Sengoku Jidai (1478-1605) Lịch sử Nhật Bản.

  • Thread starter Thread starter Hayashi
  • Ngày gửi Ngày gửi
CÁC HUYNH NÓI CŨNG ĐÚNG LẮM ĐÚNG LẮM, PHẢI RỒI 46 HAY 47 CHÚNG TA KHÔNG CẦN QUAN TÂM LÀM GÌ ,CHỈ CẦN BIẾT TỤI NÓ CHẾT TẬP THỂ LÀ ĐƯỢC RỒI HUYNH ĐỆ ĐỒNG Ý CẢ CHỨ,OK,ĐỒNG Ý CẢ THÌ NÓI TỚI CHUYỆN NƯỚC NHẬT NÈ,CHẲNG QUA LÀ NƯỚC NÓ Ở TRÊN MỘT QUẦN ĐẢO CÔ LẬP VỚI ĐẤT LIỀN, ĐẤT NƯỚC KHÔNG BỊ XÂM LƯỢC THỜI CỔ NÊN KHÔNG CÓ VIỆC GÌ LÀM VÀ THẾ LÀ, CHỊU KHÔNG NỔI VÁC DAO VÁC GIÁO RA ĐÂM CHÉM LẪN NHAU ĐỂ LẤY LE VỚI NHAU,THẰNG NÀO CŨNG MUỐN LẤY LE HẾT NÊN BÀY RA MÀN TÔN KÍNH LÒNG DANH DỰ GÌ ĐÓ,THỰC RA CHO QUÂN NÓ ĐÁNH NHAU VỚI QUÂN NƯỚC NGOÀI THÌ THUA NHƯ DOG BỊ YI SUN SIN ĐÁNH CHO TAN NÁT, LÀM PHÁT XÍT THÌ CHỈ GIỎI Ỷ MẠNH ĂN HIẾP MẤY NƯỚC YẾU,WOAAA.....NÓI XONG MỚI THẤY TIN THẦN THƯỢNG VÕ NÓ CAO HƠN CẢ NGỌN CỎ.
 
Tokugawa mà không biết hả 4eyes, chơi Kessen I bao giờ chưa, vị tướng tài ba nhất thời chiến quốc của Nhật Bổn đó.
 
Hồi xưa thời phong kiến, khi quyền lực của giai cấp lãnh đạo Nhật Bản ổn định thì nó cũng muốn mở rộng lãnh thổ lắm đấy chứ. Nạn nhân tất nhiên là mấy chú Hàn rồi. Vương triều Choson bên Hàn bị Nhật đổ bộ chạy như vịt từ nam lên bắc đó thôi
 
À...ờ chú Stalig nói cũng đúng,vương triều Choson cũng chẳng oai hùng gì cho lắm,hai nước láng giềng đánh nhau mà cũng khi thắng khi thua,Triều Tiên cũng như Nhật Bản khi nước ngoài tấn công thì thua là tất yếu=>cái thua của họ là vì cuộc chiến mà họ gây ra là cuộc chiến bất nghĩa, nó không mang lại lợi ích cụ thể nào cho nhân dân,mà còn đi ngược lại tình cảm của loài người,thống trị lẫn nhau,Nếu người Nhật và người Triều Tiên đọc được sử Việt Nam thì họ mới hiểu được thế nào là một lịch sử đáng tự hào,tại hạ nghĩ người Nhật nhìn lại cả quá trình phong kiến của họ và Việt Nam thì họ nên ôm mặt mà suy nghĩ lại,sự sai lầm thời đệ nhị là cái đó đáng phải bẻ mặt chứ không phải tự cường dân tộc một cách cuồng tín,ngu ngốc bằng việc thủ tướng Koizumi đi thăm ngôi chùa thờ những vị tướng Nhựt là tội phạm nhân loại,là việc sửa đổi sách giáo khoa lịch sử,không giám khẳng định thực tế một điều là quân đội thiên hoàng đã gây ra tội ác cho phụ nữ Triều Tiên,danh dự vứt đâu mất rồi? họ đừng nhắc đến hai chử "danh dự" khi không dám đối mặt với sự thật.
 
