- 18/7/03
- 1,178
- 24
Bài này hoàn toàn là những nhận định chủ quan của người viết, không phải là thông tin chính thức. Nếu bạn không nuốn mất đi cảm giác thú vị bất ngờ khi chơi thì nên bỏ qua nó.
Bạn đã được cảnh báo.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Trước hết, chúng ta hãy bàn về nội dung chính của SH4: The Room
Henry Townsend tỉnh dậy sau cơn ác mộng và hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Sau 4 ngày vật lộn với sự cô đơn và với cảm giác của cái chết đang đến gần (bạn sẽ có những cảm nhận của nhân vật một cách chân thực nhất với góc nhìn của người thứ nhất), anh phát hiện ra có một cái hố kì lạ trong phòng tắm và anh quyết định nhẩy vào cái hố đấy mặc dù không hề biết có chuyện gì sẽ xảy ra hay điều gì sẽ chờ đợi mình ở "phía bên kia".
Theo khẳng định của Konami, SH4 sẽ làm rõ mối liên hệ giữa thế giới thực (The real world) và thế giới song song (The Alternate world hay The Nightmare world). Như vậy, phải chăng cái hố trong phòng tắm của Henry chính là chìa khoá của bí mật. Nếu bạn còn nhớ SH2 với 6 cái hố đen ngòm đưa James đến với nhà tù Toluca, nơi anh ta đã tìm thấy ngôi mộ cho chính mình và sự thật về Eddie và Angela. Và tại Neely's Bar, những dòng chữ về cái hố kì lạ trên tường có ý nghĩa gì? Có phải chính Henry đã viết những dòng đó? Sẽ không bất ngờ nếu đây sẽ là một điểm đến của cuộc hành trình.
Các bạn đều biết Silent Hill luôn chủ động lựa chọn những nạn nhân của nó. Họ đều có những thứ mà thành phố đó cần và đều cần thành phố đó. Có một cái gì đó đang "đợi" Henry ở Silent hill, điều này chỉ được làm rõ khi SH4 chính thức phát hành (màu thu năm nay).
Về Bertha, bạn có thể dễ dàng đi đến những giả thuyết về cô gái này nếu xem xét lại vai trò của các nhân vật nữ chính trong 3 phiên bản trước. Alessa/Chery ở SH1 và Heather SH3, được tạo ra để nuôi dưỡng Samael dưới dạng bào thai bằng lòng căm thù trong họ và đến một lúc nào đó, vị Chúa tể ở Silent Hill sẽ thức dậy và đem đến một sự giải thoát cho con người (theo cách nói của Claudia). Mary/Maria ở SH2 là tạo vật của thành phố ấy và có được nó giao cho nhiệm vụ lấy đi linh hồn tội lỗi của James. Tất cả họ đều có mối liên hệ máu thịt với Silent Hill. Như vậy Bertha chỉ có thể là một tạo vật theo cách của Silent Hill đã làm với Maria hay một phiên bản khác của Heather (hay là Heather của tương lai) và sẽ đóng một vai trò tương xứng với vị trí của nó.
Hai nhân vật còn lại sẽ đóng vai trò dẫn dắt cốt truyện của game, có thể người đàn ông sẽ là nhân vật phản diện giống với Leonard hay chính diện như Douglas hoặc ở khoảng giữa giống kiểu của Vincent. Sẽ có một Laura mới ở Silent Hill? Tất cả còn đang ở phía trước
Bạn đã được cảnh báo.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Trước hết, chúng ta hãy bàn về nội dung chính của SH4: The Room
Henry Townsend tỉnh dậy sau cơn ác mộng và hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Sau 4 ngày vật lộn với sự cô đơn và với cảm giác của cái chết đang đến gần (bạn sẽ có những cảm nhận của nhân vật một cách chân thực nhất với góc nhìn của người thứ nhất), anh phát hiện ra có một cái hố kì lạ trong phòng tắm và anh quyết định nhẩy vào cái hố đấy mặc dù không hề biết có chuyện gì sẽ xảy ra hay điều gì sẽ chờ đợi mình ở "phía bên kia".
Theo khẳng định của Konami, SH4 sẽ làm rõ mối liên hệ giữa thế giới thực (The real world) và thế giới song song (The Alternate world hay The Nightmare world). Như vậy, phải chăng cái hố trong phòng tắm của Henry chính là chìa khoá của bí mật. Nếu bạn còn nhớ SH2 với 6 cái hố đen ngòm đưa James đến với nhà tù Toluca, nơi anh ta đã tìm thấy ngôi mộ cho chính mình và sự thật về Eddie và Angela. Và tại Neely's Bar, những dòng chữ về cái hố kì lạ trên tường có ý nghĩa gì? Có phải chính Henry đã viết những dòng đó? Sẽ không bất ngờ nếu đây sẽ là một điểm đến của cuộc hành trình.
Các bạn đều biết Silent Hill luôn chủ động lựa chọn những nạn nhân của nó. Họ đều có những thứ mà thành phố đó cần và đều cần thành phố đó. Có một cái gì đó đang "đợi" Henry ở Silent hill, điều này chỉ được làm rõ khi SH4 chính thức phát hành (màu thu năm nay).
Về Bertha, bạn có thể dễ dàng đi đến những giả thuyết về cô gái này nếu xem xét lại vai trò của các nhân vật nữ chính trong 3 phiên bản trước. Alessa/Chery ở SH1 và Heather SH3, được tạo ra để nuôi dưỡng Samael dưới dạng bào thai bằng lòng căm thù trong họ và đến một lúc nào đó, vị Chúa tể ở Silent Hill sẽ thức dậy và đem đến một sự giải thoát cho con người (theo cách nói của Claudia). Mary/Maria ở SH2 là tạo vật của thành phố ấy và có được nó giao cho nhiệm vụ lấy đi linh hồn tội lỗi của James. Tất cả họ đều có mối liên hệ máu thịt với Silent Hill. Như vậy Bertha chỉ có thể là một tạo vật theo cách của Silent Hill đã làm với Maria hay một phiên bản khác của Heather (hay là Heather của tương lai) và sẽ đóng một vai trò tương xứng với vị trí của nó.
Hai nhân vật còn lại sẽ đóng vai trò dẫn dắt cốt truyện của game, có thể người đàn ông sẽ là nhân vật phản diện giống với Leonard hay chính diện như Douglas hoặc ở khoảng giữa giống kiểu của Vincent. Sẽ có một Laura mới ở Silent Hill? Tất cả còn đang ở phía trước