Sherlock (2010) - BBC TV Series

ep cuối dở vl
Hype con em Sherlock lên thần. Kiểu ông biên kịch cứ muốn đẻ ra villain mạnh lên mãi, thành ra lố.
Lại còn cái đéo gì cũng xoay quanh gia đình Holmes nữa.

Nói chung : phần 1 và 2 hay, 3 + 4 như cc.

Đúng là kẻ thù truyền kiếp vẫn phải là Moriaty, trong truyện hay phim cũng thế, đẻ ra các nhân vật khác rồi Hype mấy lên cũng chả ăn thua.:))

cái này là tự vẽ ra (chắc là do bọn fan Batman vs Joker so sánh với Sherlock vs Moriarty) vì tự truyện gốc của Conan Doyle thì Moriarty cũng na ná các villian khác
 
cái này là tự vẽ ra (chắc là do bọn fan Batman vs Joker so sánh với Sherlock vs Moriarty) vì tự truyện gốc của Conan Doyle thì Moriarty cũng na ná các villian khác
Trong truyện gốc thì mấy villian khác đâu có quy mô mạng lưới lớn như Moriaty, còn ép Sherlock giả chết, nói chung là thời lượng không nhiều nhưng vẫn là nguy hiểm nhất rồi
 
Thực sự là SS1,2 đã tạo độ Hype quá lớn về các vụ án và các cách phá án đỉnh cao rồi , nếu lặp đi lặp lại motif đó thì thực sự phim quá nhàm chán với người xem vì phải bội thực cái 1 đống Series truyền hình hiện nay. Nên nhớ đây là bộ phim 1h30p nên chắc chắn phải khác đi so với mọi phim TH bình thường khác rồi , phim phải có tập kết nó tạo sự tranh cãi hoặc ám ảnh đến người xem để người xem còn bàn luận và nhớ về Series này . Nếu tập phim kết thúc bằng các vụ án thông thường => mọi người vỗ tay khen hay rồi hết phim => chả đọng lại cái gì cả
 
Thực sự là SS1,2 đã tạo độ Hype quá lớn về các vụ án và các cách phá án đỉnh cao rồi , nếu lặp đi lặp lại motif đó thì thực sự phim quá nhàm chán với người xem vì phải bội thực cái 1 đống Series truyền hình hiện nay. Nên nhớ đây là bộ phim 1h30p nên chắc chắn phải khác đi so với mọi phim TH bình thường khác rồi , phim phải có tập kết nó tạo sự tranh cãi hoặc ám ảnh đến người xem để người xem còn bàn luận và nhớ về Series này . Nếu tập phim kết thúc bằng các vụ án thông thường => mọi người vỗ tay khen hay rồi hết phim => chả đọng lại cái gì cả
cũng tính cm như này, ss1+2 là chuyên về phá án, ss3 là mở đầu cho gia đình sher + bước ngoặc cho anh bác sĩ, ss4 là kết thúc cho chuyện gia đình, p4 phá án gần như mờ nhạt luôn, nên ai thích kiểu ss1 + 2 thì sẽ gạch thôi, nhưng với mình thì tập kết cho ss4 quá đỉnh, cho thấy tuổi thơ của sher bi kịch vcl, thiên tài cũng có góc tối =))
 
Vấn đề then chốt là ở tiết tấu. 2 mùa đầu cũng có những chỗ khiên cưỡng logic không tốt nhưng tình tiết hay, tiết tấu nhanh, tốc độ bắn thoại như súng máy nên người xem dễ bỏ qua, 2 mùa sau bắn thoại chậm hơn, tình tiết cũng chậm lại không đủ hay để người ta bỏ qua những chỗ không hợp lý .

Điếm chẩm từng tập.

