Multi Sekiro™: Shadows Die Twice [2019 TGA GOTY]

ninja cũng ám sát, phá hoại các thứ mà, shinobi theo em hiểu là trình cao hơn, có thể nằm vùng kiểu điệp viên bây giờ, thế nên họ mới có trang bị đa dụng lạ kì chứ ko chỉ chăm chăm đao kiếm hay vũ khí
Ninja với shinobi là 1 mà mấy bợn , ninja là cách đọc chữ hán của TQ , shinobi là cổ ngữ của JP

Lên trời bị thằng thổi sao nó bắn cho 2 bị thuốc chống kiếm mà đi như lão già :8onion10:

Nhầm, Shinobi chỉ là một trong rất nhiều cách gọi, trong đó thường gọi chung là Ninja. Một số từ khác: Rappa, Suppa, Chou (điệp).
 
Thì giống ninja gaiden thôi, hốt cả rồng rắn.
 
Thằng nhật bạn tui nó cũng chả biết ninja với shinobi khác ở đâu :))

Đc đánh rồng rồi , hoành choáng quá

Mà sao tiên cảnh ngoài bọn khoẻ mạnh hút cần rồi , có đám dị hợm ăn thịt đồng bọn vậy .
 
Cảm giác map của game này không to như DS với BB, có đúng không nhỉ?
Đúng là combat phê hơn DS, nhưng mà không khí thì không ấn tượng bằng.
Hồi chơi DS1, gặp cảnh con Hydra 9 đầu ở trong hồ bay từ bên này qua bên kia, mình rợn người vì ấn tượng. Lúc đó cảm thấy wft, không ngờ trong đời cũng được chứng kiến cái cảnh này...
Còn ở game Sói cụt này không có cảm giác đó.
 
Cảm giác map của game này không to như DS với BB, có đúng không nhỉ?
Đúng là combat phê hơn DS, nhưng mà không khí thì không ấn tượng bằng.
Hồi chơi DS1, gặp cảnh con Hydra 9 đầu ở trong hồ bay từ bên này qua bên kia, mình rợn người vì ấn tượng. Lúc đó cảm thấy wft, không ngờ trong đời cũng được chứng kiến cái cảnh này...
Còn ở game Sói cụt này không có cảm giác đó.
Nhưng nó có con rắn vcl ra bạn ơi, cảm nhận rồng xem mãi rồi. Giờ cho con rắn trắng to vcc này vào tớ mới thấy ấn tượng cực kỳ
 
Nhưng nó có con rắn vcl ra bạn ơi, cảm nhận rồng xem mãi rồi. Giờ cho con rắn trắng to vcc này vào tớ mới thấy ấn tượng cực kỳ

Ấn tượng không phải ở nó là rồng hay rắn, hay con gì cả.
Ấn tượng là ở cách trình diễn. Con Hydra trong DS1 nó nằm ở cái hồ cách mình xa lắc, xong tới gần thì nó chậm rãi bay qua đầu mình, cùng lúc nhạc nền ma mị nổi lên. Mọi yếu tố kết hợp lại mang đến cảm giác rất phê.
Còn game này mình chưa thấy cảnh nào ấn tượng cả. À, có một cảnh hơi hơi ấn tượng là cái tháp chỗ 4 con khỉ. Có 1 cái tháp bị cột nước từ trên trời đổ xuống xuyên thủng mái. Cảm giác rất là fantasy.
 
Đúng rồi cảm nhận Sekiro kiểu có gì đó không dark deep bằng , rõ ràng DS BB nó đen tối hơn boss gặp dễ hãi hơn dù combat không hay bằng

Vừa ăn con rồng trong nốt nhạc tưởng phải ghê gớm lắm :2onion2: đc cái tiên cảnh đúng là tiên cảnh.
 
Mình vừa mới đọc truyện jigokuraku, bối cảnh ở trong truyện giống như khu Foutainhead Palace ấy.

Ông Isshin quẹt kiếm dưới đất để tạo lửa giống như Shishio Makato vậy.
 
Về không khí thì DS, BB có phần hơn nhưng gameplay cũng dễ hơn SEKIRO. Nói chung 3 dòng game chia đều fan mỗi dòng 1 kiểu, From cứ ra đều đều 3 dòng này vắt đi fan lại mừng miễn là những thứ làm nên mỗi tựa game họ đừng đánh mất là được. Thằng nào cũng có cái ưu và khuyết, nhưng đều quy về 1 ngôi nhà From nên anh em fan thể loại này giờ có thể ăn đủ vị đủ món hơn xưa rồi, ra là hốt thôi :)).
 
có nên mua skill 5 vảy cá ko các bác ? hay tích mua mặt nạ ? =))
 
cho mình hỏi ông sư trụ trì senpou temple tìm ở đâu vậy mấy bác, mình late game rồi mà chưa gặp dc nữa.