4eyes nói:
Tôi nói nó hay là bởi vì đó là cuộc đối đầu giữa 2 ky phùng địch thủ, ngang sức ngang tài. Còn các trận kia thì hoặc là tướng phe kia quá ngốc hoặc tướng phe này giỏi hơn. Cũng giống như xem đá bóng vậy. Argentina đá với Brazil thì đương nhiên hay hơn xem Pháp đá với Việt Nam rùi hehehehe. Không biết nếu SHingen còn sống thì liệu Nobunaga có diệt nổi Takeda không hén.^^.
À mà cho hỏi thằng Ieyashu là thằng nào thế nhỉ.
Trời! vậy cũng nói, huynh có biết tại sao Shingen mất ko? cảm phong hàn? hay chơi bời wá độ? :)) TRong trận chiến lần 2 tiến đến Kyoto, chạm trán Tokugawa Ieyasu lần 2, Takeda Shingen bị trúng đạn, về đến Kai thì vết thương trở nặng mà mất, cho thấy Takeda Shingen mà đối đầu với Oda Nobunaga một khi Ieyasu còn là đại tướng giữ phía Bắc thì cũng phải chết vì Ieyasu nhỏ hơn Shingen gần 20 tuổi lận :))!
 
lính bộ binh nói:
Nếu người Nhật và người Triều Tiên đọc được sử Việt Nam thì họ mới hiểu được thế nào là một lịch sử đáng tự hào,tại hạ nghĩ người Nhật nhìn lại cả quá trình phong kiến của họ và Việt Nam thì họ nên ôm mặt mà suy nghĩ lại,sự sai lầm thời đệ nhị là cái đó đáng phải bẻ mặt chứ không phải tự cường dân tộc một cách cuồng tín,ngu ngốc bằng việc thủ tướng Koizumi đi thăm ngôi chùa thờ những vị tướng Nhựt là tội phạm nhân loại,là việc sửa đổi sách giáo khoa lịch sử,không giám khẳng định thực tế một điều là quân đội thiên hoàng đã gây ra tội ác cho phụ nữ Triều Tiên,danh dự vứt đâu mất rồi? họ đừng nhắc đến hai chử "danh dự" khi không dám đối mặt với sự thật.
Huynh đừng nên cay nghiệt wá, "chúng sinh vốn dĩ bình đẳng, lúc sống làm ác lúc chết cũng về với cát bụi, thiện mà chi ác mà chi, thiện tai thiện tai" :)) - mấy câu này học được của sư cụ KAU, hay ko?
Họ đã chết, ko còn nên nhắc đến họ như những tội đồ, chỉ nên nêu gương xấu cho con trẻ tránh, việc chiến chinh đâu phải họ muốn, họ chỉ là nạn nhân cho tham vọng của CNTB, C. Marx đã chỉ ra rất rõ :))!
Còn việc sách giáo khoa thì đó cũng chỉ là ý của một số người, nói như vậy là quơ đũa cả nắm, họ cũng có những điều mà người Việt ta nên noi theo mà học tập, đó là học tập lẫn nhau cùng phát triển đó!
 
Phải,huynh wiwi nói cũng phãi lắm, đó là tất cả do cái nhà cầm quyền lúc bấy giờ đã đẩy nhân dân họ vào một cuộc chiến ngu xuẫn.



"BÁC HỒ VĨ ĐẠI" "CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN MUÔN NĂM"
 
Phải,huynh wiwi nói cũng phãi lắm, đó là tất cả do cái nhà cầm quyền lúc bấy giờ đã đẩy nhân dân họ vào một cuộc chiến ngu xuẫn.

