- 31/3/10
- 659
- 554
cái đoạn không nhận ra chắc là đang high do thuốc với cả bị Mrs.Hudson stun 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

. Cười bò y hệt như khi anh vào cướp cái ngai vàng 











Từ lúc Sherlock với Johm ăn thuốc mê khi Sherlock đòi tự tử rồi mới bị chuyển về Musgrave.giờ này chắc mọi người đều coi hết rồi nên khỏi bỏ spoil nhé.
Tập này phải nói là tệ kinh khủng, nhất là đối với 1 tập kết thúc season, thậm chí là series
Trước giờ sherlock hay mycroft thông minh tột định nhưng vẫn phải dùng nhưng phương pháp, tư duy của con người để giải quyết vấn đề, còn em Eurus thì mind control mà không hề có 1 thủ pháp logic nào, giống như 1 siêu nhân chứ không phải là thiên tài, rất ư là nhàm chán. Moriaty tập này xuất hiện đỉnh vl xong lòi ra vụ flashback thì khó chịu vkl. Nguyên cái đoạn đối thoại 5 phút mà cũng chả ai biết em Eurus làm thế nào để dàn xếp được tùm lum thứ qua mặt được mycroft rồi di chuyển team Holmes từ Sherrinford tới tận nhà mình, xong em nó chui vô cái phòng trốn trong đó. Thêm bà Mary nhảm vl, thật sự trước giờ éo thấy ai bí mật thu băng chờ lúc mình chết mỗi tháng gửi cho chồng mình 1 đĩa cả. Tự nhiên lòi ra thêm cái đĩa để ca tụng 2 ông thần max vô duyên. Thậm chí những chi tiết như tại sao watson bị bắn không chết, 3 người thoát khỏi quả bom như thế nào cũng không giải thích được luôn, mà chắc ông kịch bản cũng không biết cách nên skip đại qua loa.
Cả tập phim build up người xem trông chờ xem Eurus dùng thủ pháp như thế nào, kế hoạch ra sao để "re program" holmes và cuối chả thấy được con mẹ gì cả, hụt hẫng vkl
Ở 2 serie đầu Sherlock sử dụng khá năng quan sát, suy luận cực kì chặt chẽ và hợp lí, từ serie 3 là bắt đầu ảo tung chảo như dị nhân. Tới giờ thì có cảm giác mấy vụ đấu trí, suy luận làm qua loa có đại cho xong, thậm chí còn không có 1 giải thích logic nào mà đơn giản là "Sherlock biết vì Sherlock là thiên tài. Còn nó biết như thế nào thì tao chịu".
Hi vọng sẽ làm phần tiếp để gỡ gạc phong độ chứ kết thúc 1 serie như thế này trong ô nhục thì quá hụt hẫng. Ít ra thì cái thuyền Sherlolly cũng xuôi chèo mát mái
giờ này chắc mọi người đều coi hết rồi nên khỏi bỏ spoil nhé.
Tập này phải nói là tệ kinh khủng, nhất là đối với 1 tập kết thúc season, thậm chí là series
Trước giờ sherlock hay mycroft thông minh tột định nhưng vẫn phải dùng nhưng phương pháp, tư duy của con người để giải quyết vấn đề, còn em Eurus thì mind control mà không hề có 1 thủ pháp logic nào, giống như 1 siêu nhân chứ không phải là thiên tài, rất ư là nhàm chán. Moriaty tập này xuất hiện đỉnh vl xong lòi ra vụ flashback thì khó chịu vkl. Nguyên cái đoạn đối thoại 5 phút mà cũng chả ai biết em Eurus làm thế nào để dàn xếp được tùm lum thứ qua mặt được mycroft rồi di chuyển team Holmes từ Sherrinford tới tận nhà mình, xong em nó chui vô cái phòng trốn trong đó. Thêm bà Mary nhảm vl, thật sự trước giờ éo thấy ai bí mật thu băng chờ lúc mình chết mỗi tháng gửi cho chồng mình 1 đĩa cả. Tự nhiên lòi ra thêm cái đĩa để ca tụng 2 ông thần max vô duyên. Thậm chí những chi tiết như tại sao watson bị bắn không chết, 3 người thoát khỏi quả bom như thế nào cũng không giải thích được luôn, mà chắc ông kịch bản cũng không biết cách nên skip đại qua loa.
