Seal of Evil

Khó có ai có thể chịu được cú sốc cha mẹ bị giết ngay trước mặt mình. Hãy để ý rằng Yan Hong uống rượu rất nhiều, có lẽ để quên đi quá khứ ngày xưa.
Điều này cũng tương tự Gai Nie, tuy nhiên có lẽ do tuổi tác nên Gai Nie điềm tĩnh hơn Yan Hong rất nhiều.
Chính ra thì Yan Hong khổ hơn Gai Nie, vì khi cha mẹ anh bị hãm hại thì không nói, nhưng khi anh đã trưởng thành, hơn nữa lại có cả một nhóm bạn võ công cao cường, vậy mà chịu cảnh trông thấy chú mình bị giết mà lại đến muộn :( Bảo sao anh không bị sốc X(
 
Uhm điều này chấp nhận.
Nhưng chưa chắc Yan Hong khổ hơn Gai Nie đâu. Yan Hong mất đi cha, mẹ, chú nhưng Gai Nie ngoài mất cha mẹ còn có cả người vợ và đứa con trong bụng cô ta nữa (Chưa tính Jing Ke là bạn nhé)
Tuy nhiên Gai Nie là người hành tẩu giang hồ lâu rồi nên có thể kềm nén lại, không bộc lộ ra ngoài thôi. Còn Yan Hong thì bộc lộ ra hết, tuổi trẻ nóng nảy, chưa hoàn toàn chín chắn mà (Yan Hong cùng lắm chỉ khoảng 20 hoặc hơn chút thôi, còn Gai Nie chắc 28 29 30 tuổi, già dặn hơn, hiểu đời hơn
 
Thực ra cái chết của vợ Gai Nie là không thể tránh khỏi. Giả như anh đi giúp Jing Ke, bọn quân Tần cũng sẽ bắt vợ anh làm mồi nhử, rồi cũng chẳng tha đâu. Hơn nữa nếu có Gai Nie cũng chưa chắc đã ám sát được Tần Vương, mà kể cả có ám sát được thì điều đó cũng không thực sự tốt đẹp (như Zhang Liang đã phân tích).
Yan Hong cùng lắm chỉ khoảng 20 hoặc hơn chút thôi, còn Gai Nie chắc 28 29 30 tuổi, già dặn hơn, hiểu đời hơn
Cái này trong file manual kèm theo game có mà bác :D Chi tiết về tiểu sử của các nhân vật đều có hết :D
 
Có cái này, lược dịch từ cái Manual của nhà sản xuất (hồi đó định dịch hết nhưng không có time :()

IV a. Lan Wei

Giới tính: Nữ
Tuổi: 18
Nơi sinh: Rose Cloud Village
Cha: Lan Xiong
Mẹ: Hong Wei

Lam Vĩ lớn lên trong một vùng quê hẻo lánh – Rose Cloud Village. Cô là một người con gái rất tốt bụng nếu so với những đứa trẻ khác cùng trang lứa, hơn thế nữa cô có khả năng học rất nhanh những kiến thức mới. Vì lẽ đó, cô không cần dành quá nhiều thời gian và công sức cho việc luyện tập, thay vào đó, cô thường xuyên đi luanh quanh, rong ruổi như những đứa trẻ. Bố Lam Vĩ rất nghiêm khắc, nhưng cô luôn có cách để thoát khỏi sự trừng phạt của ông. Mọi người dường như rất chiều chuộng Lam Vĩ và chính điều đó làm cho cô hơi tự do và khó kiểm soát. Cô thường quyết định mọi việc một cách nhanh chóng mà không có sự cân nhắc thấu đáo, thậm chí còn thường xuyên trêu đùa người khác. Mỗi khi Lam Vĩ được học một phép thuật muốn mới, cô luôn “thử nghiệm” nó đối với người bạn của cô, Ah Wa. Bố cô thường rầy la cô cũng vì điều đó.

Khi Lam Vĩ còn nhỏ, cô thường được nghe những chuyện không mấy tốt đẹp về cư dân ở Central Plains. Mẹ cô mất sớm vì bị quân Tần sát hại, mặc dù vậy, vì cô chưa từng gặp người dân ở Central Plains nên cô không căm thù họ như những người thân trong gia đình cô.