Đó là cái xác khô, chỗ mấy con rết tay dài trong hang.
Chỉ cần lấy quyển kinh bên cạnh cái xác là được.
 
Ấn tượng không phải ở nó là rồng hay rắn, hay con gì cả.
Ấn tượng là ở cách trình diễn. Con Hydra trong DS1 nó nằm ở cái hồ cách mình xa lắc, xong tới gần thì nó chậm rãi bay qua đầu mình, cùng lúc nhạc nền ma mị nổi lên. Mọi yếu tố kết hợp lại mang đến cảm giác rất phê.
Còn game này mình chưa thấy cảnh nào ấn tượng cả. À, có một cảnh hơi hơi ấn tượng là cái tháp chỗ 4 con khỉ. Có 1 cái tháp bị cột nước từ trên trời đổ xuống xuyên thủng mái. Cảm giác rất là fantasy.
Về ấn tượng thì dĩ nhiên Souls series vẫn ngon hơn rồi, sekiro ăn tiền khoản gameplay :3.

Cơ mà nói chứ vẫn có những cái hay, như lúc lần đầu đánh con headless chỗ cái chuông buff rớt đồ. Con mẹ nó chết 1 phát kiểu như ko dám quay lại mãi tới lúc sau... Gọi là "ko được hoành tráng" thì nhìu khi dễ hiểu lầm thành From muốn làm vậy mà ko được, tui thấy bối cảnh & cảm giác bản thân có vẻ vẫn theo đúng ý đồ của ng` làm game, chỗ ghê thì vẫn ghê thật :T
 
Sekiro này cái mức độ u ám và đen tối nó tăng dần theo thời gian của game chứ ko lộ rõ luôn từ đầu như Soul.
Ban đầu chỉ là đối đầu với lính lác bt, ko có gì là quái dị cả. Chỉ sau khi đấu với Genichiro xong thì câu chuyện mới hé lộ dần ra. Các thứ quái dị bắt đầu xuất hiện như con rắn trắng khổng lồ, shichimi warriors, rồi tiếp tới đám sư với xác khô tởm lợm, con khỉ khổng lồ ko đầu... Cách dẫn truyện từ từ như vậy mình thấy thấm hơn nhiều so với Soul
 
xuống cái làng ma tha hồ mà sợ :))
 
Thật sự mà nói, đúng là Sekiro có không khí kỳ dị nhưng độ u ám nó còn hơi ít so với 2 thằng Demon's Souls và Bloodborne :))

Cái đoạn khỉ không đầu, chùa, làng Mibu với chỗ hàng tối có con trăn còn chưa tới mức World 3 Demon's Souls với Lecture Building/Research Hall của Bloodborne :))

maf hôm nay nghỉ chơi Sekiro, xem Ultraman :x
 
đúng là kinh nghiệm lên tay, tưởng 1 tối try hard ko xài cheat thì sẽ vất vả nào ngờ đi 1 lèo hạ luôn Gyobu... Xếp bác Gyobu dễ chỉ kém bác Rết... bác general canh cổng đánh vẫn vất vả hơn 2 bác này...
 
Sekiro nó làm kiểu gần với truyện cổ tích Nhật hơn nên cảm giác quen thuộc , không ấn tượng = setting DS, Pỏn là phải
 
Đậu má đánh thằng tướng cầm thương cả tối ko lại
 
Stealth nó kiểu gì đấy bác?
Đi sau lưng nó chậm chậm rồi nó vẫn biết quay lại đấu với mình.
Công nhận càng chơi tay nghề càng lên. Lão già ở Ashina doujo trước gặp lần đầu đánh ko lại, sau khi thịt được một số mini boss thì mình deflect giỏi hơn, gặp lại quẩy không mất giọt máu nào luôn :D.
Thằng cha canh cổng lên Genchi đấy giết dễ vl =)) Bạn cứ căn nó tra kiếm vào vỏ, rút ra nháy sáng cái dodge sang trái thì nó không bao giờ chém trúng, lúc đấy vị trí của mình đứng sau lưng nó rồi thì tha hồ xả. Nói chung thằng này đánh thì không cần phải húng chó làm gì, cứ từ từ chờ thời cơ rồi đánh, chưa kể ông tướng không mặc giáp nên quẹt mấy đường dao độc cái vào càng thấm, giết nhanh vl luôn =))
 
Back
Top