góp mặt cái, các bạn có muốn chơi luôn các dòng tales khác không, mình sẽ cung cấp link down + giả lập, config đầy đủ cho các bạn nào chưa có máy để chơi.
đây là cái tales of graces vừa chơi xong:
Tựa game:Tales of Graces (テイルズオブグレイセス Teiruzu obu Gureisesu)
Hãng phát triển: Namco Tales Studio
Nhà phát hành: Namco Bandai
Họa sĩ thiết kế nhân vật:Mutsumi Inomata
Series: Tales
Hệ máy: Wii
Ngày phát hành:10/12/2009
Thể lọai: Nhập vai tìm đường
Số người chơi: Một người
Đánh giá độ tuổi dành cho người chơi: 12 trở lên
Bài hát nền chính:Mamoritai ~White Wishes~ của BoA
Thiết kế anime: Production I.G
link down rom:
http://www.mediafire.com/?sharekey=a4e7af4eddce308ec79b87b207592a1c798554b3%208fe38127a601da0f25e869f4
link download giả lập :
http://cid-9faae3caa4bf67bb.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public/Dolphin
chú ý: để chơi giả lập hoàn chỉnh trò này , âm thanh không bị rè, hiệu ứng + hình ảnh tốt nhất, các bạn hãy download bản R4716 for tales of graces và config như mình đây:
nhớ chỉnh Wii về hệ jap nhé, bản này cho phép âm thanh chạy mượt 100%, không bị vướn tốc độ.
còn nếu máy yếu không chạy nổi 100% thì nên down bản mới nhất (trên cùng, máy 32bit thì down bản win32 nhé, còn 64bit thì down bản 64x), bản này speed cao nhưng âm thanh bị lỗi, khi chơi các bạn vô option trong game tắt BGM đi là xong.
TUYỆT ĐỐI KHÔNG TẮT TIẾNG GIẢ LẬP KHI CHƠI, NẾU KHÔNG SẼ BỊ FREEZE VÀI CHỖ ( NHƯ KHÚC ASBEL BỊ TÉ XUỐNG VỰC SẼ BỊ ĐỨNG NGAY)
giới thiệu một chút về game cho các newbie:
âm nhạc: có thể nói đây là bản tales có OST dặc trưng cho dòng tales, các bản nhạc khi chạy trong map rất hay (có bản thơ mộng, có bản hoành tráng, có lúc rùng rợn). nhạc khi vào battle cũng làm rất tốt, phản ánh đúng cảm xúc của người chơi trong trận chiến. nhìn chung khoảng soundtrack không có gì để phàn nàn cả.
đây là bài hát opening :
http://www.youtube.com/watch?v=XcB_9HvoJLA
một bài battle theme và 1 boss theme hay:
http://www.youtube.com/watch?v=8Ghapehxkqk
(bài này mình thích nhất, nghe phê lòi ^ ^
http://www.youtube.com/watch?v=hOTRP7zXns0
cốt truyện : rất hay! chỉ xếp sau tales of hearts trong bản sếp hạng của mình, đến tales of vesperia cũng đã xuống hạng 3 khi mình chơi phần này. các bạn cơ bản phải mất hơn 60h để có thể hiểu hết cốt truyện nhưng theo mình điều đó hoàn toàn xứng đáng. (các đoạn skit rất hay, đừng bỏ qua nhé)
nhân vật: vẫn mang phong cách anime nhưng đã cải thiện 1 cách đáng kể:
Nhân vật chính:
Asbel Lhant (アスベル・ラント Asuberu Ranto)
Seiyu:Takahiro Sakurai
Tuổi 18:
Cao : 1m75
Nặng: 65kg
Vũ khí:Kiếm
Xuất thân là con cả của lãnh chúa Aston thuộc gia tộc Lhant hùng mạnh tại vương quốc Windol hiền hòa.Cậu được cha và gia tộc day dỗ để sau này trở thành người thừa kế của gia tộc Lhant-trở thành lãnh chúa như cha cậu và phục vụ trung thành cho hòang tộc xứ Windol. Bi kịch ập đến khi cậu vừa mới tròn 11 tuổi, cậu đã mất đi người mà cậu yêu thương nhất trong một lần bị quái vật tấn công( chi tiết về người này thì chưa được tiết lộ, chỉ biết đây là 1 bé gái trạc tuổi Asbel).
