[Sci Fi & Fantasy] The Man from Earth (2007) - cực thú vị

  • Thread starter Thread starter Hakbit
  • Ngày gửi Ngày gửi
Keke đúng rồi, ông John là bố của ông bác sĩ tâm thần học, kể tên mẹ và anh/chị em gái ra vanh vác đó thôi :D ông bác sĩ nghe xong sốc nặng qua đời luôn
Vừa xem film xong, thấy film cực kỳ hay ^^ và rút ra một điều: con người luôn sợ hãi và chối bỏ những gì mình chưa biết :D điển hình là mấy ông bà giáo sư, nghe kể chuyện là chối bỏ đây đẩy

---------- Post added at 01:43 ---------- Previous post was at 01:38 ----------

@FlyinDance: mình không nghĩ đó là việc vô lý của film, nên nhớ là xác suất để có một người như bác John tồn tại 14k năm đã là gần như tiệm cận 0 rồi nên sác xuất bác ý sống 14k năm không bị vết thuơng chí mạng mà chết là chả có gì không thể cả ^^ nên nhớ không tồn tại bất kỳ một sác xuất tuyệt đối 100% gì cả do đó nhờ một điều kỳ diệu của cuộc sống, bác John vẫn sống sót qua cả quãng đời của nhân loại ^^
Với cả mình nhớ một câu của ông giáo sư da đen: bác John có thể đang sống ở một dòng thời gian hoàn toàn khác chúng ta :D
 
Bị đâm vào sường thì cầm máu bằng niềm tin à? ;))
Anh này có nói trong phim mà. Thật ra là bị trói vào cây thánh giá, nhưng trong sử sách thì đóng đinh nghe sẽ oách hơn.
 
ông cần 1 cây đinh ít nhất 10cm để đóng người vào thánh giá
tui kô nghĩ thời đó có loại đinh to thế đâu
 
Lấy que sắt chọc vào cũng được mà. :D
 
Phim rấttt là "hay" (:|(:|(:|

^ Cách đây 2000 năm trước người ta RÈn Kiếm được, ko lẽ 1 cây đinh ko rèn được, chẳng wa là cây đinh đó có thể hình dạng ko giống thời nay thôi :-j
 
Chỉnh sửa cuối:
Việc gì phải đi tranh cãi mấy chuyện đó. Thời đại đồ sắt bắt đầu 1200 BC, vào thời điểm 0 BC thì đinh sắt là chuyện hiển nhiên thôi. Hơn nữa, khoa khảo cổ đã tìm thấy nhiều di tích về các phạm nhân bị đóng đinh lên thập tự giá rồi.
 
Ai xem rồi nhận xét cái sub cái :-?
 
ạch chuẩn bị xem, mà sub team GVN mà còn chần chừ ????, chiều bác: chờ 1 tiếng rữa đi xem xong coment cho =))

Tại xem Supernatural anh 3d làm nhiều quả dịch "ngộ nghĩnh" lắm, nên em phải hỏi trước cho nó chắc ;))
 
Tự đánh mình chắc? :|
 
Anh này có nói trong phim mà. Thật ra là bị trói vào cây thánh giá, nhưng trong sử sách thì đóng đinh nghe sẽ oách hơn.
khi “quân lính đến nơi Chúa Giê-xu, thấy Ngài đã chết rồi, thì không đánh gãy ống chân Ngài; nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra” (để ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu Ước)
ông cần 1 cây đinh ít nhất 10cm để đóng người vào thánh giá
tui kô nghĩ thời đó có loại đinh to thế đâu

Thời đó tội phạm bị đóng đinh nhiều như kiến, Chúa Jesus cũng chỉ là 1 trong số đó thôi.;))
 
Có 1 chuyện vô lý trong tất cả những phim kiểu này là chẳng sớm thì muộn chính quyền cũng sẽ phát hiện ra danh tính của những gã kiểu John trong phim này. Thời xưa thì ko biết thế nào chứ bây giờ thì sống phải có giấy tờ, kiểu như CMND, hộ chiếu, rồi nó lưu lại dấu tay dấu chân cả, chẳng chóng thì chầy cũng lộ :-?
 
Có 1 chuyện vô lý trong tất cả những phim kiểu này là chẳng sớm thì muộn chính quyền cũng sẽ phát hiện ra danh tính của những gã kiểu John trong phim này. Thời xưa thì ko biết thế nào chứ bây giờ thì sống phải có giấy tờ, kiểu như CMND, hộ chiếu, rồi nó lưu lại dấu tay dấu chân cả, chẳng chóng thì chầy cũng lộ :-?

TRong phim hình như nó cũng giải thích rồi mà :))

Anh John này có lợi là có thể thay tế bào đã chết = 1 tế bào hoàn toàn khở mạnh và ko bị già, lão hóa như người khác nên não của anh này đã ghi nhận cái gì thì ko bao h quên luôn. Thảo nào những chuyện từ mấy nghìn năm trước vẫn nhớ gần như chi tiết =))
 
lol, ông ấy bảo là vẫn quên nhiều thứ, vd như cha chẳng hạn, mà chỉ nhớ những cái đã được training cẩn thận và những cái để lại ấn tượng sâu sắc thôi. VD như John cũng đã lỡ miệng bảo là đây là lần đầu tiên ông kể chuyện riêng ra, mà sau này mới sực nhớ là đã kể cho 1 người khác rồi :|
 
Phim này chỉ có 2 cảnh: ngoài sân với trong nhà :D

Phim sốc Jesu T_T

khúc cuối tội thèng con già quá đi =))
 
Lảm nhảm cái gì thế , bị đao à !! Ăn nói có lễ độ chút đc hok !!!
 
Là bố và là giáo viên Hóa học ở Harvard chứ có phải bạn đâu :| Xem lại đi nhé ....

Nói chung phim hay mà cứ kể chuyện thế này chắc kinh phí làm phim thấp ....
Ùm... Giá phim này làm công phu 1 chút nữa, như mỗi lời kể của John là tái hiện cảnh tượng ngày xưa thế nào, núi non ra sao, con người thayđổi...v... Thêmmộtchút âm nhạc hoành tráng hay cảnh tượng hùng vỹ thì phim này đỉnh của đỉnh. :->
 
Back
Top