Cả tập phim build up người xem trông chờ xem Eurus dùng thủ pháp như thế nào, kế hoạch ra sao để "re program" holmes và cuối chả thấy được con mẹ gì cả, hụt hẫng vkl
Ở 2 serie đầu Sherlock sử dụng khá năng quan sát, suy luận cực kì chặt chẽ và hợp lí, từ serie 3 là bắt đầu ảo tung chảo như dị nhân. Tới giờ thì có cảm giác mấy vụ đấu trí, suy luận làm qua loa có đại cho xong, thậm chí còn không có 1 giải thích logic nào mà đơn giản là "Sherlock biết vì Sherlock là thiên tài. Còn nó biết như thế nào thì tao chịu".
Hi vọng sẽ làm phần tiếp để gỡ gạc phong độ chứ kết thúc 1 serie như thế này trong ô nhục thì quá hụt hẫng. Ít ra thì cái thuyền Sherlolly cũng xuôi chèo mát mái
Eurus nó đâu chỉ thao túng bình thường đâu, nó biến cả nhà tù thành slave của nó thì chỉ có thể gọi là superpower chứ không có khả năng deduction nào làm được như vậy cả, chưa kể nó chuẩn bị sẵn mọi thứ, khí tài thiết bị từ sherrinford tới tận nội địa nước Anh mà Mycroft không hề phát hiện được gì thì quá ảo chứ gì nữa. Mấy câu em nó nói cũng rối tinh rối mù cho có vẻ hack não, chứ cũng chả thấy tác dụng gìTừ lúc Sherlock với Johm ăn thuốc mê khi Sherlock đòi tự tử rồi mới bị chuyển về Musgrave.
Eurus reprogram đc con người kiểu gì thì nhìn nó nói chuyện với sherlock là biết. Kết hợp giữa deduction với hypnotism, một cách liên tục dựa trên phản ứng của Sherlock.
Đồng ý là từ ss3 đến giờ toàn spam 1 tràn thoại chứ k ấn tượng clg hết. Đặc biệt là cái puzzle cuối cùng như lìn, thề.
Từ ss3 toàn mấy vụ đơn giản + ba láp nên giải thích dễ, nhưng những chỗ quan trọng thì toàn skip hoặc plot armor, ví dụ như cái đoạn magnussen buff cái mind palace ảo éo đỡ được, rồi đoạn quả bom sherlock với john còn hiểu được, như mycroft tại sao vẫn lành lặn? Thằng cha smith thì giết boss đúng nghĩa sida, nguyên cả tập không sử dụng deduction gì hết, được cái build up Eurus gỡ gạc mà giờ thành đầu voi đuôi chuột coi như vứt luônCái này thì không đồng ý, từ đầu đến giờ viết kịch luôn giải thích rõ suy luận của Sherlock, các cách gây án trong phim trừ quả đâm dao ở đám cưới là rất khó thực hiện còn các vụ khác đều không có gì là ảo. Quả đâm dao sẽ thực hiện được nếu là dân chuyên nghiệp, vì muốn làm được thì vị trí phải đúng, lực đâm phải vừa đủ , đấy không phải là việc tập 1-2 lần như trong phim là làm được.
Không thích tập này vì các nguồn gốc của những vấn đề và động cơ rất nhảm, để 2 thằng Holmes có quá nhiều cảm xúc đặc biệt là Mycroft chưa bao giờ mất kiểm soát đến thế.
Tập này theo hướng tình cảm gia đình, xây dựng 2 thằng Holmes giống Elementary, cái Ele mình bỏ sau 2 mùa, giờ thấy nó ra mùa 5 rồi.
Vấn đề ở vụ Charles không phải ở chỗ lâu đài ký ức mà nằm ở chỗ tđn nó biết đựơc thông tin kìa, đặc biệt là về redbeard.Từ ss3 toàn mấy vụ đơn giản + ba láp nên giải thích dễ, nhưng những chỗ quan trọng thì toàn skip hoặc plot armor, ví dụ như cái đoạn magnussen buff cái mind palace ảo éo đỡ được, rồi đoạn quả bom sherlock với john còn hiểu được, như mycroft tại sao vẫn lành lặn? Thằng cha smith thì giết boss đúng nghĩa sida, nguyên cả tập không sử dụng deduction gì hết, được cái build up Eurus gỡ gạc mà giờ thành đầu voi đuôi chuột coi như vứt luôn
Dù gì thì 'era-defining genius' thì cứ cho nó có siêu năng lực mẹ đi 
Còn quả bom đâu có nổ cả nhà ngay đâu, một mình Mycroft thi chạy tốt nhưng việc đưa được bà Hudson ra đúng là ảo.