Share một chút: NOOB+HACK=???

Status
Không mở trả lời sau này.

No_Fear_91

Legend of Zelda
Tham gia ngày
28/12/07
Bài viết
1,098
Reaction score
3
Mình có thằng bạn học cùng lớp, nhà nó mới mua máy tính được 2 năm nên ko biết nhiều lắm về máy tính. nhưng nó có một thằng em kém 4 tuổi phải gọi là láo vô cùng, anh nó mà gọi là thằng, về cái khoản vi tính thì cũng như thằng anh chả biết gì cả, thằng em rất mê chơi game nhưng mà đây mới là vấn đề:
-Cài game ko biết thậm chí mình làm cho vài lần rồi, làm thì lung ta lung tung xóa loạn xì ngậu toàn bắt thằng anh nhờ mình sang giúp nhưng mà xong rồi chửi mình noob :cry:
-Chơi game thì toàn xài hack, nhìn vào cái desktop của nó thì có 1/3 là chương trình hack:o nói nó thì nó bảo ngu tội gì ko dùng
-Mình chơi Ragnarok cần xem guide, nó hỏi là gì mình bảo hướng dẫn game xong rồi nó bảo mình thế mà lại còn chửi nó xài hack:cool: (tội nghiệp nó ko biết rag là trò như thế nào:lol:)
-Lúc đi đá bóng cùng thì nó là đứa đá ngu nhất hội, goal trống còn sút trượt thế mà người khác sút trượt thì bắt đầu chửi noob, ngu, thích biểu diễn các kiểu
....
Thực sự là còn rất nhiều chuyện đáng nói nhưng thôi mọi người tự nghĩ tiếp nhé, mình có suy nghĩ rằng ko biết có phải đây là điển hình của những thằng noob mồm to khoái hack hay ko (thực sự là ko thể chấp nhận được nên mình mới làm cái topic này để xem có nhiều những thằng thế này ko-->hỏng hết)
 
Bảo thằng anh nó : về giáo dục em mày lại đi. Còn không, nó chửi, tát vỡ mồm bỏ mẹ nó đi chứ. Như mình nhé, 1 thằng nhóc láo láo dám xưng tui với tớ tớ chửi nó liên tục, riết rồi nó đỡ vạ mồm hơn.

Mà rảnh ấy, hôm nào máy nhà nó hư, cài 1 soft keylogger vào máy nó. Cái này ko phải là mình chơi đểu, mà là dạy nó 1 bài học về khái niệm kính trên nhường dưới.
 
Cho nó vỡ Mồm đi chứ ở đó mà chửi mình Noob........

Đã làm không cho nó ngồi không ăn lương rồi còn ở đó sủa.........
 
em còn nhỏ ko dạy sau này là hết thuốc !
tuy tui con 1 nhưng mấy đứa con bà dì mà láo là cho bộp tai ( chân yếu tay mềm nó mà counter chắc chết :'> )
 
Thằng anh nó hiền quá với lại nó được bố mẹ chiều, mình là hàng xóm thôi nhưng viết bài để chia sẻ nỗi khổ với thằng anh nó (tội nghiệp)

Phải em mình thì mình đập cho một trận rồi
 
ôi xời ơi tưởng gì chứ loại người này tôi gặp như cơm bữa =))
cứ đi dạo 2 3 quán net là cũng có vài thằng như thế :))
điển hình nhất là hôm nọ lượn vào 1 quán net bắn CF đỡ buồn , ai ngờ đó lại là hang ổ của hacker =)) , desk máy thì toàn là hack ... 1 thằng trong quán vừa kiếm dc cái hack speed là cả quán xúm lại ... bắn từ máy này sang máy khác , riêng mình ngồi bắn bình thường , 1 thằng nhóc lên dạy dỗ bảo " có hack speed đấy sao anh kô xài , hay để đằng này dạy dùm cho " , mình vừa bảo kô cần ... thằng nhóc chạy ra to nhỏ " thằng cha này ngu vãi , có hack mà kô xài " :)) po tay luôn :)) chỉ muốn trả tiền net rồi về mẹ cho xong X(
 
Có khi thằng anh nó là con ghẻ cũng nên:cool:
 
Có thằng em thế tát vỡ mồm chứ để nó láo toét thế ah,mà ông làm như cách bác NCH chỉ cũng dc ,cái cái keylog vào cho nó chừa :)):))
 
thằng nhóc chạy ra to nhỏ " thằng cha này ngu vãi , có hack mà kô xài " :)) po tay luôn :)) chỉ muốn trả tiền net rồi về mẹ cho xong X(


=))
bỉ

.........................................................
 
thôi thì yên phận của mình,ai chơi sao cứ chơi mình cứ vậy,đứa nào chửi thì ghi sổ bữa nào có dịp chửi lại ;))
 
thằng em đó cứ phang thật lực vào không chết được đâu . tui theo chủ nghĩa bạo lực gia đình yêu cho voi cho vọt :D có thằng em thế mà không dạy dám sau này nó dám đâm mình lắm ah` :wink:
 
Đây, cho ví dụ nè, vừa lấy cái thằng hay xưng tui với đàn anh ra làm ví dụ xong nó lại bật lại liền =)) Chửi thật tê tái vào, cho nó chừa cái tội hỗn láo là hay nhất :x

