Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
, ntn nhé, theo như mọi người đã bàn bạc từ trước, là team mapler chúng ta chỉ có đi ăn uống, sau đó đập phá, hát hò... đi câu cá thì chi phí cho mỗi người (có lẽ là) đắt, tốt nhất là đi ăn kfc, xong đó rồi thì đi hát karaoke, nếu ko free nữ thì 50k mỗi người, có free thì từ 70-100k, cũng vui, mà nhanh gọn ^.^
)
Văn thì có hay nhưng toàn viết sai chính tả 
dạo này toàn chết người mà còn máu thế
mà chỗ đấy đặc biệt nằm chém cũng xong 
DM chưa biết cái quán này, sassie chỉ rõ vị trí nhé.Sassie nói:Dạo này tớ bận, DM chọn ngày 3-6 ah, đi ăn KFC rồi hát karaok ah, trời nóng thế này đừng chơi lẩu với rượu nhá, vào KFC có điều hòa cho nó mát hix... hoặc vào chỗ nào có điều hòa cũng được hix.... nếu đi buổi tối thì đi ăn buffer kem cũng được ở chỗ hàng đào ý có 25k một suất ^.^ thix thú
Mấy hôm trước có vụ 2 anh chị đang táy máy sờ soạng thì bị sụt đất, ôm nhau phi thẳng xuống sông hồng gặp hà bá. Rubic định cho HN Maplers tự sát tập thể để lên mặt báo chắc?rubic nói:He he', kính báo các loại rua', rắn ráo. là các bác lão làng còn em thì trưởng bản đấy. Chỉ chưa xuất hiện thôi.
Ý kiến thức nhất, là offline thì chọn chỗ nào rộng rộng để mọi người còn ngồi vòng tròn tiện trêu đùa nói chuyện, chức như các bữa lẩu 6 ông ôm 1 nồi, ai biết người nấy thì chán lắm.
1. Hình thức offline có thế thế này, đi dạo ngoại ra ngoài hà nội, bờ đê sông Hồng, hay tham chùa nào đó... sau đó mở tiệc ngoài trời. Cái này vui vẻ rôm rả.
nhiều đồng chí thích câu cá 50kg nhỉ2. Nếu không thích lượn như thế kiếm 1 địa điểm câu cá, tùy vận may có khi kiếm được chú over 50 kg ấy chứ. Sau đó mở tiệc tại chỗ.


phong cách trẻ thì nhiều, từ trẻ mới lọt lòng mẹ, trẻ mẫu giáo, tới lớp 1, lớp 2 đều có hết3. Kiếm một quán nào ở Hà nội, hơi hướng dành cho lực lượng trẻ, phong cách, ăn xong làm bữa uống nước giao lưu kèm Karaoke luyện giọng.

Ở trần phú có lounge à? DM ko biết, nhà quê quáRùa nói:đi uống cafe tối đi. lên quán số 9 trần phú á. k gian cũng được. ngồi đấy chém gió mà chỗ đấy đặc biệt nằm chém cũng xong

Không thích uống coffee thì gọi làm gì? gọi đồ uống khác cũng được chứ sao. DM đi cùng mấy đứa bạn, 6 đứa gọi coffee 1 mình DM gọi sinh tố mãng cầu, có vấn đề gì đâu.Thề có ông trời lần này đi nhất định ko gọi cà phê >_<.
Nhớ lần off 15-9 năm ngoái, vào wán cà phê, mọi người ai nấy toàn gọi cà phê đen ah, trà đào ah, trà bạc hà ah... chẳng lẽ mình gọi sữa đá... nghe wê... thế là hắng giọng "...Cho 1 nâu đá..." thôi rồi T_T, đêm hum đấy về thức đến 3h sáng. Sáng hum sau đi làm, đầu quay quay...