Đặc điểm

Lam Vĩ là một phù thủy. Khi chiến đấu, cô sử dụng bùa chú, kỹ thuật cổ xưa và các phép ngũ hành. Lam Vĩ thiên về những phép thuật mang thuộc tính Mộc và Hỏa. Hỏa pháp rất lợi hại để tấn công trong khi Mộc pháp lại thiên về làm giảm khả năng chiến đấu của đối phương như các phép Slow Down và Poisoning.

Nhân cách

Một con người tốt bụng, đáng tin cậy, nhanh trí và hơi ngỗ ngược.

--------------------------------------------------------------

IV b. Yan Hong

Giới tính: Nam
Tuổi: 24
Nơi sinh: West Baiyue
Bố: Yan Bo
Mẹ: Ah Yan

Bố của Yan Hong, Yan Bo, là tộc trưởng của làng West Baiyue. Khi quân Tần xâm lược, ông đã chỉ huy mọi người thực hiện một trận đánh quyết tử, cuối cùng ông đã hy sinh  Yan Peng, chú của Yan Hong, đã cứu cậu và dạy cậu các phép triệu hồi thú vật. Từ đó, Yan Hong sống cuộc đời nay đây mai đó với người chú của mình.

Khi quân Tần đến tấn công Lan Xiong, Yan Bo và Yan Hong đã giúp ông. Sau này, khi Yan Peng để lại Yan Hong cho Lan Xiong chăm sóc, vị tộc trưởng này đã coi Yan Hong như học trò của ông và để anh sinh sống tại Rosy-Cloud Village. Yan Hong rất tốt bụng, và vì đã trải qua những điều thật tồi tệ trong cuộc đời, trong anh luôn sục sôi lòng hận thù quân dân nhà Tần!

Tuổi thơ không hạnh phúc đã khiến Yan Hong trở thành một con người trầm lặng và mang phần kiêu ngạo, đồng thời cậu cũng rất kiên định, mà đôi khi là hơi bướng bỉnh và ngoan cố. Yan Hong khá nhạy cảm, anh có cảm tình với Lan Wei, nhưng anh sợ lại bị tổn thương một lần nữa, vì vậy anh luôn tự tạo một rào cản trong quan hệ với những người xung quanh. Lan Wei là người duy nhất có thể hiểu được anh, và thực sự, trái tim của Yan Hong chỉ có thể thực sự rộng mở đối với Lan Wei mà thôi.

Đặc điểm

Yan Hong là một phù thủy – người có những mối liên hệ thần bí với chúa trời. Anh có những năng lực của chúa để trao sức mạnh tinh thần lên người khác. Không chỉ có vậy, anh còn có thể triệu hồi những loài quái vật cổ xưa. Khả năng chiến đấu của Yan Hong là khá chậm, tuy vậy anh có phép hồi máu và có thể triệu hồi quái vật để giúp anh chiến đấu.

Tính cách

Một con người bền chí, trầm lặng, thông minh và kiêu ngạo.

--------------------------------------------------------------

IV c. Liang Hu

Giới tính: Nam
Tuổi: 26
Nơi sinh: Beastman Village

Liang Hu là một người khá nhỏ bé và yếu ớt nếu so với những đứa trẻ khác trong tộc Nười thú. Anh luôn bị những người khác trong tộc coi thường, bởi lẽ đó Liang Hu luôn cố gắng rèn luyện và phấn đấu từ khi còn nhỏ. Trong một lần đánh cuộc và chấp nhận rằng người thua sẽ phải nhảy xuống từ vách đá. Không ai dám ngờ rằng anh đã thực sự nhảy xuống. Dường như sức mạnh của tộc Người thú đã cứu sống anh, khi anh không chết mà rơi lạc vào Central Plains. Ở đây, anh tiếp tục bị phân biệt đối xử bởi ngoại hình không giống ai của mình.

Khi anh đến Rosy-Cloud Village, những người dân bản địa nơi đây đã kỳ thị và xua đuổi anh cũng chỉ vì ngoại hình kỳ cục của anh. Tuy vậy, Lan Wei lại coi anh như một người anh trai, đồng nghĩa với việc anh có thể ở lại sống tại Rosy-Cloud Village. Liang Hu luôn bảo vệ Lan Wei như bảo vệ một người em gái. Mặc dù anh là một người ít nói, nhưng những điều anh nói cũng đủ để Lan Wei có thể hiểu anh.

