Sherlock (2010) - BBC TV Series

Cái mục đích của Eurus so ra nhảm chả kém thằng Zamas trong DBS.
 
mà mycroft trong phim đc giới thiệu đủ kiểu, nào là trong 2 anh em thì sherlock là đứa kém hơn, rồi thì thiên tài này nọ, thế mà lên phim thấy vai trò mờ nhạt vãi.
 
mà mycroft trong phim đc giới thiệu đủ kiểu, nào là trong 2 anh em thì sherlock là đứa kém hơn, rồi thì thiên tài này nọ, thế mà lên phim thấy vai trò mờ nhạt vãi.
Mycroft bộ này này là đậm nhất trong các phim về SH từ trước đến nay rồi.
 
Xét về tâm lý thì có vẻ Mycroft thua Sherlock nhỉ, bị nhỏ em troll tí đã k dám làm gì, trong khi Sherlock vẫn ráng tỉnh táo được
 
Xét về tâm lý thì có vẻ Mycroft thua Sherlock nhỉ, bị nhỏ em troll tí đã k dám làm gì, trong khi Sherlock vẫn ráng tỉnh táo được

Tại biên kịch nó phá chứ lúc lão Mycroft xuất hiện ss 01 chả bá vãi ra, tự tin lấn át Sherlock luôn :(fight)
Mở miệng ra là "I am the clever one".
 
Tập cuối này phá hình tượng ice man hơi bị mạnh.

Cả trong truyện gốc lẫn trong phim này đều xây dựng Mycroft là người thông minh bình tĩnh hơn Sherlock, tập cuối thì phá hết. Nhưng dù sao phá thế này cũng chưa thâm vào đâu so với Ele, Ele mình xem có 2 mùa nên không biết sau này nó phát triển thế nào. Chỉ thấy nó xây dựng Mycroft có vẻ rất sâu xa nguy hiểm nhưng lại để cảm xúc lấn át nhiều hơn cả Sherlock, thậm chí còn có lúc để tinh lấp não.
 
Mycroft tập này bị lu mờ so với đứa em gái chắc cũng là do kiểu ổng cảm thấy guilty nên bị cảm xúc lấn át lý trí
 
Với cả Mycroft "có vẻ" rét với Eurus lắm, mỗi lần nhắc tên là rét =))
 
Biên kịch chính là Mycroft đấy =))


Tập cuối này phá hình tượng ice man hơi bị mạnh.

Cả trong truyện gốc lẫn trong phim này đều xây dựng Mycroft là người thông minh bình tĩnh hơn Sherlock, tập cuối thì phá hết. Nhưng dù sao phá thế này cũng chưa thâm vào đâu so với Ele, Ele mình xem có 2 mùa nên không biết sau này nó phát triển thế nào. Chỉ thấy nó xây dựng Mycroft có vẻ rất sâu xa nguy hiểm nhưng lại để cảm xúc lấn át nhiều hơn cả Sherlock, thậm chí còn có lúc để tinh lấp não.

Trong truyện thì ko phải bình tĩnh, chỉ đơn giản là lười. Ông này khả năng deduction vượt xa Holmes, nhưng tuyệt đối ko có chuyện ông này đặt chân ra ngoài hay đến hiện trường để kiểm chứng. Ông ấy thà ngồi 1 chỗ quan sát cho vui, hoặc chấp nhận mình suy luận sai còn hơn.
Cái deduction này với S.H là cuộc sống còn với ông này đơn giản là 1 thú vui.
Phần sau trong phim chỉ để chứng minh ông này cũng là con người mà thôi :)).
 
Chỉnh sửa cuối:
Một vấn đề cơ bản nữa là về thời lượng. Tập kết của cả mùa và có lẽ cũng là của series, bao tình tiết mà gói gọn vào trong có 88 phút. Xem Rush ko thể rush hơn được. Tập này mà làm tầm khoảng hơn 2 tiếng là ngon lành cành đào, có thêm đất để phát triển tâm lý nv, Mycroft với Sherlock có time thể hiện bật lại con e gái, gài gắm tình tiết tốt hơn cho chặt chẽ, có cái kết rõ ràng, trọn vẹn hơn.
 
2 thằng anh bị con em dắt mũi như trâu chó từ đầu tới cuối phim ( thậm chí xét rộng ra là từ đầu ss tới h ) mà k làm gì để bật lại được, nhảm nhí vkl....
 
Mới xem xong S04E01, nội dung vớ vẫn vc, climax cũng nhạt. Nhưng phải nói trình visual storytelling của bộ này càng lúc càng lên đỉnh
 
anh benedict có khiếu đóng vai thiên tài nhỉ
Hình ảnh chính thức đầu tiên của BC trong vai Thomas Edison trong The Current War.
Phim với sự tham gia của các diễn viên Benedict Cumberbatch (The Imitation Game, Doctor Strange), Michael Shannon, Katherine Waterston (Fantastic Beasts and Where to Find Them, upcoming Alien: Covenant), Tom Holland (Captain America: Civil War, the upcoming Spider-Man: Homecoming), Matthew Macfadyen (Ripper Street, Anna Karenina), Tuppence Middleton (War & Peace, The Imitation Game), và Nicholas Hoult (X-Men: Apocalypse, Mad Max: Fury Road) vào vai Tesla.
Kịch bản: Michael Mitnick (The Giver),
Đạo diễn: Alfonso Gomez-Rejon (Me and Earl and the Dying Girl).
16194911_1552477574770007_6152425844526749837_n.jpg
 
nhìn cái mặt là thấy ko giống người bình thường rồi nên dễ vào vai thiên tài lắm =))
 