wá khen wá khen, đệ chỉ nói theo nhữg điều Bác và cha mẹ dạy thui, à wên, cũng nghe sư cụ KAU giảng thêm ít điều :))
 
thứ nhất là có khá nhiều trò chơi, truyện, sách báo hay phim ảnh...... nhưng nó vẫn chưa phản ánh thật sự của cuộc chiến này. có nhiều sự kiện hay nhiều chiến công của các nhân vật chưa có tên tuổi ko được nhắc đến. còn nếu như mà có nói đến thì chỉ là nói chung chung mà thôi hà.
to hayashi cảm ơn bạn đã đóng góp cho HVĐ những thông tin bổ ít như vậy, mặc dù hội đang xuống dốc. những bài của bạn ko phải là chủ ý của HVĐ nhưng nó sẽ làm cho các mem vào thảo luận. bạn có thể qua bên box game chiến thuật box lại lần nữa vì trogn đó đang cần đó! củm ơn nhiều
 
Trời ạ tui biết thằng đó rồi. Có phải nó là thằng sau này giết Mitsuhide rồi tiếp tục sự nghiệp của Nobunaga phải không?^^. hehe tưởng ai chứ tên này bị Yi Sun SIn( Lý Thuấn Thuần) uýnh chạy mất dép ^^
 
Người Nhật chỉ biết bản thân không biết người khác.Quá đang xâu hổ,đem chuông đi đánh xứ người,tưởng làm rạng rở cái quái gì,hoá ra tinh thần võ sĩ là hãm hiếp,và giết chóc dân tộc khác,woa woa......"kính phục kính phục".
 
To Lính Bộ Binh : Bạn nói vậy là sai rồi. Nếu bạn nghĩ về Nhật Bản như vậy thì bạn nghĩ gì về Trung Quốc với một ngàn năm đô hộ nước ta và gây biết bao nhiêu tội ác nhỉ, bạn nghĩ gì về nước Mĩ muốn đánh ai thì đánh, cũng gây bao nhiêu tội ác đối với nước ta. Bạn nghĩ gì khi mà Mỹ thả xuống hai trái bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki khi chuyện đầu hàng của quân Nhật chỉ còn là vấn đề thời gian???
Ok, Nhật hay Mỹ hay Đức đều có những tội ác mà thời gian khó mà gột rửa hết. Nhưng bạn quơ đũa cả nắm như vậy thì tôi không đồng ý với bạn rồi. Nếu người Nhật Bản chỉ là như những gì bạn nói thì làm sao có một nước Nhật tiên tiến nhất nhì thế giới về khoa học kĩ thuật như bây giờ. Và bạn đừng có quên nhé, RTK, Dynasty Warrior, Final Fantasy.... là MADE IN JAPAN đấy nhá.
 
To Hayashi:Nghe huynh chỉ giáo, không ngờ tài trí thấp kém, nghĩ chưa tường,suy chưa tận, thật là nông nỗi vì bực tức cá nhân mà buôn lời không phải,thật là sai lầm,nay thấy được ánh sáng,thoát ra được nơi tối tăm,thật chẳng biết nói sao cho phải.
 
Xin lỗi nhưng Lính Bộ Binh hơi bị cực đoan đấy nhá. CHủ nghĩa quân phiệt Nhật đáng bị lên án nhưng tinh thần võ sĩ đạo của Nhật thì là vấn đề khác, đừng có gộp chung như vậy chứ.

Ê sao không có ai post bài nói về các trận đánh vào thời này vậy. Tui đang đợi mỏi cổ nè
 
người Nhật đã ảnh hưởng tin thần của các võ sĩ đạo rất nặng, cho đến cả bi giờ nữa đó. dẫn chứng là họ hay tự sát, mà tự sát vì những chuyện ko đâu. nếu như mà ở vn hay là ở những đất nước khác thì đó là chuyện thường. thật là hít biết >:-D<
 
Hehe chê Nhật vậy chứ ở Việt Nam mình cũng có một tinh thần rất hay đó là không sợ chết . Nếu không tin các bác cứ xe báo cáo hàng năm của bộ giao thông xem, số người chết vì tai nạn giao thông của 1 năm= số người chết trong 1 trận chiến. Biết thế nhưng các bố vẫn me không có công an là vượt đèn đỏ, chạy lấn sân, quả là dân ta không biết sợ chết hehehe
 