Đặc điểm

Một chiến binh tộc Người thú rất mạnh mẽ. Mặc dù khá chậm chạp, nhưng sức mạnh của anh rất đáng kinh ngạc. Throwing Stones và Explosion là những chiêu thức tầm trung và một số chiêu thức của Liang Hu có thể tấn công một nhóm đối thủ. Bản chất “thú” trong cơ thể anh khiến đôi lúc anh trở nên điên loạn với sức mạnh khủng khiếp. Chỉ số HP ban đầu của Liang Hu là khá cao, trong cuộc chiến, anh luôn là người thu hút đối thủ, tạo điều kiện để những thành viên khác có thời gian để ra những chiêu đòn mạnh mẽ.

Nhân cách

Một “con người” trung thành, có ý thức vương lên, lương thiện, trầm lặng và khá sâu sắc.

--------------------------------------------------------------

IV d. Cai Xin
Giới tính: Nữ
Tuổi: 22
Nơi sinh: Giant-Monster Village
Cha: Huan Qi
Mẹ: Cai Lian

Cha của Cai Xin từng là người dân dưới triều nhà Tần. Ông đã bị thương trong chiến tranh và được cứu sống bởi Cai Lian, sau đó họ yêu nhau và kết hôn. Tuy vậy, trước sự phản đối của dân làng, họ đã phải sống ly thân. Cha của Cai Xin đã không thể liên lạc với con cô trong khi mẹ cô thì mất vì bệnh tật vài năm sau đó. Cai Xin lớn lên trong một môi trường đầy định kiến và ngờ vực. Cô sống ở Giant-Monster Village, rất gần Central Plains. Trước khi Lan Wei đến, quân Tần đã tấn công làng cô. Cai Xin và Lan Wei đã chung sức để tiêu diệt quân Tần, sau đó, cô quyết định gia nhập nhóm của Lan Wei để tìm tung tích của cha cô.

Cai Xin là một người rất ân cần đối với người khác, đức tính mà cô được thừa hưởng từ mẹ cô và Aunt Ju. Cô không đồng tình với thái độ và thành kiến của Yan Hong cũng như Lan Wei về người dân ở Central Plains, tuy vậy, cô không nói trực tiếp điều đó với họ, cô cố gắng giải thích một cách đơn giản và hợp lý nhất để Yan Hong và Lan Wei hiểu về những phẩm chất tốt đẹp của con người nơi đó.

Đặc điểm
Cai Xin là một sát thủ. Cô rất thành thạo trong việc sử dụng vũ khí, nhất là dùng song đao. Cô có thể sử dụng nhiều chiêu thức khác nhau để tạo thành một chuỗi liên hoàn, điều đó giúp cô sử dụng được tối đa sức mạnh của vũ khí. Cai Xin khá nhỏ nhắn, vì vậy cô chỉ có thể dùng một số loại đao nhẹ và ngắn. Nhưng điều đó không hề làm giảm khả năng chiến đấu của Cai Xin! Với hành động nhanh nhẹn, khéo léo, cô có thể sát hại mục tiêu từ bất kỳ vị trí nào.

Nhân cách

Một con người khá dễ tính và công tâm.

--------------------------------------------------------------

IV e. Gai Nie

Giới tính: Nam
Tuổi: 35
Nơi sinh: Yuci

Gai Nie có một cuộc sống ẩn cư ở Yuci. Anh đã từng theo Li Mu, một vị tướng tài ba dưới triều nhà Zhao, đấu tranh chống lại quân Tần. Quân Tần dù rất mạnh nhưng cũng không thể tiêu diệt nhà Zhao cũng bởi Li Mu. Không hiểu sao, vua Zhao đã nghi ngờ về sự trung thành của Li Mu và giết chết ông. Sau đó, nhà Zhao bị tiêu diệt bởi quân Tần. Sau cái chết của Li Mu, Gai Nie trở nên chán nản và tuyệt vọng tột độ, vì vậy, anh trốn thoát đến Yuci cùng với vợ mình.

Mới đây, Gai Nie nhận được lá thư của Jing Ke muốn mời anh cùng ám sát vua Tần. Gai Nie do dự vì anh lo lắng về cuộc sống của vợ anh, vốn đang mang thai. Dù vậy, với sự thuyết phục của vợ mình, anh đã quyết định sẽ cùng với Jing Ke thực hiện nhiệm vụ đầy nguy hiểm đó.