Asbel:"Nếu tôi không trở nên mạnh mẽ hơn thì có thể tôi sẽ lại làm tổn thương một ai đó và thậm chí tôi sẽ mất họ vĩnh viễn .Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn vì như thế tôi sẽ không bao giờ mất đi những người thân yêu ấy"
Ân hận vì cậu không có sức mạnh để bảo vệ những người thân quan mình khiến cậu quyết tâm gia nhập học viện Kỵ Sĩ và rèn luyện trở thành 1 Kỵ Sĩ để có sức mạnh bảo vệ những người mà cậu hết lòng yêu thương. Và sau 7 năm khổ luyện thì cậu đã trở thành 1 Kỵ sĩ thực thụ .Giờ đây ở tuổi 18, cậu trầm tính hơn,mạnh mẽ hơn xưa và luôn sẵn sàng hy sinh thân mình để chiến đấu bảo vệ những người mà cậu yêu thương .
Asbel:" Tôi muốn sớm trở thành người lớn và ngày càng mạnh mẽ hơn"
Malik( sư phụ day kiếm cho Asbel): " Không có tính nhẫn nại thì sẽ không bao giờ mang lại kết quả như ý muốn"
Asbel trả lời:" Nhưng nếu tôi chờ đợi quá lâu thì tôi có thể mất đi một người quan trọng nhất đời tôi.Khi tôi rời khỏi quê nhà thì tôi đã thề với lòng răng sẽ không bao giờ để mất một ai nữa và tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để có thể làm được điều đó"
Đó là lời bộc bạch và tâm nguyện của Asbel-trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ những người quan trọng nhất đời cậu
Cuộc chiến của cậu thực sự bắt đầu khi cha ruột cậu là lãnh chúa Aston qua đời và hòang tộc bị sóan ngôi khiến cho nội chiến diễn ra tại quê hương Windol của cậu.
Cậu dần từ bỏ con đường của một Kỵ Sĩ để kế nghiệp cha cậu và cùng với những người bạn mới chiến đấu dành lại hòa bình cho vương quốc Windol + đánh bại các thế lực hắc ám có ý định hủy diệt thế giới Efinea
Năng lực chiến đấu:
Đòn "chém gió" tầm xa quen thuộc xuyên suốt các bản Tales
Kiếm thuật kết hợp nhân tố lửa
Asbel có kiếm thuật điêu luyện kết hợp với quyền cước linh họat.Tốc độ combo skill khi cận chiến(tuyệt kỹ) thuộc loại ổn định nhất và mạnh nhất trong Tales of grace.Ngòai ra cậu có thể dùng các nhân tố phép thuật như lửa, sấm sét vào các chiêu kiếm của mình.
Tin bên lề: Chả biết Bandai vô tình hay cố ý mà lại tạo hình Asbel y chang như anh chàng Hiệp sĩ bàn tròn Suzaku của Code Geass (cũng của Bandai ) -seiyu cũng cùng 1 anh Takahiro .
Sophie (ソフィ Sofi)
Seiyu:Kana Hanazawa
Tuổi: 13
Cao:1m48
Nặng: 39kg
Vũ khí:Quyền thuật-găng tay
Là nữ chính và là bạn chiến đấu đầu tiên của Asbel khi cả hai gặp nhau trong cuộc chiến giữa Windol và Fendel.Bề ngòai nhỏ nhắn nhưng sức mạnh của cô bé thì cực kì hòan hảo và giúp Asbel đánh bại đội quân xâm lược của Fendel. Do bị mất đi ký ức nên cô bé không biết mình là ai-kể cả tên họ. Sofie là tên của một lòai hoa mà Asbel đã lấy tên đó đặt cho cô bé-vì màu tóc của của cô bé khá giống màu của loài hoa xinh xắn ấy
Sophie:"Em luôn muốn bảo vệ mọi người và tương lại của mọi người.Dù phải..."
Asbel:"Đừng làm thế,Sophie.Không phải anh đã nói là sẽ không bao giờ để em biến mất sao?"
