obiwankenobi10
Legend of Zelda
oạch,hans zimmer ah2,ôi hèn gì nghe hoành tráng thật.
btw thần tượng môriati của mình vẫn chưa lộ mặt
,cứ trong bóng tối ko thôi!
btw thần tượng môriati của mình vẫn chưa lộ mặt
,cứ trong bóng tối ko thôi!Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
,cứ trong bóng tối ko thôi!

phim nó dở hơn truyện ở chỗ từ đầu đã bik hung thủ là ai ròi , còn lại giải thích lý do vụ án nghe cũng hợp lý , có điều nói lẹ wa' :P



Thật hả bạn? Mình không nghĩ thế, vì ngay từ đầu phim đã cho mình thấy bí ẩn lớn nhất của phim là hung thủ có đúng là "hung thủ" hay không. So với bí ẩn này thì tất cả những bí ẩn khác đều bình thường, vì giải thích được nó sẽ hiểu được tất cả những điều còn lại :).
Vừa đi xem về xong. Nói chung phim xem được nhưng hơi thất vọng, chủ yếu tập trung vào quan hệ giữa 2 chú Homes với Watson + hành động hài kiểu Thành Long + lí thuyết háo học + tí tôn giáo thần bí kiểu Dan Brown. 2 nhân vật chính đóng ổn, chí chéo từ đầu đến cuối phim. Hành động hài tốt, thư giãn cao. Âm nhạc hay. Tuy nhiên nhân vật phản diện ít đất diễn và không ấn tượng, các màn đấu trí ít, mang tính ngẫu nhiên khá cao + pha tí tôn giáo + kiến thức lí hóa vào, nhưng lại không được miêu tả chi tiết hơn nên hơi rời rạc và không có gì ấn tượng, ít tính thuyết phục. Thất vọng nhất là màn đấu trí cuối cùng, quá đơn giản và tầm thường. Kết phim mở lộ liễu. Nhân vật Irene Adler chưa được khai thác nhiều, chắc qua phần 2 quá. Nói chung là mình kì vọng hơi nhiều nên có cảm giác hơi thất vọng
Bên Quốc gia thuyết minh tệ quá![]()

Đệk, ở VN xem hết phim mà ko cho khán giả biết hung thủ là ai chắc có nước phá sản 
xem từ đầu đã đoán dc hung thủ là thằng black wood ròi , chỉ ko bik nó xài "kỹ xảo" gì thôi , tại vì bản thân tự hiểu sherlock holmes ko có cái gì là phép thuật hay phù thủy cả ,tất cả đều có thể dùng suy luận giải đáp dc hết , ngay cả khúc cuối cũng đoán ra dc là thằng blackwood xài móc để giả treo cổ chết , tại hồi đó đọc Lucky Luke có xài chiêu này![]()

[/spoil]Đừng spoil cậu ơi
[spoil]
Móc giả thì đơn giản thôi, quan trọng là làm sao hắn thoát đc tay Watson với chui ra khỏi mộ đc (đoạn này xem thuyết minh tệ quá nên ko rõ, và giải thích cũng sơ sài quá nên thấy cũng dở). Và muốn làm đc những điều đấy 1 gã đang nằm tù ko thể tự làm đc, phải có sự trợ giúp bên ngoài.
Còn về những chi tiết sau đấy ko nuốt nổi cái nào vì nó giải thích sơ sài quá, xem xong chỉ thấy như ăn may. Đoạn cha Black wood bị chết chìm, hắn đột nhập vào kiểu gì, và đột nhập vào rồi sao còn bày đặt cái kiểu chết mất thời gian như thế. Đoạn cha bắn súng rồi bị lửa thiêu cũng chẳng có gì khẳng định hắn sẽ bắn cả mà làm vậy. Xem mà thấy plot hole lỗ chỗ[/spoil]
, đoạn ông bắn súng tại vì đám này bik trước ổng sẽ shoot rồi mà , còn nếu ko thì cũng bị tụi nó bem = cách khác , hoặc đồng ý theo phe tụi nó ko chừng
lúc đấy chắc phải kích động để lão bắn chắc
Thất vọng tràn trề.
,anh Holmes hạ trùm cuối như dạo chơi,quá dễ dàng,mà trước đó mô tả thằng này quyền năng như god,sức mạnh vô biên,xuất quỉ nhập tràng ...etc.Khúc cuối Holmes giải thích được tất cả các trick chỉ vì trước đó đã đột nhập được vào "phòng đạo cụ" của hắn và đúng là điểm hay của trinh thám là bất ngờ hung thủ thì phim này ko có, tuy nhiên fan của truyện cũng ko đến mức thất vọng vì các đoạn suy luận thông minh của Holmes vẫn còn đó,Watson phim có cá tính và vai trò nhiều hơn trong truyện(đồng chí này bị trúng bom tưởng thành heo quay rồi ai dè sống nhăn).Phim này cũng như Ironman chỉ mới là phần đầu để làm bệ phóng cho những thứ hay ho típ theo thui.
spoil gì táng ngay câu đầu tiên xong lại có người quote lại chứ
hung thủ là thằng [spoil]black wood[/spoil] hả
rồi nhớ rồi (còn chưa biết thằng này là thằng của nợ nào
) xem phim thám tử mà chưa gì đã biết hung thủ thì còn xem làm gì ta 
Cho tớ hỏi 1 câu.
Phim này có đáng xem k?
Mai còn mua vé.
, nhưng đừng xem ở QG, thuyết minh hơi tệ