Bất ngờ, quân Tần tìm thấy nhà của Gai Nie và sát hại vợ anh. Cùng lúc đó, Lan Wei cùng những người bạn của cô xuất hiện, giết quân Tần và cứu anh. Cảm kích trước nghĩa cử của nhóm Lan Wei, Gai Nie đã gia nhập nhóm để tìm Empyrean Stones

Đặc điểm
Gai Nie là một kiếm sĩ đậm chất Trung Hoa. Từng tập luyện kiếm thuật trong thời gian dài, đường kiếm của Gai Nie thể hiện sức mạnh của một chiến binh thực sự. Anh có thể kích hoạt những năng lượng tiềm ẩn của chính bản thân, mang lại những đòn tấn công ở cấp độ cao.

Đặc điểm

Một con người trầm lặng, kinh nghiệm, hiểu biết và rất thận trọng.
 
Chưa bao giờ tớ xem History của nv, chỉ chơi rồi cảm nhận thoại mà thôi:'>
Mới nghĩ ra ý tưởng mới.
Tưởng tượng bạn đang đánh với, uhm, Tie Lang Hard chẳng hạn, solo 1 vs1, không có gì hỗ trợ, chết là hết. Vậy hãy cùng xem nv nào có khả năng solo tốt nhất nhé.
Sau đây là bảng phân tích và chấm điểm từng nv
Lan Wei tạm, hit & run là chủ yếu do bị xáp vào là đuối. 7 điểm
Liang Hu tốt, máu cao, dam cao, chiêu White Tiger tốt, chiêu hầu hết cho solo. 8 điểm
Cai Xin đánh nhanh, chạy nhanh, combo good nhưng máu ít, mana ít, hit & run cũng là chủ yếu. Băn khoăn 8 hoặc 9.
Gai Nie solo trên cả tuyệt vời, chiêu đánh nhanh, chính xác cao, dam tốt, chiêu Max Anger tiện lợi. 9.5
Yan Hong chủ yếu dựa vào trính người chơi, chiến thuật tốt, có chiêu hồi phục máu tốt, có thể gọi quái trợ chiến nhưng không mạnh lắm, dam cùi, def cùi. 6 điểm.
Điều kiện xét: các stat đều là 60, trừ stat của đồ huyền thoại của mỗi nv sẽ là 90. Không potion hỗ trợ,skill ở cấp final, max Anger, đối thủ sẽ có hệ là một trong hai hệ không tương hỗ với mình, ví dụ nếu ta là Kim thì đối thủ sẽ là Thổ hoặc Thủy, máu đối thủ mặc định là 2000
Hy vọng mọi người ủng hộ:hug:
 
Lan Wei tạm, hit & run là chủ yếu do bị xáp vào là đuối. 7 điểm
Liang Hu tốt, máu cao, dam cao, chiêu White Tiger tốt, chiêu hầu hết cho solo. 8 điểm
Cai Xin đánh nhanh, chạy nhanh, combo good nhưng máu ít, mana ít, hit & run cũng là chủ yếu. Băn khoăn 8 hoặc 9.
Gai Nie solo trên cả tuyệt vời, chiêu đánh nhanh, chính xác cao, dam tốt, chiêu Max Anger tiện lợi. 9.5
Yan Hong chủ yếu dựa vào trính người chơi, chiến thuật tốt, có chiêu hồi phục máu tốt, có thể gọi quái trợ chiến nhưng không mạnh lắm, dam cùi, def cùi. 6 điểm.
Điều kiện xét: các stat đều là 60, trừ stat của đồ huyền thoại của mỗi nv sẽ là 90. Không potion hỗ trợ,skill ở cấp final, max Anger
Lan Wei rất khó solo, các skill thi triển đều rất chậm, muốn hit & run cũng khó, 7 điểm thôi :D
Liang Hu chậm chạp, đánh nếu trúng thì mạnh, nhưng hay đánh trượt, nếu chủ trương đánh tại chỗ thì có rất nhiều skill hỗ trợ, HP cao nên có thể an tâm mà không lo chạy :D Đồng ý cho 8 điểm.
Cai Xin đúng là đánh nhanh, nếu kết hợp combo hợp lý thì không cần chạy, địch cũng không thể đánh ta được (nhất là các skill di chuyển nhanh mà kết hợp cùng nhau, sẽ vừa ra đòn vừa phòng thủ luôn, địch sẽ bị mất phương hướng). Ưu điểm của combo sẽ bù cho việc có HP và MP thấp. Điểm yếu đặc trưng là nếu bị bao vây thì sẽ rất khó xoay sở, trừ khi có chiêu cuối. Cho 8 điểm.
Gai Nie thì không cần bàn, khả năng thoát hiểm rất cao, ra đòn chính xác, uy lực, có thể tấn công đám đông một cách dễ dàng, ngoài ra có thể tập trung để đánh một đối thủ duy nhất, thích hợp khi đấu boss. Để 10 điểm.
Yan Hong không thể coi là tốt về solo, bởi nhân vật này chủ yếu để hỗ trợ các nhân vật khác. Khả năng tấn công rất thấp, quái gọi được cũng không mạnh, nếu dùng chúng làm bia đỡ thì tốt. Để 5 điểm.