Asbel và Sophie-cặp bài trùng của Tales of graces
Asbel tin tưởng, yêu mến Sophie và cả hai đã cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu ,bảo vệ nhau trong cuộc chiến bất tận mang lại hòa bình cho thế giới Efinea
Năng lực chiến đấu:
Sophie có tốc độ di chuyển nhanh nhất và tốc độ ra đòn combo nhanh nhất .Vũ khí của cô bé là quyền cước kết hợp với các đòn "chưởng" mạnh mẽ kể cả cận chiến lẫn tầm xa
Cheria Barnes (シェリア・バーンズ Sheria Baanzu)
Seiyu:Shiho Kawaragi
Tuổi: 18
Cao:1m60
Nặng:47kg
Vũ khí: Phi tiêu-ám khí-dao
Là cháu ngoại của tổng quản gia của gia tộc Lhant và là bạn thuở nhỏ của Asbel.Cô bé có cảm tình đặc biệt với Asbel nhưng lại chưa có thể bộc lộ tình cảm của mình với cậu =.=.Tính cách thì rất dễ thương, hiền dịu dù đôi lúc cô bé thường hay giấu cảm xúc thật + buồn phiền trong lòng . Điều cô bé tự hào nhất là có duyên phận trở thành 1 thành viên của gia tộc Lhant-vì nhờ thế mà cô mới có thể gặp Asbel
Năng lực chiến đấu:
Cheria dùng thần chú Sấm sét
Cheria đang chuẩn bị tung chiêu mạnh nhất của mình
Cheria có thể sử dụng pháp thuật ánh sáng , hỗ trợ +hồi sức cho đồng đội và các phép thuật sát thương rộng rất tốt.Ngòai ra cô bé có thể tấn công kẻ địch ở cự ly xa bằng cách tung ám khí liên hòan và cực nhanh khiến cho kẻ địch chưa kịp lại gần thì đã bị cô bé cho đo ván
Hubert Ozwell (ヒューバート・オズウェル Hyuubaato Ozuweru)
Seiyu:Takahiro Mizushima
Tuổi:17
Cao:1m71
Nặng: 62kg
Vũ khí:Song kiếm-song súng( cặp song kiếm có thể chuyển thành dạng súng)
Là em trai của Asbel và giờ cậu mang họ Ozwell phục vụ cho vương quốc đối lập Strata.Cậu mang quân hàm Thiếu Tá trong quân đội ở tuổi đời rất trẻ.Cậu vốn ganh tị với anh trai Asbel từ nhỏ vì Asbel luôn được cha ruột Aston dạy dỗ mà không quan tâm đến Hubert-dù cậu bé luôn cố gắng thể hiện mình ...Sau này vì cảm mến lòng dũng cảm hết lòng hy sinh vì đồng đội của anh trai Asbel , Hubert quyết định sát cánh chiến đấu cùng anh trai để có thể chấm dứt chiến tranh giữa Strata với Windol
Năng lực chiến đấu:
Cặp song kiếm của Hubert
Dạng súng của Hubert
Cận chiến = song kiếm
Hubert có thể cận chiến linh họat với cặp song kiếm và đánh tầm xa bằng cách biến cặp song kiếm thành dạng súng
Pascal (パスカル Pasukaru)
Seiyu:Kana Ueda
Tuổi:22
Cao:1m55
Nặng:45kg
Vũ khí:Trượng phép
Là một nữ khoa học gia thiên tài ở độ tuổi 22 nhưng tính tình-cách cư xử thì rất là trẻ con ,vô tư .Cô bé gia nhập nhóm của Asbel để có thể phiêu du khắp thế giới Efinea để có thêm cơ hội phát hiện ra những cái mà cô bé cho là "có một không hai" -trong đó có cả cô bé Sophie .
Pascal và Sophie
Năng lực chiến đấu:
Pascal triệu hồi thần hộ mệnh Gió
Pascal tung đòn thuộc tính Gió
Combo liên hòan với thần hộ mênh Gió
Pascal có thể sử dụng các phép thuật triệu hồi các thần hộ mệnh giúp tạo ra những đòn đánh mang tính sát thương và sức lan tỏa (phạm vi ảnh hưởng) cao.Ngòai ra cô bé có nhiều skill dùng để cận chiến liên hòan bằng trượng phép và kết hợp với phép thuật
Malik Caesars (マリク・シザース Mariku Shizaasu
Seiyu:Hiroki Touchi
Tuổi:40
Cao:1m86
Nặng:76kg
Vũ khí: Thanh đao có dạng boomerang
Là thầy dạy kiếm cho Asbel kể từ ngày cậu gia nhập Học viện Kỵ Sĩ và cũng là người hiểu rõ hòai bảo +tính cách của Asbel nhất. Trong cuộc nổi lọan chiếm ngai vàng tại vương quốc Windol thì Malik tham gia vào phe đối nghịch và phải quyết đấu với nhóm bạn trẻ của Asbel.Sau này ông cũng trở thành 1 thành viên quan trọng trong nhóm Asbel và ông luôn tự hào về cậu học trò dũng cảm Asbel
Năng lực chiến đấu:
Malik ném boomerang
Malik có thể đánh cận chiến và tầm xa tốt nhờ cây đao có hình dáng boomerang của mình . Dù tốc đô hơi chậm nhưng sát thương lại không thề nhỏ tẹo nào
Richard (リチャード Richaado)
Seiyuaisuke Namikawa
Tuổi:19
Cao:1m78
Nặng:67kg
Vũ khí:Kiếm
Là hòang tử thuộc hòang tộc cai quản tòan bộ vương quốc Windol.Cậu là người yêu hòa bình và rất được lòng dân chúng dù chưa chính thức lên ngôi.Cậu từng thề với Asbel sẽ chiến đấu cùng nhau mang lại hòa bình mãi mãi cho quê hương Windol và Asbel cũng là người bạn thân nhất mà Richard tin tưởng.
