- 22/10/09
- 231
- 848
Chết dở các bác ạ, chả là mấy hôm nay buổi tối nào em cũng sang bên thằng bạn bán hàng hộ nó cùng tìm hiểu xem các chợ phùng khoang làm ăn ra sao. Ngồi bán cùng em nhân viên của thằng bạn mấy ngày giờ mà em như sống dở chết dở. Em nó 92, cao ráo xinh vãi lại hơi cận cận, cái con bé hot girl cấp 3 mà bao nhiêu thằng xin chết ở trường em cũ ko xinh bằng 1 góc em nó.
Mà em ấy lại có chất giọng khàn khàn, có nội lực đúng kiểu em thích. Lại thêm em nó khéo kinh khủng, mấy hôm em ngồi kiểm hàng với ẻm thì hôm nào lãi ít thì phọt phẹt cũng 6-700k, hôm vừa rồi lãi 1700k (Riêng quầy của em nó thôi, còn thằng bạn em có 3 quầy nữa). Nói thêm để các bác biết 1 buổi tối bán đc 7-8 củ là chuyện bình thường.
Thôi lan man quá, vấn đề chính là em đã có vợ. Cô ấy thì bỏ cả công việc ngon lành trong nam để làm ở HN ko đúng chuyên ngành (Nhà cô ấy có 3 anh em thì cả bố mẹ lẫn 2 anh chị vào nam hết cả rồi ). 1 thân một mình ở với em, nhớ ngày rước dâu về cô ấy bảo anh phải thật sự trân trọng em, yêu thương em nhiều vào đấy nhé...
Vợ em hình thức nhìn bình thường ko so đc với em kia. Cái chính là em trước giờ chả yêu ai, vợ là mối tình đầu, giờ lại bị xao xuyến bởi em 92 kia, giờ cả ngày chỉ chờ đến buổi tối để đến bán hàng, cốt là gặp đc em ý. Sao thấy mình khốn nạn thế chứ. Mà em mà tán em này thì thằng bạn( cả vợ nó )cũng biết ko biết sẽ ntn nữa.
Thấy tội lỗi với vợ nhưng sao mà cứ nghĩ đến việc đc nc với em nó sao mà sướng thế. Cần mấy cục gạch của các bác.
Mà em ấy lại có chất giọng khàn khàn, có nội lực đúng kiểu em thích. Lại thêm em nó khéo kinh khủng, mấy hôm em ngồi kiểm hàng với ẻm thì hôm nào lãi ít thì phọt phẹt cũng 6-700k, hôm vừa rồi lãi 1700k (Riêng quầy của em nó thôi, còn thằng bạn em có 3 quầy nữa). Nói thêm để các bác biết 1 buổi tối bán đc 7-8 củ là chuyện bình thường.
Thôi lan man quá, vấn đề chính là em đã có vợ. Cô ấy thì bỏ cả công việc ngon lành trong nam để làm ở HN ko đúng chuyên ngành (Nhà cô ấy có 3 anh em thì cả bố mẹ lẫn 2 anh chị vào nam hết cả rồi ). 1 thân một mình ở với em, nhớ ngày rước dâu về cô ấy bảo anh phải thật sự trân trọng em, yêu thương em nhiều vào đấy nhé...
Vợ em hình thức nhìn bình thường ko so đc với em kia. Cái chính là em trước giờ chả yêu ai, vợ là mối tình đầu, giờ lại bị xao xuyến bởi em 92 kia, giờ cả ngày chỉ chờ đến buổi tối để đến bán hàng, cốt là gặp đc em ý. Sao thấy mình khốn nạn thế chứ. Mà em mà tán em này thì thằng bạn( cả vợ nó )cũng biết ko biết sẽ ntn nữa.
Thấy tội lỗi với vợ nhưng sao mà cứ nghĩ đến việc đc nc với em nó sao mà sướng thế. Cần mấy cục gạch của các bác.


!
).