Ku NickerJohn: còn nếu dư hơi rảnh miệng thì ra trước mặt mà nói
Ku NickerJohn: đòi chửi , Keylog
Ku NickerJohn: vậy sao ko làm đi
Ku NickerJohn: em xưng tôi để biết em là thằng có tiếng nói
Ku NickerJohn: co rút à
Ku NickerJohn:
Ku NickerJohn: bảo tôi là hỗn láo
Ku NickerJohn:
Ku NickerJohn: thế thì chất vấn , tranh luận , nhỏ tủi phải xưng em à
Ku NickerJohn:
Ku NickerJohn: chẳng nhẻ nhỏ tủi phải bị bảo là hỗn láo mỗi khi bộc lộ cái tôi à
Ku NickerJohn: thất vọng với mem lớn tủi G4V
Ku NickerJohn: lớn tủi vẫn như mấy đứa thích chọi đặc sản vào mặt nhau
Ku NickerJohn:
Ku NickerJohn: quá đáng thật , chẳng lẽ lớn tủi là vậy
Ku NickerJohn: vậy thì thôi , cai mạng , tới năm 20 tủi , kiếm thằng nhóc 13-14 tủi
Ku NickerJohn: kiếm nó hỗn láo chỗ nào rồi làm nó te tua
Ku NickerJohn: rồi ngồi đó cười be cười bét à
Ku NickerJohn: thế tới lúc mình sai lầm , người ta cười mình , tới đó rồi mới biết người bị mình làm tổn thương đặt trong hoàng cảnh ra sao
Ku NickerJohn:
Ku NickerJohn: em quá vui sướng , quá hãnh diện khi có được các dòng chat đó à
Ku NickerJohn:
Ku NickerJohn: mà cũng nói , nhờ thế mà em chai mặt rồi , ai cũng bảo em là thằng mất dạy
Ku NickerJohn:
Ku NickerJohn: thế thì tự về mà xem cái đạo đức trong họ kìa . Tôi mất dạy tôi chẳng nói . Tôi hỗn láo tôi cũng chẳng phủ nhận .
Ku NickerJohn: chỉ biết đâm thọc vào người ta . Ít ra thế giới này cũng có người như ông Hi , ông Long biết chia sẽ chứ .
Ku NickerJohn: Em thất vọng tràn trề về cách cư xử của mem G4V với thời PV1k Smod
Ku NickerJohn:
Nam Cung Huy: Ơ dis
Nam Cung Huy: vừa đi toalet
Nam Cung Huy: thằng ku này đã bật rồi
Nam Cung Huy: láo vãi
Ku NickerJohn: thích thì đọc
Ku NickerJohn:
Ku NickerJohn: chẳng ai cấm ông ko được đọc
Nam Cung Huy: mẹ trước đây mày ko láo thì còn ai, đòi éo đâu ra cái quy tắc xưng tui để chứng tỏ mình có tiếng nói hả
Nam Cung Huy: mịe
Nam Cung Huy: mày giỏi cứ thử xưng tui đi
Nam Cung Huy: anh ko chửi mày như chó thì ko đáng mặt là Nam Cung Huy đâu nhé
Ku NickerJohn:
Ku NickerJohn: được
Ku NickerJohn: chửi thì cứ chửi , rồi xem lúc người khác chửi ông
Ku NickerJohn: ông cảm thấy thế nào
Ku NickerJohn:
Nam Cung Huy: anh hỏi mày có ai chửi anh mày xấc láo chưa hả ?
Ku NickerJohn:
Ku NickerJohn: rồi
Nam Cung Huy: Mày đưa dẫn chứng ra, không anh tọng dép vào họng mày bây giờ.
Nam Cung Huy: Còn mày ko nghe thì đi hỏi thẳng pa má mày xem mày xưng tôi với người lớn hơn mày 7,8 tuổi là đc hay ko
Ku NickerJohn:
Nam Cung Huy: Mẹ, láo toét còn bày đặt biện hộ.
Ku NickerJohn:
Ku NickerJohn: tùy ông
Nam Cung Huy: uh uh, liệu mà xưng hô cho cẩn thận. Ko thì chú mày tiếp tục lĩnh đòn
 
có nhầm ko ,,,,,,,,, lời lẽ này mà 13 14 tuổi ?
xem ra mình thơ ngây chán khi = tuỏi :'>
 
Đây là 1 ví dụ điển hình, nhiều đứa nó như thế này lắm, chửi mấy lần rồi mà nó vẫn cứ bật lại được, hình như SGK cải cách ko dạy mấy cái này :|
 
chắc bận học hàn anh hoa nga :-*
 
khi tôi 13-14t đi đâu còn phải xin phép, con nít bây giờ hay thật =)) mà nó chửi ông noob ko biết nó định nghĩa dc từ đó ko nhỉ?;;)
 
Từ năm 12 là làm gì cũng ko xin phép rồi (năm nay 16) :D Chỉ những việc lớn lớn 1 chút thì phải xin (mục đích thường là xin tiền). Bởi vì tớ biết dừng đúng chổ :D

Nhỏ tuổi ko kêu anh cũng đc...tớ chỉ kêu ng khác = anh khi tớ nể :D
 
thế hệ 9x bây giờ ít được giáo dục cũng vì cha mẹ chiều chuộng nhiều quá và lo làm ăn, còn gặp thằng em mà xưng hô như thế tát vỡ mồm nó ngay
 
tự hào vì chưa bị bố mẹ la mắng đánh lần nào :hug:
 
Anh em tui kêu nhau = heo thì có gì ko?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top