- 3/10/09
- 21,962
- 10,299
-
Về lore thì trong game này có 3 con đường dẫn đến bất tử:
1 là mang dòng máu rồng (Kuro và Takeru)
2 là mang ký sinh trùng rết (đám sư chùa 3 vàng, True Monk, con khỉ)
3 là dùng nước từ cung điện Fountainhead (cái này là bất tử reke - dùng nước thì từ từ bị biến thành bọn cá chép, phải hút sinh lực người khác, nếu dùng hàng chế lại thì thân thể từ từ biến dạng như Genichiro)
Còn lại thì tôi giải thích sơ ntn:
- Isshin già là bệnh chết bth
- Chùa 3 vàng nghiên cứu về bất tử từ bọn rết kí sinh rất lâu rồi, ko liên quan đến bọn Ashina
- Genichiro nghiên cứu bất tử thông qua nghiên cứu của Doujin (học trò Dougen - sư phụ của Emma, bạn của Isshin và Scuptor). Doujin cô đặc được nước từ Fountainhead Palace đẻ tạo thành dung dịch khiến người uống có khả năng chịu đựng cao hơn người bth nhưng ko bị biến hình thành cá chép (carp), nhưng ko phải là bất tử
- Kuro mang dòng máu rồng từ con rồng ở Fountainhead Palace, có thể chia sẻ sức mạnh cho 1 người thông qua máu của nó.
Đúng là truyền thống game của FS là chơi vì gameplay trc, story hiểu hay ko cũng ko sao.
Nhất là mấy NPC hay side quest, không có log nhắc toàn bỏ qua. May chơi mấy game toàn đc normal ED chưa dính cái Bad end nào, mà muốn bad end cũng khó
Sekiro đúng là đỡ hơn vì ít ma mị, ít lore, npc không nói chuyện dở dở, ương ương như đong soul, ngược lại còn rất chi tiết lẫn đủ ý khi đc mời rượu.
Cốt truyện chính có thể hiểu là có thằng nhóc bất tử mang máu rồng, cho anh wolf uống máu trở thành servant (giống vampire hơn là rồng), nhóc đó chạy trốn khỏi làng ninja, đến hoặc bị bắt về ashina bởi thằng cháu isshin. Thằng cháu đó mắc bệnh chơi thuốc hàng lởm nên hóa nửa người nửa quỷ lập ra cái chùa thí nghiệm trên trẻ nhỏ để theo đuổi sự bất tử nhưng chỉ có thể ra đc hàng reke là em divine công chúa, không thể bằng thằng kuro. Sau khi bị wolf đánh bại thì biến mất. Sau đó Wolf quyết định cùng thằng nhóc Kuro đi tìm hiểu về máu rồng. Anh bị sai vặt chạy đi khắp nơi tìm vật, phát hiện ra cha cú muốn độc chiếm máu rồng...Rồi isshin qua đời (Chả hiểu ai giết), nghi thằng cháu, lâu đài bị tấn công (Lũ này ko biết là quân ai)
Mọi thứ có thể hiểu cho đến khi lão thợ mộc biến mất, isshin trẻ chui ra từ người thằng cháu, rồi cái normal ending anh wolf ngồi khắc tượng, emma nói chờ đợi một shinobi một ngày nào đó sẽ xuất hiện
Cần cao nhân trc khi NG+![]()
Về lore thì trong game này có 3 con đường dẫn đến bất tử:
1 là mang dòng máu rồng (Kuro và Takeru)
2 là mang ký sinh trùng rết (đám sư chùa 3 vàng, True Monk, con khỉ)
3 là dùng nước từ cung điện Fountainhead (cái này là bất tử reke - dùng nước thì từ từ bị biến thành bọn cá chép, phải hút sinh lực người khác, nếu dùng hàng chế lại thì thân thể từ từ biến dạng như Genichiro)
Còn lại thì tôi giải thích sơ ntn:
- Isshin già là bệnh chết bth
- Chùa 3 vàng nghiên cứu về bất tử từ bọn rết kí sinh rất lâu rồi, ko liên quan đến bọn Ashina
- Genichiro nghiên cứu bất tử thông qua nghiên cứu của Doujin (học trò Dougen - sư phụ của Emma, bạn của Isshin và Scuptor). Doujin cô đặc được nước từ Fountainhead Palace đẻ tạo thành dung dịch khiến người uống có khả năng chịu đựng cao hơn người bth nhưng ko bị biến hình thành cá chép (carp), nhưng ko phải là bất tử
- Kuro mang dòng máu rồng từ con rồng ở Fountainhead Palace, có thể chia sẻ sức mạnh cho 1 người thông qua máu của nó.


kiểu bạo bệnh tái phát.

tôi thấy sửa đổi sao để cho thằng Cú già làm boss cuối hợp lý hơn.