Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (03/09/2021)

  • Thread starter Thread starter Giraffe
  • Ngày gửi Ngày gửi
cả phim chỉ để lôi anh shang chi vào team up thôi, ấn tượng nhất là đoạn xe buýt có chút thành long :))
 
Mình thấy bt mà, đoạn đấy nhìn anh có vẻ là còn đang đi kiếm thức ăn về cho gia đình =))

Như kiểu là giải tán hết bỏ hết của cải lẫn đệ để lên núi sống =))

Mà vợ anh Vỹ cũng kinh, đánh đc 1 mớ mob trước khi chết chứ cũng k phải là chết k chống đỡ đc :))
 
Thanos comic cũng simp chúa đấy thôi. Ko phải ai cũng là Simp, nhưng simp có thể là bất kì ai.!suong
 
Tôi thực sự không hiểu, cái MCU có phải ngày 1 ngày 2 đâu, hơn 10 năm rồi, nó làm phim kiểu gì chẳng lẽ mấy ông còn không biết, đã không hợp gu, đã ghét cay ghét đắng, sao còn cố xem làm gì để tự rước bực vào mình, rồi chạy sang đây chửi, hết phim này tới phim khác, mấy ông không còn phim gì khác để xem nữa sao?
Có phim SAH nào để xem đâu, xem tạm thôi
 
Đây là phim tàu do mẽo làm thì đúng hơn, chứ ko phải là phim mẽo làm về tàu. Đậm chất võ thuật hongkong, có tí thành long nữa. Đoạn chú vỹ lần đầu gặp đối cứng bị đập cho sml rồi thành simp chúa cứ thấy buồn cười !sacsua
 
Hm phim nói con boss trong đây mấy ngàn năm trước đến Trái Đất quẩy thế thì Ancient One hay tụi Eternal lúc đấy chỉ đang ngồi uống trà ngắm nó mà ko làm gì à? Đm logic phim, ê Kevin Feige giải thích giùm cái coi.
 
Thì nó ở chiều kgian khác mà, điêù chối nhất là cái khu rừng kia ở đâu trên cái trái đất và cả đội đi oto từ nhà anh vĩ đến đó luôn ???
 
Hm phim nói con boss trong đây mấy ngàn năm trước đến Trái Đất quẩy thế thì Ancient One hay tụi Eternal lúc đấy chỉ đang ngồi uống trà ngắm nó mà ko làm gì à? Đm logic phim, ê Kevin Feige giải thích giùm cái coi.

Xem lại đoạn chị Dương Tử Quỳnh giải thích đi bạn ơi, đó có phải Trái Đất đâu.
 
Ơ thế thì tại sao cái đám kia kéo luôn cái phong ấn đến Trái Đất làm gì mà đám siêu nhân thời bấy giờ ko phát hiện?
 
Thì nó ở chiều kgian khác mà, điêù chối nhất là cái khu rừng kia ở đâu trên cái trái đất và cả đội đi oto từ nhà anh vĩ đến đó luôn ???
Anh Vỹ có giải thích rồi đấy thôi, vào ngày tiết thanh minh thì cửa realm mở ra nên đội oto nhà anh Vỹ đúng ngày đó cứ thế phóng vào. Anh Vỹ ngày xưa từng đến cái làng ấy hoặc chí ít là đến cổng realm rồi (bà vợ xin cho vào nhưng không được) nên đường đi ảnh biết.
Team Chi đến được trước vì có con mập djt là pet của bà mẹ dẫn đường.
 
Vậy là h Chi bất tử lun. Ko già thêm nữa nếu tháo vòng ra. Mà màu vòng đỏ xanh thể hiện level hay gì ?
 
“Favorite avenger”=))
 
Phim hay 8/10
Mấy khúc đấm nhau đã nhất là mấy khúc võ hiện đại, trận xe bus, nhà lầu. Còn mấy trận cổ võ trông hơi đuồi.
Nói chung tới tui thì không có lăng tăng gì nhiều về nội dung, motive của anh Vỹ hợp lý, chi tiết kéo băng đốt làng nhưng bắt tay làm hoà nhanh tui cũng thấy hợp lý . Điểm duy nhất hơi cấn ở đây là: Nếu cung tên vẩy rồng đã có tác dụng lợi hại vãi hồ bách thảo với tụi soul sucker như vậy thì sao không chế luôn 1 tiểu đội cầm AK bắn đạn rồng cho nó đã, bà Quỳnh có kể là tụi tao từng đạt nền văn minh cực thịnh trong quá khứ abc thì chả lẻ cây súng chế không ra? Đáng lý ra nên bỏ mẹ nó chi tiết kể lể về văn minh ngày xưa của tao đã từng cao cấp thế nào đi, cứ nói mẹ ra là khu tao sống thích thuần thiên nhiên, đã có magic giải quyết mâu thuẫn xã hội => đạt tới cảnh giới hoà bình utopia trong truyền thuyết nên đéo cần công nghệ hại điện. Hợp lý hoá việc bản Đôn vì sao vẫn còn duy trì phong cách chiến đấu cổ xưa, lại phù hợp với bản chất thế ngoại đào nguyên hơn là ép nó thành tàn lưu của 1 nền văn minh nào đó.
 
Ở đấy có mỗi đoạn này khoai.