Còn quả bom đâu có nổ cả nhà ngay đâu, một mình Mycroft thi chạy tốt nhưng việc đưa được bà Hudson ra đúng là ảo.
Thấy vài người nhầm đoạn này, đấy thực ra là quả lựu đạn chứ không phải bomb -> sức công phá không lớn, bán kính nổ chỉ gói gọn trong căn phòng ( vì đã có tường cản bớt sức nổ ) + tầng dưới cũng trong diện tích của phòng tầng trên vì drone đặt lựu đạn sát sàn.
Bà Hudson mặc dù đang quét dọn tầng dưới nhưng chỉ cần chờ bà đi cất máy hút bụi vào phía cuối căn nhà, tức là thoát khỏi tâm vụ nổ => an toàn.
Phim hơi rush đoạn cuối khi không thực sự nói rõ lí do tại sao Eurus lại nhất nhất cứ phải chọn chơi với Sherlock, chứ còn lại mình thấy tạm ổn, được cái diễn xuất với nhạc hay vcl, nhất là đoạn cuối mix lại " The game is on ".

Ep cuối này sherlock thua từ đầu tới cuối . Con em bị buff quá đà rồi xong end nhờ LOVE ....

Nói thật ngoài đời có bạn như thế này thì đem bắn bỏ mẹ nó cho rồi. Còn nguy hiểm hơn cả bom nguyên tử ...
Căn bản là nó còn giá trị để sử dụng với chính phủ Anh, lại còn được cả ông Mycroft cũng chủ quan tưởng mình biết rõ đang đối mặt với cái gì.

Nhiều người chê phá vỡ hình tượng chứ mình thấy bình thường. Sherlock Holmes lên phim cũng không phải là điều gì quá mới mẻ, cứ giữ mãi hình tượng lạnh lùng thiên về ý trí cũng nhàm ra. Nói mới nhớ trước xem Sherlock Holmes của Iron Man cũng nhiều người chê thằng Sherlock này cơ bắp xôi thịt đánh đấm quá, không ra dáng quý ông lịch lãm như trong truyện, trong khi thực ra Conan Doyles cũng đề cập đến việc Holmes là một người rất khỏe mạnh và biết boxing cùng võ thuật.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tôi nhớ hồi cuối tập 1, phần 3, Watson có hỏi Sherlock: sao anh sống sót được. Sherlock có chững lại 1 chút rồi nói nửa vời. Làm mất công tưởng khúc mái nhà có twist gì đó.
Giờ lại thấy nó chả có cái éo gì để Sherlock phải chững hẳn lại thế cả.
Có lẽ ban đầu biên kịch cố tìm cách để Moriaty thực sự giả chết, để cái biểu cảm thế cho nó gợi mở. Nhưng nghĩ mãi éo ra nên chế bừa 1 đứa có khả năng mindfuck tới mức thần thánh.
Nói thật Eurus có phần buff quá đà và phá kịch bản.

Còn plot thì có mà đầy. Ví dụ quả Sherlock lật tẩy Amo chẳng hạn. Đứng cách phải 5 mét mà vẫn soi rõ từng cọng lông mèo để biết con nào, giống nào thì đúng mắt siêu nhân mẹ rồi. Lại còn quả dự báo sự kiện 2 tuần, tính sát đến từng phút thì thôi.
Đúng kiểu Im batman...
 
Chỉnh sửa cuối:
Suy luận trước 3 tuần có gì về hành động của một người lính có thói quen làm việc theo quy tắc và phản xạ nhất định như Watson có gì khó mà nhiều người thắc mắc thế nhỉ.

Vấn đề bom thì mình có nói ở trên rồi, mình chỉ lợn cợn vì lúc đấy bà Hudson đang dọn dẹp hồn nhiên và đeo tai nghe nhạc thôi, chứ bình thường như 3 người trên gác thì chạy dễ.


Về phá hình tượng thì mình đang nói về Mycroft chứ không phải Sherlock, cả tập phim Mycroft hoàn toàn mất bình tĩnh, nhất là cái dọa ma lúc đầu quá nhảm.
 
Đoạn đấy làm hài vui gần chết,la nhảm:))
 
Đoạn đầu con bé xuất hiện trên máy bay nghe điện thoại lại còn gặp Moriarty nữa mới ảo chứ, lạm dụng thằng bé quá đà :))

btw, nghe đồn có thể có ep4 cuối tuần này :-s

Nếu hiểu theo hình tượng cô bé trên chiếc máy bay là cô em gái trong trạng thái cô đơn thì đoạn đầu chính là mở đầu cuộc hội thoại 5 phút của Euros với Moriarty. Có thể hiểu là khi Euros cô đơn nhất, không ai giúp đỡ thì Moriarty là người duy nhất "liên lạc được với cô bé trên máy bay", đọc được tâm lý cần giúp đỡ của Euros và kích động để E lên kế hoạch nhắm vào Sherlock. Mục tiêu của Euros là giết người thân của Sherlock, còn với Moriarty thì giết Watson hay Mycroft thì đều hủy hoại được Sherlock nên hắn cũng chỉ cần thế. Chuyện lên kế hoạch thì E tự làm được ngon lành rồi.
 
Back
Top