Shaman King Flowers- Vua pháp thuật trở lại

Có chap mới rồi, ra cũng nhanh đấy chớ
http://www.mangareader.net/shaman-king-flowers/4

ui, iem Itako đệ tam lần này nhìn yêu quá :9cool_sweet_kiss: hơn hẳn lúc xuất hiện trong one-shot :9cool_sweet_kiss: :9cool_sweet_kiss:
shaman-king-flowers-3498763.jpg

Kawai na, hồi trong oneshot cứ thấy xấu xấu kiểu gì...:3onion15::3onion15:
^Chẳng biết có phải 1 tháng 1 chap ko, hay là do chờ đợi thứ gì đó khiến thời gian dài thêm... :cuteonion58::cuteonion58:
 
Cái thằng ku thuộc phân nhánh dòng họ Asakura lúc xuất hiện thì rất chi là nguy hiểm (mà nó nguy hiểm thật), được một lúc thì vỡ lẽ nó bị YSL _ _!, chắc sau này lại có kèo được ban tặng sức mạnh ma quỷ gì nữa đây :-?
 
Cái em đó hồi xuất hiện trong Oneshot thực ra trông cũng xinh(Cá nhân tui thấy xinh hơn cả Anna, vợ thằng Yoh)
Cái chính là nhìn ẻm chả khác nào một phiên bản khác của bà chằn Anna nên mới ngán là phải =))


P/s: Mặc dù không thích cái kiểu hiền lành của thằng Yoh nhưng kiểu vênh váo to mồm của thằng Hana thì y hệt mẹ nó
Nó mà có phong thái bình tĩnh lạnh lùng như Hao có phải hay không :2onion16:
 
Cá nhân lại cảm thấy lần debut của Itako đệ tam trong Oneshot lại cool hơn... chap mới vừa rồi thì trông kiểu moeblob, hơi bị khác so với chị "Itako đệ Nhị" Anna
 
ơ... thế grandma Asakura còn sống à mà lòi ra đệ tam...?
1AQ8l.jpg


harsh truth... and I don't get it.." when I was a kid"?
 
ơ... thế grandma Asakura còn sống à mà lòi ra đệ tam...?
1AQ8l.jpg


harsh truth... and I don't get it.." when I was a kid"?
vào thông ass ông chú chocolove chứ ai nữa:-"
 
Linh cảm Hana sẽ bỏ nhà đi theo thằng bác tu luyện võ côn học được thuật bất tử và kỳ đại hội sau bé sẽ là trùm... :8onion38::8onion38:
 
Cái em đó hồi xuất hiện trong Oneshot thực ra trông cũng xinh(Cá nhân tui thấy xinh hơn cả Anna, vợ thằng Yoh)
Cái chính là nhìn ẻm chả khác nào một phiên bản khác của bà chằn Anna nên mới ngán là phải =))


P/s: Mặc dù không thích cái kiểu hiền lành của thằng Yoh nhưng kiểu vênh váo to mồm của thằng Hana thì y hệt mẹ nó
Nó mà có phong thái bình tĩnh lạnh lùng như Hao có phải hay không :2onion16:
Nếu mà đc như anh Hao thì nguy quá =)) kiểu gì cũng thành boss mới =)) Tính cách như vầy là đúng rồi, đúng kiểu thiếu gia đc quản chặt trong khi cha mẹ bỏ đi làm ăn luôn :-?

ơ... thế grandma Asakura còn sống à mà lòi ra đệ tam...?
1AQ8l.jpg


harsh truth... and I don't get it.." when I was a kid"?
thì trong Funbari no Uta có nói đó, lúc Hana sang mỹ tìm chocolove thì có đập mấy thằng khách du lịch đi hỏi đường do bất đồng ngôn ngữ =)) thế là bị tống tù mấy ngày
 
Mẹ ngày xưa đọc truyện của Kim Tiền nó dịch láo , ngay lần đọc đầu tiên mình đã thấy nhố nhăng rồi !
Yoyo , A Lý với bà chị là A Muối ... =))
 
Nếu mà đc như anh Hao thì nguy quá kiểu gì cũng thành boss mới Tính cách như vầy là đúng rồi, đúng kiểu thiếu gia đc quản chặt trong khi cha mẹ bỏ đi làm ăn luôn
Thì cho nó đóng vai phản diện luôn
Lâu lắm rồi mới có mainchar đóng vai ác :>
 
Tamao hay e thẹn đây sao ? :7cool_waaaht:
 
Lúc nào cũng vậy, phần 1 các em thuộc dạng tào lao không ra gì bị mình anti do "bám main hoài vậy con mắm" thì phần 2 toàn khiến mình phải chép miệng "^&* biết vậy lúc trước chết với bố..."
 
Tamao hay e thẹn đây sao ? :7cool_waaaht:
Thì thích mỗi anh yoh trán dzồ mà không được, lại phải nuôi con cho tềnh địch bao năm thì phải thành vậy thôi, mà cứ nhìn Tamao thế này rồi nghĩ "chết mịa thế rồi Anna nó sẽ ra thế nào" thì thấy lạnh xương sống vl =))

btw, cứ nghĩ mấy bé Ashakura nhánh Kyoto ngầu thế nào, hóa ra toàn mấy em bị nhốt nhà ít cho ra đường nên thộn dễ sợ
 
a
 
Chỉnh sửa cuối:
Hồi cuối Shaman king tác giả chả cho Anna xuất hiện rồi còn gì bác. Trông lại chả hiền khô ra ấy =))
Mà chả nhẽ em Tamao ở vậy nuôi con người tềnh à!? Đọc mấy chap đầu thật em chỉ sợ hàng ngon thế này mà lí nào thằng Yoh lại để cha Ryu giật mất!? :-<

Cái SK Floewr này tác giả remake lại nên design khác nhiều với SK và SK Flower ver 1. Các thanh niên hoàn toàn có thể hy vọng 1 Anna ...... :2onion16:

Còn cái chuyện anh Yoh lăng nhăng thì rất là vô lý. Vì sống với con Anna thì bố thằng nào dám nhìn con khác :cuteonion52:
 
Hồi cuối Shaman king tác giả chả cho Anna xuất hiện rồi còn gì bác. Trông lại chả hiền khô ra ấy =))
Mà chả nhẽ em Tamao ở vậy nuôi con người tềnh à!? Đọc mấy chap đầu thật em chỉ sợ hàng ngon thế này mà lí nào thằng Yoh lại để cha Ryu giật mất!? :-<
hiền khô gì, thánh nữ lúc này mới đi chơi về, vẫn còn vui nên mới vậy, nhưng mà lời nói ra là đếch bé nào dám cãi, đó là phần trước, còn qua tới phần này thì ...thôi rồi :cuteonion52:
 
anna chả đạp vào mõm yoh sau khi liên hoan còn gì:))
 
h mới phát hiện ra 2pic này :))
mà spirit ai thu nấy xài chứ nhỉ, sao hở tí là truyền hết cho con cái thế này :|
 
Back
Top