School

  • Thread starter Thread starter refrain
  • Ngày gửi Ngày gửi
Có vài học sinh đang nói chuyện với nhau. Có vẻ đang bàn cái gì đấy.
 
T-Rio.gif

Rio: (chen vào)
- Sr đã cắt ngang. Mấy cậu bàn chuyện gì vậy?
 
Học sinh 1
-THì chuyện sáng nay thi chạy cấp tỉnh ấy mà
 
T-Rio.gif

Rio:
- Ờ... có phải vắng mặt 1 học sinh dự thi không?
 
Học sinh 1
-Vắng? Đúng là có vài thí sinh bỏ cuộc. Nhưng chuyện đó có gì quan trọng?
Học sinh 2
-Bọn mình đang nói về Anri của trường mình kìa.
 
T-Rio.gif

Rio:
- Hm. Thế mấy cậu bàn về vấn đề gì trong cuộc thi?
 
Học sinh 1
-Cậu ta hình như bị chấn thương nhưng vẫn cố đi thi. Nhưng do chân như thế nên cậu ấy đã thua. Đến gần đích thì cậu ấy gục ngã.
 
T-Rio.gif

Rio:
(Nghĩ: Anri... cậu ấy ko nghỉ ngơi sao...)
- Thế giờ bạn ấy đang ở đâu?
 
Học sinh 1
-Hình như vẫn còn ở phòng y tế thì phải
 
T-Rio.gif

Rio:
- Uhm. Cám ơn các cậu đã cho biết.

Rio xuống dưới phòng y tế của trường.
 
Trong phòng chỉ có Anri, không còn ai khác. Có lẽ họ muốn để Anri một mình.
 
T-Rio.gif

Rio:
- Tớ vào thăm, hi vọng cậu ko phiền. Tình hình chân cậu sao rồi?
 
T-Rio.gif

Rio:
- Chậc, hậu quả xảy ra cũng do cậu ko nghe lời căn dặn của bác sĩ thôi. Tớ đã cố nói rồi mà.
- Bây giờ thì... chân cậu còn đi được không?
 
Reejn.png

Anri
-Đi thì vẫn được... Mọi người kì vọng vào tớ thế mà...
 
T-Rio.gif

Rio:
- Cái gì gắng sức thì tốt thôi, nhưng cũng có giới hạn của nó mà. Biết chân cậu đau thì có lẽ mọi người chẳng trách cứ gì đâu...
 
Reejn.png

Anri
-Tớ đã rất cố gắng tập luyện bao lâu nay chỉ vì ngày này... Thế mà chỉ vì cái chân này mà phải chịu thua...
 
T-Rio.gif

Rio:
- Ừ thì... ai lại muốn công sức mình trở nên vô ích bao giờ. Đôi lúc đời bất công thế đấy, không phải lúc nào ta cũng quyết định được. Nhưng từ giờ... cậu nên giữ gìn chân cẳng, hạn chế đi lại nhiều đấy.

Rio vừa nói vừa cúi mặt, một tay che bên ngực phải.
 
YukuY.png

Anri
-Dù sao thì chuyện đã qua rồi cũng không thay đổi được... Cám ơn cậu đã động viên tớ. Tuy nhiên tớ muốn ở một mình 1 lát. Nếu cậu không phiền...
 
Back
Top