Sherlock (2010) - BBC TV Series

em gái holmes nhìn kĩ cũng thấy nét xinh....
sian-brooke-eurus-holmes.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Jannie với Irene ngon thế còn gì.
Chỉ được body thôi chứ mặt hầm hố thấy ghê. Irene thì lúc nào cũng dát keo bóng lên mặt trông phát ớn.
 
Nếu hiểu theo hình tượng cô bé trên chiếc máy bay là cô em gái trong trạng thái cô đơn thì đoạn đầu chính là mở đầu cuộc hội thoại 5 phút của Euros với Moriarty. Có thể hiểu là khi Euros cô đơn nhất, không ai giúp đỡ thì Moriarty là người duy nhất "liên lạc được với cô bé trên máy bay", đọc được tâm lý cần giúp đỡ của Euros và kích động để E lên kế hoạch nhắm vào Sherlock. Mục tiêu của Euros là giết người thân của Sherlock, còn với Moriarty thì giết Watson hay Mycroft thì đều hủy hoại được Sherlock nên hắn cũng chỉ cần thế. Chuyện lên kế hoạch thì E tự làm được ngon lành rồi.
Bạn gà nói mới để ý. Đúng là mình xem phần này chỉ chăm bắt lỗi nên nhiều khi bỏ sót ẩn ý của đạo diễn :))
 
Mình xem liền một lúc 3 tập nên cảm thấy câu chuyện liền mạch hơn. Theo mình thì season 4 biên kịch nhắm vào phần human trong con người Sherlock chứ không phải mặt suy luận như 2 ss đầu. Để ý thì các vụ án không quá lắt léo, giải quyết nhanh gọn, các twist chính đều nằm ở tuyến truyện những người thân của Sherlock. Có thể vì biên kịch muốn đơn giản hóa vụ án để dành thời gian cho phát triển tâm lý nhân vật, cài tình tiết xuyên suốt 3 tập để ra được một tổng thể thống nhất. Vì thế mọi người sẽ cảm thấy các phần suy luận bị rush, kiểu biên kịch bảo thế, xem không đã bằng ss trước kia.

Điểm chung giữa 3 anh em nhà Holmes đó là họ đều rất giỏi, nhưng đồng thời cũng rất kiêu hãnh. Vì sự kiêu hãnh mà họ cố phủ nhận nhưng phần rất con người, thiên về cảm xúc của chính mình.
Với Mycroft là tình cảm gia đình, đặc biệt là với 2 người em của mình. Có lẽ Mycroft trong tiềm thức tự biết được khi giải quyết các vấn đề liên quan đến người thân thì ông đều bị ngu đi, vì thế Mycroft luôn nhắc đi nhắc lại là tao công tư phân minh, không để tình cảm xen lẫn lí trí: Thể hiện ở chi tiết Mycroft lải nhải liên tục với Watson tao làm vậy là vì vấn đề an ninh quốc gia chứ không phải vì nó là em trai tao mặc dù Watson hoàn toàn không quan tâm cũng không thấy có vấn đề gì với chuyện này. Thứ hai là món quà Giáng Sinh cho Euros, Mycroft hoàn toàn có thể tặng quà Giáng sinh với tư cách anh trai. Tuy nhiên cả hai lần ông đều lấy lý do vì nó có công với đất nước, giải quyết được vấn đề này nọ nên tao đáp ứng nó, xong tặng 1 món quà nguy hiểm hết hồn dù về lý trí thì sẽ không bao giờ đồng ý. Tuy nhiên Mycroft không chịu thừa nhận vấn đề này, kết quả là trong vòng thử thách ông anh zai đã phế hoàn toàn.

Với Euros thì phim làm rõ nhất, đó là không chấp nhận giúp đỡ. Dù Euros rất muốn chơi với Sherlock, nhưng bị một ông anh zai "ngu" hơn mình từ chối thì rất nhục với thiên tài như E, cho nên cô mới sử dụng phương pháp cực đoan lại hết sức phức tạp, chết oan bao nhiêu người.