Trong cuộc nổi lọan chiếm ngôi tại Windol, Richard là người duy nhất của hòang tộc sống sót và cậu đã cùng nhóm bạn Asbel chiến đấu bảo vệ Windol khỏi họa xâm lăng
Năng lực chiến đấu:
Kiếm thuật Hoa Hồng xanh
Richard cũng xài kiếm như Asbel nhưng lại thiên về tốc độ ra đòn nhanh là chính
gameplay: đây là phần hay nhất của tales of graces, 1 hệ thống combo qua CC rất giống với tales of destiny DC trên PS2 nhưng hay hơn nhiều. nhân vật khi bắt đầu game có khoảng 6 CC, cuối game có tối đa là 20CC, CC phụ thuộc khá nhiều vào vũ khí. có 2 dòng CC là min CC và max CC, min là số CC khi mới vô battle bạn có, và max là khi bạn đánh quái,thanh chạy dưới thanh HP sẽ tăng lên, cứ đầy 1 thanh thì bạn có được 1 CC bonus, số CC bonus không vượt quá max CC.
dặc biệt, CC sẽ tự động refill lên đầy ngay khi bạn dừng chuỗi combo, đây là điểm cải tiến khá thuận lợi để có thể thực hiện combo hơn 100 hit.
các bạn có thể thực hiên 1 chuỗi combo dài và đẹp mắt chỉ với việc "trả phí" CC cho từng skill, các skill có thể chain với nhau thoải mái tạo nên 1 khung cảnh "kinh hoàng" khi có đủ 4 nhân vật cùng tán quái 1 lúc, rất là epic!
skill cũng chia làm 2 loại: A skill (thực hiện với nút A: dễ combo nhưng damage yếu). B skill ( thực hiện với nút B : khó combo hơn nhưng damage mạnh)
cách thực hiện A skill: bản A skill hoàn chỉnh có dạng các bản nối với nhau biểu thị sự liên kết các chiêu thức:
A1 => A2 => A3 => A4.
số CC tiêu tốn:1CC => 2CC => 3CC => 4CC => cần 10 CC để thực hiện 1 chuỗi A skill với số hít có thể lên tới 25.
bạn nhấn liên tiếp 4 nút A sẽ ra 1 chuỗi A combo cơ bản nhất, sau này sẽ có các chuỗi khác như:
A,A,A,A (cơ bản: 8 hit)
A , ->A , <- A , tới A
tới A , A ,-> A , -> A ( đây là chuỗi combo có thể cho hơn 20 hit)
về B skill thì y chang các bản khác kết hợp D-pad với nút B.
video đây:
http://www.youtube.com/watch?v=pEQmOOPbITc&feature=related
hệ thống title khá thú vị, giờ đây title đã trở thành một phương tiện cho các bạn tăng status và CC, khi kết thúc 1 battle, ngoài EXP bạn còn nhận được SP dành để max 1 title nào đó bạn đang equip, max lv 1 title là 6, bạn master 1 title sẽ có cơ hội nhận được title mới.
mỗi khi title lên lv, bạn sẽ có 1 skill mới (có thể là skill support, skill artes, skill hi ougi,..)
cách kiếm title: làm quest chính, quest phụ, có 1 số title yêu cầu bạn phải master các title khác.
hi ougi: bạn sẽ làm được 1 chiêu hi ougi hết sức đẹp mắt khi có 1 trong 2 yếu tố sau đây:
1. khi thanh focus bên trái full, các nhân vật sẽ vào 1 trạng thái limit, lúc này CC không giảm khi bạn combo (tuyệt! khoái cái này nhất :) ), khi bạn đánh trúng quái, nhấn L để thực hiện hiougi (sẽ là A+B khi bạn dùng Wiimote, L là khi bạn dùng classic controller)
2. khúc cuối các nhân vật sẽ có title cho học skill 25 hit hi ougi, 50 hit hi ougi, 75 hit hi ohugi. khi các bạn thực hiện combo 25 hit, nhấn nút thực hiện hi ougi cấp 1, 50 hit thì cấp 2, 75 hit thì cấp 3.
