đau. Một phần có thể là do thói ích kỉ, một phần cũng là do vân còn yêu cô ấy. Mai thi rồi mà mình bây h người nóng ran, nghĩ đến chuyện đấy tim lại đập thình thịch.
Mình không thể trách ai, chỉ có thể trách chính mình. Nhưng mình khổ tâm quá. Mình biết làm sao bây giờ



........ Một buổi chiều, chợt nhận được tin nhắn của người xưa : "Tối nay anh ở khách sạn với em nhé" :o ....... Mình bất ngờ, gọi lại liền, và bên đầu dây kia là giọng quen thuộc nhưng đang bị xỉn
...... "Ha ha, em say nên nhắn tin lộn thôi, có người say nào mà nhắn tin đúng số đâu ..... ha ha ha .... 1...2...3... dzôôôôôôôôôôô......"
........ Giờ đây em hết lăng nhăng mà em lăng loàn luôn rồi
...... ( chính em kể cho con nhỏ làm chung ) ....... Tối nay, dạo chơi bên Liên Xô, tui còn được "nhìn thấy" hình em nó chụp khỏa thân trong toilet nữa chứ