P/S: Đã gọi là so sánh 5 người thì phải có 1 người được 10 để làm thang điểm chứ bác :D
 
Yan Hong tệ chứ không đến nỗi chỉ có 5 điểm đâu.
Nhớ là Yan Hong có thể gọi quái, tiện lợi nhất có lẽ là Stone Creature, con này def và máu cực cao, có thể làm bia đỡ đạn tốt. Về little mons thì Fox là tốt nhất, đánh nhanh rút lẹ.
Yan Hong có chiêu bơm máu, vì vậy nếu bị xáp lại thì ra liền chiêu Ebon Turle, chạy ra ngoài, gọi một con Stone Creature rồi hồi phục HP.
Yan Hong có bùa tấn công gọi thần khá mạnh. Điều kiện của tớ nêu ra là các stat ( trừ stat huyền thoại của nv), đều là 60, nên tỉ lệ chính xác của chiêu này khá cao, dam tốt.
Vậy Yan Hong 6 điểm là tốt rồi
P/s: Bạn bao nhiêu tuổi vậy, nếu lỡ lớn tuổi hơn mà cứ xưng em tớ tổn thọ mất:'>
 
Hơ hơ, nếu xét về đánh solo thì phải xét xem đánh trong thời gian bao lâu chứ bác, chứ nếu không cứ kiểu hit & run thì kiểu gì chẳng xong :D Em cho Yan Hong 5 điểm vì khả năng sát thương của anh ấy thấp quá, quái gọi được cũng không thể coi là mạnh nếu ở các chap cuối, hơn nữa cứ gọi quái rồi chạy ra một chỗ hồi HP thì bao giờ mới xong trận :D Đánh thế thì chán lắm :D

P/s: Bạn bao nhiêu tuổi vậy, nếu lỡ lớn tuổi hơn mà cứ xưng em tớ tổn thọ mất
Hị hị, trên forum thì gọi "bác" xưng "em" cũng bình thường mà :D Chỉ đơn giản là cách xưng hô, đâu câu nệ tuổi tác mà bác lo :D
 
Hit & Run là chiêu vô địch của mọi dòng game đấy:devil:
Cái 2pic gì mà chỉ có 2 người độc điễn thế này
 
2 người thì đâu thể nói là độc diễn :'>

Nói chung là thích dòng game này thì trao đổi thôi, biết được thêm điều gì hay điều ấy, đông vui chắc gì đã hơn. Căn bản là vì dường như mọi điều về game đều đã được nói đến nên chẳng ai còn gì để hỏi :D
 
Có câu hỏi nè :'> 2 bác , cái màn đi trong núi lửa đó, có mấy con nổ tự sát khó chịu quá, máu Lan Wei lại ít nên bị chết khúc đó hoài àh, làm sao bây giờ ::(
 
