Seventh Son (2015) Jeff Bridges, Antje Traue, Julianne Moore, Ben Barnes

:mad::mad::mad::mad::mad::mad:
thế này thì rạp nó ế mất thôi
tối tui đi xem =))
 
nếu có ai rủ hoặc bao vé thì coi ~ chứ mình chả bao h ra rạp coi 1 phim mới ra mắt ngay tuần đầu mà IMDB dươi 6 =))
 
phim này lúc coi trailer lần đầu thì hóng, ko hiểu sao càng tới ngày ra mắt lại thấy chán, giờ chiếu rồi lại hết hứng coi luôn o_O
 
phế nhé,ở nhà nhé,kỹ xão tốt mà battle end quá sớm,1 cuộc chừng 30s, đoạn khá nhất dc 5p
nhưng nếu giải trí thì dc,cá nhân mình thấy hơi tiếc,kiểu dạng làm qua loa thị trường xem kỹ xão vui mắt
 
Nếu vậy thì thôi , kiểu film làm qua loa thế này coi không thỏa mãn thì mình không đi .
Cám ơn bác Baza đã check .
 
phim này coi chán chết, mấy thằng boss pr cho dữ dội(kiếm vương, đệ nhất sát thủ....) vào rốt cuộc đánh đấm như gà, thằng main thì chảng có bản lãnh gì chỉ toàn ăn hên ko

đừng coi rạp chi cho phí tiền
 
vậy là phim này thuộc dạng bao nhiêu cái hay đã dồn hết vào trailer :">
 
Ơ cứ tưởng có link down rồi. Còn đang chiếu rạp mà.
 
phim như l`, mặc dù kỹ xảo rất là khá. Tóm lại là ở nhà.
 
Jeff Bridges giờ toàn đóng 3 cái fantasy này ko nhỉ, mà toàn bom xịt :mad::confused:
 
Hên là lên đây xem review của các bác, thôi ở nhà :D
 
Thật ra phim này cũng được, có nhiều tiềm năng. Nhiều đoạn hù dọa khá rùng rợn như đoạn ở trong rừng, hay tiếng kêu cứu lúc nửa đêm. Ma quỷ, quái vật... CGI kỹ xảo tốt, không đến nỗi tệ.

Nhưng cái lỗi có lẽ nằm ở biên kịch và đạo diễn nên xem nó cứ đều đều kiểu gì ấy. Tình tiết thì mang tính áp đặt quá. Như chuyện tình của đôi nam nữ chính, đúng nghĩa đen của tiếng sét ái tình trong truyện cổ tích Disney, ngồi nói lảm nhảm vài ba câu là lên giường luôn. Ngay cả đoạn cao trào về sự nghi ngờ lòng phản bội được xử lý cũng chẳng tới nơi.

Chàng xông tới: Dám lừa anh mày hả? :mad:
Nàng giải thích 2 câu. :(
Chàng: Ừ! Tôi tin em. ;)

Chưa kể cứ xài đi xài lại một tình tiết để xử lý những đoạn gay cấn. Quái vật xuất hiện hùng hổ, rồi bị xử gọn trong 1 giây (mà cả một dàn mấy con quái cơ đấy). Boss cuối chết một cách không thể tầm thường hơn. Tất nhiên, có người bảo các phim khác boss cuối cũng chết nhảm vậy. Nhưng phim này còn nhảm hơn cả nhảm nữa. Ít ra các phim khác còn có đoạn đánh nhau hoành tráng giữa boss và main char, còn ở đây boss đã được xử lý giùm luôn, anh main chỉ việc ngồi ăn sẵn thôi.

Cả phim cứ tưởng anh Lê Thái Hòa (tướng Nhuận trong Xmen Days of Future Past) được đóng vai gì hoành tráng. Hóa ra chỉ là Fisherman, xuất hiện có 3 giây.

Julianne Moore diễn tốt nhưng không có gì xuất sắc mấy vì kịch bản và thoại phim nó đã nhảm vậy rồi, chẳng có chỗ để diễn thêm.

Bài học rút ra từ bộ phim này "Xấu thì sống lâu". Ngồi nghe các em gái sững sờ "Ối đẹp trai vậy mà không phải vai chính hả?" Buồn cười không tả được.
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim dở nhất từng xem năm nay
 
tớ hơi ác cảm với ấy phim boss là nữ,nhìn nó ảo như mấy nhân vật anime manga nữ cầm vũ khí hạng nặng ấy
boss quái vật như kểu con khủng long do djmon hốusound thì ổn hơn
 
hình như trc đây rất lâu rồi cũng có phim này phải k nhỉ
trailer khá hay,đáng ra rạp xem
 
Phim như cl ấy, nội dung nhạt toẹt, dễ đoán kiểu cho trẻ con xem, kĩ xảo bình thường. Diễn viên thì nói thẳng ra là mình ko thích jeff bridges từ iron man cho đến crazy heart và RIP D, thằng main char cũng chả có gì nổi trội, gái trong phim thì xấu mù từ con già đến con trẻ chẳng con nào ra hồn người chứ chưa nói gì đến gây được kích thích. Năng lực của các nhân vật cũng tầm thường vcd ra, ngoài mấy cái trò biến hình ra thì éo có lấy 1 cảnh gì gọi là đáng xem, hoành tráng cả. Cả phim ngoài mấy cảnh 3d khá giật mình thì chả có cái vẹo gì hết.

Boss thì làm ra 1 đống boss chính boss phụ nhưng cùi bắp vcd khi mà choàng vài cái đã chết cmnr. Phim lấy bối cảnh cổ tích, viễn tưởng mà xây dựng hình ảnh, cảnh quan chẳng ấn tượng gì cả, từ rừng cây, biển cho đến ngọn núi, lâu đài... Tớ vừa xem về cả rạp có đúng 3 đôi =))

Nói chung là phí tiền, chẳng qua mất tiền mua vé rồi + rảnh nên tớ xem hết thôi chứ dạng phim như thế này bỏ thời gian ra xem online khéo còn thấy tiếc ấy =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Dự án này giống 47 Ronins mà, đều là dạng phim chưa ra rạp đã biết sẽ lỗ do gặp vấn đề trong công tác sản xuất, thời gian delay tính bằng năm. Có thể nội dung và thời gian chiếu phù hợp với mấy năm trước, chứ khi đã bị hoãn 2-3 năm thì nhà phát hành chỉ quan tâm xem sẽ câu kéo lại được bao nhiêu thôi.
 
Back
Top