Ở Sherlock, niềm kiêu hãnh của Sherlock đó là tao là trung tâm, những đứa còn lại chỉ là vai quần chúng không đáng được chú ý (thật ra cả 3 Holmes đều có tật này luôn). Sherlock thường có thái độ rất thờ ơ với các vụ bình thường, với những kẻ kém hơn mình, chỉ chú ý với những đối thủ ngang tầm như Moriarty hay Euros. Nhưng Sherlock vẫn có biến số khác với 2 người trên. 1 là Watson, một người hết sức bình thường nhưng lại trở thành cộng sự, bạn thân của Sherlock. Tình bạn của 2 anh thì nói mãi rồi nên thôi không cần giải thích. Tuy nhiên nó vẫn chưa đủ, Sherlock vẫn có lúc mất cả ngày mà không phát hiện ra Watson đã đi mất và để quả bóng bay vào thay thế, không nhớ được tên ông thanh tra...
Biến số 2 cũng là yếu tố then chốt ở ss4, đó là cái chết của Mary. Vì lúc đó Sherlock coi thường đối thủ, tự cho hung thủ chỉ là bà thư ký quèn với cuộc sống tẻ nhạt, kết quả đã gián tiếp giết chết Mary. Vì bài học này nên Sherlock bắt đầu thay đổi, chấp nhận sai lầm, chấp nhận phần "bình thường" của mình, và quan tâm đến người khác, rõ nhất ở tập 2 khi anh đuổi theo cô con gái (fake) khi biết cô ta có thể tự tử, và sau này là nhớ được tên ông thanh tra. Nhờ thế mà Sherlock giải được câu đố cuối cùng. Từ bụng ta suy ra bụng người, vì chấp nhận thiên tài cũng chỉ là người thôi nên S mới ra được vấn đề của cô em gái, rồi từ đó chọn gạt cái máy bay sang một bên để giải đố trước. Lúc đấy mà S chăm chăm vào vụ máy bay thì Watson đã chết chìm dưới giếng.

Nói chung thông điệp hơi sến và cũng thường gặp, nhưng biên kịch cũng triển khai khá tốt theo đúng phong cách Sherlock, cài cắm từ đầu dù vẫn bị vội ở đoạn cuối, khiến người xem không kịp xử lý hết các thông tin. Có lẽ do Benedict và Martin sắp nghỉ đóng rồi nên làm kiểu này giải quyết cho gọn. Bây giờ lôi Moriarty sống dậy thì phải tốn ít nhất 3 ss nữa, mà lỡ đóng hết 1 ss diễn viên nghỉ thì lại dở dang:2onion16:
 
Like bạn ~:> 2 đuôi cái nha,bài viết chất lượng dễ sợ ^^,cái hay ss này khác hoàn toàn 3 mùa trước nên bị fan trung thành chê bai dựa trên tiêu chuẩn cũ cũng là dễ hiểu
 
Like
Dù Mycroft nói làm việc công tâm thì lão ấy cũng là con người, có tình cảm. Cái này biểu hiện khá rõ là lúc suy nghĩ về bà đồng nghiệp
 
Mới biết được là bà này diễn cùng với Cumberbatch trong Hamlet vai... Ophelia 8-}
2BA8B23200000578-3210853-image-a-23_1440543402469.jpg
2BA8CD7F00000578-3210853-image-a-24_1440543406649.jpg
 
Eurus nhìn kĩ thấy có nét cũng xinh mà, mỗi tội có con cmnr :(
Klq cơ mà diễn viên Anh quốc rất nhiều người từ sân khấu kịch đi lên nhỉ
 
Eurus nhìn kĩ thấy có nét cũng xinh mà, mỗi tội có con cmnr :(

có con vẫn quay tay được mà có vấn đề gì đâu :-"

kết như vậy tức là hết phim luôn rồi hả mọi người ?

bạn nào ở trên muốn làm phim kiểu từng vụ án thì thôi cho xin mấy trăm tập CSI rồi nhiều phim trinh thám khác đi theo hướng 1 tập 1 vụ án coi chưa đã hay sao ( thật ra phim này cũng kiểu như vậy nhưng trong mỗi vụ án lại có chi tiết dẫn tới vụ án sau nên hay hơn hẳn)

mình đang mong 1 vụ giết người hàng loạt mà SH mất cả season để phá đây nên hy vọng vẫn còn season sau
 
phần 4 thôi miên siêu năng lực cái loz mẹ gì nhảm nhí vkl
 
Sherlock dc có 2 ss đầu hay, 2 ss sau coi chán và nhìu cái nhảm vải ra
 
Back
Top