Có câu hỏi nè 2 bác , cái màn đi trong núi lửa đó, có mấy con nổ tự sát khó chịu quá, máu Lan Wei lại ít nên bị chết khúc đó hoài àh, làm sao bây giờ
Đáp án, thay đổi đội hình, Lúc mình chơi thì thường lấy Lanwei, Caixin, và Ganie (theo hệ Thổ nhá )
Caixin chơi skill bắn xa chứ đừng có chém lũ gà đó thì đi đấy
Ganie giáp trâu đừng hỏi
Cẩn thận bé Lanwei giáp mỏng, à ở cuối của cái cave này có 1 đồ truyền thuyết của Lanwei
Hơ hơ, nếu xét về đánh solo thì phải xét xem đánh trong thời gian bao lâu chứ bác, chứ nếu không cứ kiểu hit & run thì kiểu gì chẳng xong Em cho Yan Hong 5 điểm vì khả năng sát thương của anh ấy thấp quá, quái gọi được cũng không thể coi là mạnh nếu ở các chap cuối, hơn nữa cứ gọi quái rồi chạy ra một chỗ hồi HP thì bao giờ mới xong trận Đánh thế thì chán lắm
Yanhong là char support, nên phải chấm điểm theo tiêu chí khác chứ đánh đồng với char tank làm sao được
 
Đây.
Nếu giỏi thì Lan Wei, Cai Xin, Gai Nie. Nếu chưa rành thì Lan Wei, Yan Hong, Gai Nie

Nhớ lúc đầu cửa đi tìm và kill rồng lửa thì chủ yếu là phải có Yan Hong, sau này quen rồi thì Lan Wei, Gai Nie và Cai Xin là đủ.
Hãy để ý khi mà đánh trúng mấy con gà nổ (chắc vậy) thì nó sẽ khựng, dùng Lan Wei Fire (vì tỉ lệ chính xác cao) bùa bắn đầu tiên ấy, làm nó khựng rồi với atk rate cực cao của Gai Nie và Cai Xin thì chả sợ gì cả. Tuyệt đối đừng dùng Liang Hu khi bố này chạy khá chậm, atk spd cũng chả cao.
 
Mấy lão ở đâu im bặt một hồi rồi giờ nhảy vào, ghét quá :'>

Cẩn thận bé Lanwei giáp mỏng, à ở cuối của cái cave này có 1 đồ truyền thuyết của Lanwei
Không phải cuối cave, trên đường đi thôi, cave 1 hay sao ấy nhỉ :D Mà phải chơi lần 2 mới có đấy nhá :D
 
bỏ trò này cũng lâu rồi h mới tìm ra box bàn luận :)) h đang chơi lại ^^ ko biết có ai biết chỗ lấy mấy cái bí kíp ko chỉ hộ mình với ^^"
 
Bí kíp nó đựng ở hàng chục cái hộp trên chục cảnh khác nhau thì sao mà chỉ được trời:'>
Nếu muốn skill cao thì dupe đồ ấy, hình như trong hdhc có đấy, nếu chơi đàng hoàng thì căng mắt tìm thôi:'>
 
Nếu muốn skill cao thì dupe đồ ấy, hình như trong hdhc có đấy, nếu chơi đàng hoàng thì căng mắt tìm thôi
Đừng dupe, đến chap cuối hãy dupe, cứ làm quest để nó upgrade hết đã, không thì lại mất mấy hiệu ứng mới như em :D
 
Cứ dupe để dành đấy.
Làm hết quest tới chapter 9 rồi hãy click vào để học:'>
 
Cứ dupe để dành đấy.
Làm hết quest tới chapter 9 rồi hãy click vào để học
Dupe rồi để dành thì dupe làm chi cho chật hòm đồ :p
Chapter 8 học cũng được. Nếu muốn thì ở chapter 9 còn mấy cái cột học skill, nếu dupe thì có thể học tất cả đến final, khỏi cần sách :D
Có điều học ở cái cột khó lắm, toàn tên lạ nên không biết đâu mà lần, học mãi toàn trùng skill đã học rồi ::(
 
Cột học skill nào sao không nhớ nhỉ:-/
Mới đặt mục tiêu sẽ cớ gắng kill hết mấy lão tướng hâm hâm trong thành ở cảnh tìm Yan Hong, mà hình như càng đánh mấy lão ấy càng trâu hay sao ấy nhỉ, lấy team chiến Yan Hong, Lan Wei, Gai Nie mà vẫn thua (Cai Xin thấy dễ chết quá nên không dám dùng, lão Liang Hu của mình là mộc nên chết nhanh như điện dù 1953 máu:'>)
 
Back
Top