Mùa 1
0- 7.9/10
1- 8.5
2- 8,3
3- 9.1

Mùa 2
1- 10.0
2- 8.1
3- 9.3

Mùa 3
0- 8.1
1- 7.8
2- 8.4
3- 8.8

Mùa 4
0- 9.0
1- 8.6
2- 9.2
3- 7.4
 
Trong truyện gốc thì mấy villian khác đâu có quy mô mạng lưới lớn như Moriaty, còn ép Sherlock giả chết, nói chung là thời lượng không nhiều nhưng vẫn là nguy hiểm nhất rồi

đấy là tự cho rằng "ép Sherlock giả chết" và có "quy mô mạng lưới lớn" thì mới là ngang tài với Sherlock, chứ đánh giá theo độ khó, thời lượng xuất hiện, trực tiếp đối đầu, hay từ ngữ Sherlock trực tiếp nói, thì Moriarty chưa hẳn đã là nguy hiểm nhất
truyện gốc thì Moran còn có vẻ nguy hiểm hơn cả Moriarty, Adler còn có thời lượng nhiều hơn...
 
Cái đoạn ending là sao mình không hiểu. Đoạn S chạy vào phòng con em thấy E đang ngồi đó kiểu như đang tưởng tượng mọi thứ, tức là tất cả những chuyện mini game này nọ trên đảo là tượng tưởng hết à ?

Nếu không phải thì thực hiện việc live stream đổi vai liên tục giữa E và "đứa bé tưởng tượng" trên máy bay thế nào. Chẳng lẽ đang tỉnh, đổi kênh live stream lại phê đồ tưởng tượng mình là đứa bé à :-??
 
Cái đoạn ending là sao mình không hiểu. Đoạn S chạy vào phòng con em thấy E đang ngồi đó kiểu như đang tưởng tượng mọi thứ, tức là tất cả những chuyện mini game này nọ trên đảo là tượng tưởng hết à ?

Nếu không phải thì thực hiện việc live stream đổi vai liên tục giữa E và "đứa bé tưởng tượng" trên máy bay thế nào. Chẳng lẽ đang tỉnh, đổi kênh live stream lại phê đồ tưởng tượng mình là đứa bé à :-??
sher toàn được nghe tiếng chứ có thấy hình con bé trên máy bay đâu nên E nó đổi giọng được chứ gì
 
cũng đúng là cảm giác độ hay giảm dần nhưng ko biết mọi người có bị cái confusion - đây là 1 seri dựa trên cảm hứng từ Sherlock Holmes của Sir Arthur chứ không thực sự là 1 chuyển thể nên những chi tiết như Moriaty nên là final & only boss của SH thì chỉ là theo truyện, còn lên seri này thì Moriarty cũng chỉ là 1 trong nhiều boss thôi :3onion24:
 
Ep cuối diễn xuất và cốt truyện cơ bản là xuất sắc, nhưng biên kịch thì như shit :)). Plot hole tùm lum đã vậy tự nhiên thêm mấy cái xàm đặc sản như vụ nổ đầu phim, I love u molly xong cuối phim coi như ko có gì xảy ra, moriarty thì rốt cuộc ko liên quan gì tới plot ngoài mục đích fan service, thà build up con em từ cuối ss3 qua một nhân vật bí ẩn nào đó sẽ hay hơn thay vì nhét moriarty vào lại.

Cuối phim ko có cliffhanger nữa nên cơ bản là kết thúc hết plot chính lẫn phụ rồi. Khả năng có SS sau là 50-50 mà có thì chắc là làm kiểu classic mỗi ep một vụ ko liên quan tới nhau
 
moriaty vô tập này chả có cai vẹo gì quan trọng, bảo là trả thù sherlock nhưng từ dầu tới cuối đều do eurus làm, mà nó làm vì nó thích chứ éo liên quan moriaty.....
tập này như hạch, mở đầu hứa hẹn vãi nhưng càng về cuối càng đuối, 10 phút cuối phim đúng nghĩa mình cầu cho phim hết lẹ đi chứ hết hứng hoàn toàn, con em ảo khó chấp nhận, mycroft thì ngu đột xuất, suy luận phá án hời hợt, twist như bộ công cụ lao động, nếu end series này ở tập này thì đúng là 1 sự sỉ nhục vì nó quá dở so với mặt bằng chung, mình nói thẳng cả ss4 này đều k hay bằng cái tập special năm ngoái
 