Anh là trùm mafia xuyên lục địa, bá chủ cả nghìn năm rồi mà về hưu nhà ko có 1 thằng bảo vệ. Bị mấy thằng du côn nó kéo cả băng vào nhà =))) Nhục thật =))) Tuy nhiên quả dắt thằng con đi trả thù thì ác vl =)))


Đấy là phim còn có biên kịch là hoa kiều lai Tàu nên còn chừa lý do để mấy anh Mỹ trắng hiểu vì sao đấy, chứ ngoài đời full Tàu thì không thích thì không mướn bảo vệ thôi !what
 
Phim hay 8/10
Mấy khúc đấm nhau đã nhất là mấy khúc võ hiện đại, trận xe bus, nhà lầu. Còn mấy trận cổ võ trông hơi đuồi.
Nói chung tới tui thì không có lăng tăng gì nhiều về nội dung, motive của anh Vỹ hợp lý, chi tiết kéo băng đốt làng nhưng bắt tay làm hoà nhanh tui cũng thấy hợp lý . Điểm duy nhất hơi cấn ở đây là: Nếu cung tên vẩy rồng đã có tác dụng lợi hại vãi hồ bách thảo với tụi soul sucker như vậy thì sao không chế luôn 1 tiểu đội cầm AK bắn đạn rồng cho nó đã, bà Quỳnh có kể là tụi tao từng đạt nền văn minh cực thịnh trong quá khứ abc thì chả lẻ cây súng chế không ra? Đáng lý ra nên bỏ mẹ nó chi tiết kể lể về văn minh ngày xưa của tao đã từng cao cấp thế nào đi, cứ nói mẹ ra là khu tao sống thích thuần thiên nhiên, đã có magic giải quyết mâu thuẫn xã hội => đạt tới cảnh giới hoà bình utopia trong truyền thuyết nên đéo cần công nghệ hại điện. Hợp lý hoá việc bản Đôn vì sao vẫn còn duy trì phong cách chiến đấu cổ xưa, lại phù hợp với bản chất thế ngoại đào nguyên hơn là ép nó thành tàn lưu của 1 nền văn minh nào đó.
Do con kaiju diệt sạch rồi ko xây lạo đc
 
Phim hay 8/10
Mấy khúc đấm nhau đã nhất là mấy khúc võ hiện đại, trận xe bus, nhà lầu. Còn mấy trận cổ võ trông hơi đuồi.
Nói chung tới tui thì không có lăng tăng gì nhiều về nội dung, motive của anh Vỹ hợp lý, chi tiết kéo băng đốt làng nhưng bắt tay làm hoà nhanh tui cũng thấy hợp lý . Điểm duy nhất hơi cấn ở đây là: Nếu cung tên vẩy rồng đã có tác dụng lợi hại vãi hồ bách thảo với tụi soul sucker như vậy thì sao không chế luôn 1 tiểu đội cầm AK bắn đạn rồng cho nó đã, bà Quỳnh có kể là tụi tao từng đạt nền văn minh cực thịnh trong quá khứ abc thì chả lẻ cây súng chế không ra? Đáng lý ra nên bỏ mẹ nó chi tiết kể lể về văn minh ngày xưa của tao đã từng cao cấp thế nào đi, cứ nói mẹ ra là khu tao sống thích thuần thiên nhiên, đã có magic giải quyết mâu thuẫn xã hội => đạt tới cảnh giới hoà bình utopia trong truyền thuyết nên đéo cần công nghệ hại điện. Hợp lý hoá việc bản Đôn vì sao vẫn còn duy trì phong cách chiến đấu cổ xưa, lại phù hợp với bản chất thế ngoại đào nguyên hơn là ép nó thành tàn lưu của 1 nền văn minh nào đó.
Vì vảy rồng có hạn chứ sao
 
Khúc đấy rõ ràng bà Quỳnh giới thiệu
con quái thú nó đuổi cùng giết tận bọn này đến vùng đó thì ăn hành do có con rồng trấn yểm vùng mà nhỉ

Cũng hơi tiếc vì biên kịch chơi vào góc tù quá, kêu là nó giết hết rồi chỉ còn 1 nhúm người đó chứ, ko sau này mở map lên các vùng phía trên lên Côn Luân với 7 thiên quốc xong gặp anh Iron Fist là vừa đẹp :2cool_go:
 
Ở đấy có mỗi đoạn này khoai.

Anh là trùm mafia xuyên lục địa, bá chủ cả nghìn năm rồi mà về hưu nhà ko có 1 thằng bảo vệ. Bị mấy thằng du côn nó kéo cả băng vào nhà =))) Nhục thật =))) Tuy nhiên quả dắt thằng con đi trả thù thì ác vl =)))

Thực ra nội dung phim đơn giản thẳng đuột nhưng ông cứ thích làm quá nó lên thôi, thoại thì đã nói rõ là simp chúa nghe lời bà vợ từ bỏ tất cả quy ẩn giang hồ sống như người bình thường, thậm chí giấu con cái quá khứ làm mafia của ông già chúng nó rồi, thì không thể có chuyện lại còn lập thêm phòng tuyến, mướn bảo vệ canh gác ngoài cửa 24/24, coi nhà mình là cái đồn điền được, sống như thế thì còn gì là sống như người thường?
 
Đêm qua ngồi rảnh rang xem hết phim, hay mà, nói chung kịch bản hơi thẳng nhưng võ thuật rồi cảnh vật, huyễn thú đều chất, nhiều cảnh cảm giác phải ra rạp chắc sẽ trông chất hơn nhiều. Với 1 phim lẻ Marvel giới thiệu nhân vật như này là quá tốt. Ngoài ra hơn nữa đây là 1 phim Tàu do Mỹ làm thật sự ok, khác hẳn với dăm ba đặc sản đái bú Tàu lệch lạc như Mulan.

8,5/10.
 
Ớ, sao lật kèo rồi các fence?
Mấy trang trước còn 4/10 với 4,5 mà, sao giờ thấy toàn 8 với 8,5 vầy?
!logic
 
Back
Top