4eyes nói:
Hehe chê Nhật vậy chứ ở Việt Nam mình cũng có một tinh thần rất hay đó là không sợ chết . Nếu không tin các bác cứ xe báo cáo hàng năm của bộ giao thông xem, số người chết vì tai nạn giao thông của 1 năm= số người chết trong 1 trận chiến. Biết thế nhưng các bố vẫn me không có công an là vượt đèn đỏ, chạy lấn sân, quả là dân ta không biết sợ chết hehehe
Hehe, phải chăng đó là bản chất của chúng ta không vậy? Thà chết lãng như vậy chứ đem thân làm việc gì có ích cho xã hội là ... bỏ chạy. Thật đáng khâm phục tinh thần "thà chết chứ không chịu hi sinh".
 
Trời ạ tui biết thằng đó rồi. Có phải nó là thằng sau này giết Mitsuhide rồi tiếp tục sự nghiệp của Nobunaga phải không?^^. hehe tưởng ai chứ tên này bị Yi Sun SIn( Lý Thuấn Thuần) uýnh chạy mất dép ^^
Sai rùi, đó là Toyotomi Hideyoshi, được coi là một anh hùng của thời Sengoku vì ông là tướng lĩnh nhân đức và rất nổi tiếng trong tầng lớp nông dân. Ông ta cùng với Tokugawa Ieyasu là 2 bộ tướng tuyệt vời nhất của Nobunaga, sau khi Nobunaga chết, 2 người có một trận ác liệt giành quyền kế vị, cuối cùng nhờ vào tài thương thuyết (hay đại loại như vậy) Ieyasu đã thần phục, trợ giúp Hideyoshi thống nhất Nhật Bản.
Nhưng sau khi Hideyoshi chết thì con trai ông là Hideyori ko chịu bị Ieyasu chèn ép nên dấy quân đánh Ieyasu, hiển nhiên là ko những bại trận mà còn làm mất luôn quyền lực cuối cùng của nhà Toyotomi. Tokugawa Ieyasu trở thành Shogun sau hơn 30 năm cái danh từ Shogun ko được nhắc đến, mở đầu thời nhà Mạc kéo dài hơn 200 năm cho đến thời kỳ Minh Trị.
 
Trời ạ tui biết thằng đó rồi. Có phải nó là thằng sau này giết Mitsuhide rồi tiếp tục sự nghiệp của Nobunaga phải không?^^. hehe tưởng ai chứ tên này bị Yi Sun SIn( Lý Thuấn Thuần) uýnh chạy mất dép ^^
Sai rùi, đó là Toyotomi Hideyoshi, được coi là một anh hùng của thời Sengoku vì ông là tướng lĩnh nhân đức và rất nổi tiếng trong tầng lớp nông dân. Ông ta cùng với Tokugawa Ieyasu là 2 bộ tướng tuyệt vời nhất của Nobunaga, sau khi Nobunaga chết, 2 người có một trận ác liệt giành quyền kế vị, cuối cùng nhờ vào tài thương thuyết (hay đại loại như vậy) Ieyasu đã thần phục, trợ giúp Hideyoshi thống nhất Nhật Bản.
Nhưng sau khi Hideyoshi chết thì con trai ông là Hideyori ko chịu bị Ieyasu chèn ép nên dấy quân đánh Ieyasu, hiển nhiên là ko những bại trận mà còn làm mất luôn quyền lực cuối cùng của nhà Toyotomi. Tokugawa Ieyasu trở thành Shogun sau hơn 30 năm cái danh từ Shogun ko được nhắc đến, mở đầu thời nhà Mạc kéo dài hơn 200 năm cho đến thời kỳ Minh Trị.

Chú ý là trong trận chiến đánh Triều Tiên thì Ieyasu ko tham chiến và lần thất bại đó ko lâu thì Hideyoshi chết.
 
Vậy theo các chú trê thì Việt Nam mình chẳng bằng bọn nó sao? tui không hy vọng vào một câu trả lời "yes" đâu nhé, nói sao củng đừng tưng người ta lên mà hạ thấp mình,vậy thì đọc Tam Quốc luận anh hùng củng chẳng có đáng gì cả.
 
Back
Top