Đoạn đầu con bé xuất hiện trên máy bay nghe điện thoại lại còn gặp Moriarty nữa mới ảo chứ, lạm dụng thằng bé quá đà :))

btw, nghe đồn có thể có ep4 cuối tuần này :-s
 
Các nguyên nhân và động cơ dẫn đến việc làm của Eurus đối với mình nó rất nhảm, nhét Moriaty và Molly vào lại càng vô duyên hơn.
 
sher toàn được nghe tiếng chứ có thấy hình con bé trên máy bay đâu nên E nó đổi giọng được chứ gì

Khác nhau hoàn toàn nhé, ngay cả với người thường thì dù có nghe điện thoại cũng sẽ nhận ra sự khác biệt về môi trường giữa 1 người ngồi trong phòng và 1 đứa bé ngồi trong cabin máy bay đang sự cố, nên S nghe nó còn tinh tế hơn nhiều. Ko thể chuyển live stream như thế, với cả đoạn cuối, hình ảnh ở TV vẫn giống như E đang ngồi ở Sherrinford, đùng 1 cái ngồi phê đồ giữa căn phòng trống trong nhà, và tất nhiên xung quanh chỉ là đổ nát chứ ko có công nghệ gì để giúp đỡ việc thay đổi môi trường :-??
 
Khác nhau hoàn toàn nhé, ngay cả với người thường thì dù có nghe điện thoại cũng sẽ nhận ra sự khác biệt về môi trường giữa 1 người ngồi trong phòng và 1 đứa bé ngồi trong cabin máy bay đang sự cố, nên S nghe nó còn tinh tế hơn nhiều. Ko thể chuyển live stream như thế, với cả đoạn cuối, hình ảnh ở TV vẫn giống như E đang ngồi ở Sherrinford, đùng 1 cái ngồi phê đồ giữa căn phòng trống trong nhà, và tất nhiên xung quanh chỉ là đổ nát chứ ko có công nghệ gì để giúp đỡ việc thay đổi môi trường :-??
Lúc đầu thì máy bay đang bth auto pilot thì đâu có ồn ào gì lắm
Rồi cái này toàn âm thanh thì như lúc đầu sher gặp E thấy nhau mà đổi giọng cái một chứ đâu
 
Có bác nào đọc Oldboy của Nhật bổn ko, xem tập này liên hệ dc kha khá thứ ấy :))
 
Cái đoạn ending là sao mình không hiểu. Đoạn S chạy vào phòng con em thấy E đang ngồi đó kiểu như đang tưởng tượng mọi thứ, tức là tất cả những chuyện mini game này nọ trên đảo là tượng tưởng hết à ?

Nếu không phải thì thực hiện việc live stream đổi vai liên tục giữa E và "đứa bé tưởng tượng" trên máy bay thế nào. Chẳng lẽ đang tỉnh, đổi kênh live stream lại phê đồ tưởng tượng mình là đứa bé à :-??

Đúng thế đấy =)), ko phải tưởng tượng.

Đoạn khi quay về nhà của Holmes là thu đĩa sẵn.
 
tumblr_ok03dgYQLv1th1afqo1_1280.png

tumblr_ok015qreLC1sahbfco1_1280.png
 
Ep cuối này sherlock thua từ đầu tới cuối . Con em bị buff quá đà rồi xong end nhờ LOVE ....

Nói thật ngoài đời có bạn như thế này thì đem bắn bỏ mẹ nó cho rồi. Còn nguy hiểm hơn cả bom nguyên tử ...
 
Back
Top