video hi ougi:
http://www.youtube.com/watch?v=F9V3lqf0ASc&feature=related
cooking - artes pot là một hệ thống mới của graces cho phép bạn trang bị các skill support lên cho cả team khi trang bị vào pot các món ăn hay item bạn nhập đước (hay lụm được), sau này có cái skill cho phép bạn single play khá hay.
vũ khí: mỗi loại vũ khí sẽ có thêm chỉ số CC biểu hiện cho số CC tối thiểu mà nhân vật sẽ có khi trang bị vũ khí đó.
dualist: nhập item và equip, bạn nói chuyện với 1 tên bán đồ (mặc áo cam, hay đứng cạnh con rùa lớn) hắn sẽ cho bạn nhập đồ (mục này nằm ngay dưới mục equip), bạn có thể ép nguyên liệu vô vũ khí để tăng status (khoái cái viên tăng CC, hữu ích nhất khi bạn muốn thực hiện combo)
...... còn nhiều cái hay khác, các bạn tự tìm hiểu thêm ha!
đồ họa:
khá bắt mắt, trên nền Wii như thế này là quá đẹp (bằng chứng là khi chuyển qua PS3 đồ họa gần như giữ nguyên), khung màu sáng, hiệu ứng hình ảnh khi trong battle lẫn trong map đều rất tuyệt. chỉ có 1 khuyết điểm nhỏ là đôi khi nét mặt nhân vật hơi thô. các đoạn anime rất đạm chất anime nhật bản
kết : đây là một game không thể bỏ qua cho những ai ghiền RPG và có máy Wii, rất tiếc là không có E.
điểm trên gamefaq: 9,1/10
bài viết trên có lấy 1 phần tư liệu của 1 fan tales trên mạng(khoảng 50%), nếu bạn nào thấy quen cũng đừng thắc mắc
---------- Post added at 13:59 ---------- Previous post was at 13:51 ----------
các bạn nếu chơi có thắc mắc gì cứ hỏi mình, đang làm 1 bản hướng dẫn cho game này.
ai config chơi không được cứ hỏi thoải mái, mình sẽ giúp.
các bản tales khác ngoài vesperia mình cũng đã chơi được trên PC, các bạn nếu muốn chơi mình sẽ up.
xí quên cấu hình máy desktop nhà mình là:
Intel Core 2 Duo E7400 @ 3.2 GHz
ATI Radeon HD 4670 1 GB DDR3
4 GB of RAM
Windows Vista 32 bit
chơi rất mượt, có thể cònig để chạy 100% cả game, nhưng không khoái vì khi đó hình sẽ xấu và sẽ giựt khi battle có 4 mem.
còn đây là cấu hình laptop:
intel pentium processor T4300 2,1 GHz, 800 MHz FSB
NVIDIA Geforce G105M 512MBVRAM
RAM 3g
con lap này cũng chạy được graces, song hơi chậm, config tốt nhất chỉ có thể cho tầm 60% khi battle 4 mem, khi có 1 hoặc 2 mem thì có thể lên 90-100%, bạn nào máy yếu như thế này thì nên tải bản save của tớ ở đây, có equip sẵn đồ cho phép chơi solo, như thế có thể lên 100%.
file save :
http://www.mediafire.com/?o477slxahzk254k
hướng dẫn dùng file save:
download về giải nén, cop toàn bộ vô thư mục title của wii.
vô game chọn cảnh 98h ấy, đã equip sẵn rồi, chạy ra cửa bên trái, chạy cho đến khi gặp quái vô chiến thử, lúc này chỉ có mình bạn solo với cả đám quái, tốc độ tăng rất rất nhiều thấy không.
giờ thì thoát ra ngoài menu chính (nhấn X vô bảng nằm cuối dòng thứ 2, cọn hàng cuối)
chọn mục thứ 3, chính là mục cho chơi lại, chọn cảnh 98h, khi vào grade shop, chọn cái nào cũng được , nhưng phải chọn mục cho phép giữ lại artes pot.
khi đó, bạn bắt đầu game với tất cả các pot mình đã tìm được, sau sự kiện 7 years later, hãy vào trang bị cho mình pot có tên giống cái pot hàng thứ 2 đã trang bị trong cảnh save cũ, thế là bạn có thể chơi chỉ có 1 mem solo với tốc độ nhanh nhất.