十月围城 | Shi Yue Wei Cheng (Thập Nguyệt Vi Thành) bản đẹp

cái link mediafire của bác caygayden bị thiếu mất part 19 rùi, nhờ bác bổ sung giùm

OK đã bổ sung lại, mải ăn tết nên check k kỹ :D
 
Film hay :x bản nét :x ko uổng công nhịn bản kia =)) thank BM :x
 
Sao cái anh to to con ko thấy có trong poster nhỉ :-?
Phim coi cũng hay, bực mình thằng con vl`, mấy thằng học ko tới nơi tới chốn, cuối cùng để ông bố đau khổ.
 
Sao cái anh to to con ko thấy có trong poster nhỉ :-?

ý cậu là vai sát thủ của Hồ Quân hả , mặt ảnh phía bên trên mặt Tạ Đình Phong đó ,phía bên phải đó :))
 
Xem phim người ta nhìn lại phim mình thấy phát chán =((

Bởi vì lũ teen bựa quá đông và hung hãn cho nên làm phim không hợp ý chúng là ế chỏng vó ngay :-" =))

Tớ đùa đấy bạn nào còn teen đừng chửi tớ
:D

Phim coi cũng hay, bực mình thằng con vl`, mấy thằng học ko tới nơi tới chốn, cuối cùng để ông bố đau khổ.

Cậu ta biết chuyến này sẽ nguy hiểm nên đã cố tình chỉnh sai đồng hồ để ông bố ko tham gia được. Thật ra tớ thấy cậu ta đáng thương hơn tại vì đáng ra là thoát rồi ai ngời lại trở thành công cụ để cho họ Diêm "trung quân ái quốc" :-S

Phim này chỉ bực có anh Đơn thôi :P Đã hốt được cây súng rồi bắn được mỗi 1 phát. Phải là tớ tớ cầm theo, thằng nào cản đường bố cho ăn kẹo luôn. ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Sao cái anh to to con ko thấy có trong poster nhỉ :-?
Phim coi cũng hay, bực mình thằng con vl`, mấy thằng học ko tới nơi tới chốn, cuối cùng để ông bố đau khổ.

Ông sư to con ở phía góc trái trên cùng ấy, còn tay sát thủ to con Cung Lê đóng thì k có.

Cậu ta biết chuyến này sẽ nguy hiểm nên đã cố tình chỉnh sai đồng hồ để ông bố ko tham gia được. Thật ra tớ thấy cậu ta đáng thương hơn tại vì đáng ra là thoát rồi ai ngời lại trở thành công cụ để cho họ Diêm "trung quân ái quốc" :-S

Phim này chỉ bực có anh Đơn thôi :P Đã hốt được cây súng rồi bắn được mỗi 1 phát. Phải là tớ tớ cầm theo, thằng nào cản đường bố cho ăn kẹo luôn. ;))

Hành động bảo vệ bí mật chả ai đem loại súng cổ, dài ngoằng đó làm gì, chốn đông người chỉ tổ vướng víu :-j
anh Đơn vai cảnh vệ, thường xuyên dùng súng nên biết thừa nó bất lợi thế nào rồi b-(

Diễn viên đóng vai thằng con khá đạt, vào vai tuổi 17, cái tuổi dở dở ương ương cứng đầu khiến ai xem cũng không thích :))
 
Ông sư to con ở phía góc trái trên cùng ấy, còn tay sát thủ to con Cung Lê đóng thì k có.

Sao lại ko, Cung Lê là cái anh mà dần anh Đơn nhừ tử ấy :D


Hành động bảo vệ bí mật chả ai đem loại súng cổ, dài ngoằng đó làm gì, chốn đông người chỉ tổ vướng víu :-j
anh Đơn vai cảnh vệ, thường xuyên dùng súng nên biết thừa nó bất lợi thế nào rồi b-(



Thì ý tớ cũng là hành động bí mật ấy, xách cây súng bay nhảy trên nóc nhà, "provide sniper support" :))

Diễn viên đóng vai thằng con khá đạt, vào vai tuổi 17, cái tuổi dở dở ương ương cứng đầu khiến ai xem cũng không thích :))

Ừ, đúng là dở dở ương ương thật, lúc thì cứng đầu lúc lài rụt rè nhút nhát (chắc tại bị ông già kìm hãm lâu quá) :P
 
Chỉnh sửa cuối:
Sao lại ko, Cung Lê là cái anh mà dần anh Đơn nhừ tử ấy :D

Thì ý tớ cũng là hành động bí mật ấy, xách cây súng bay nhảy trên nóc nhà, "provide sniper support" :))


Tớ đang nói các nhân vật xuất hiện trong poster ý mà :P

xách cây súng bay nhảy trên nóc nhà bắn rồi, chắc lúc đánh tên sát thủ quên k lấy đạn trong người nó, súng còn có 1 viên b-)

Tìm mãi k có OST nó trên mạng =((
 
Chừng nào VN chịu đầu tư nhiều tiền vào đề tài phim lịch sử như thế này mới mong khởi sắc :)
 
Điện ảnh Trung Quốc - Hồng Kông 4,5 chục năm mới có một phim thế này. VN chắc phải trăm năm quá.
 
nhiều người mắc chứng tự ti dân tộc quá nhỉ
 
30-4 chờ đợi film dã sử đầu tiên của VN nào,bớt bi quan đi:))
 
Tìm mãi k có OST nó trên mạng =((
giống tui quá , mê mấy bài nhạc trong film kinh khủng =((
mà điện ảnh Vn cũng co nhiều tác phẩm nổi tiếng đoạt nhiều giải trong các liên hoan phim quốc tế chứ , tuy kinh phí hạn hẹp , điều kiện làm phim, kinh nghiệm đều non nớt mà cũng có những thành quả đáng ghi nhận mà
mình thấy cái gì nó cũng từ từ phải tiến lên thôi , điện ảnh VN bây giờ đang thời chập chững trải qua nhiều giai đoạn ắt sẽ có tiến bộ rõ rệt. cái quan trọng là sự cố gắng của nền điện ảnh nước nhà mà
 
-Cái bìa của đĩa Bluray thì ko nói, nhưng cái poster thì lại ko có a sư http://jarralpics.com/image-E08F_4B5632FE.jpg
-Theo tui thì thằng con hy sinh ko đáng, nó đc ông ja` cho vào đh Yale, nó để đứa khác làm thế thân cho lão Tôn rồi đi du học còn mang đc khối kiến thức về giúp n'c. :|
 
Chừng nào VN chịu đầu tư nhiều tiền vào đề tài phim lịch sử như thế này mới mong khởi sắc :)

Đầu tư là một chuyện nhưng hình như chả ai muốn phim mình làm ra mà ê chỏng vó cả :P Tại vì dân số VN chiếm một phần lớn là thành phần bựa + não phẳng, bọn này thì chỉ thích xem phim có hot boys + hot girls đóng, những phim dạng này dường như ko có sức thẩm thấu qua màng não của bọn chúng cho nên... ;)) các công ty điện ảnh + các đão diễn chưa ai "cả gan" đi ngược lại ý kiến của lực lượng khán giả đông và hung hãn này cả =))
 
Đầu tư là một chuyện nhưng hình như chả ai muốn phim mình làm ra mà ê chỏng vó cả :P Tại vì dân số VN chiếm một phần lớn là thành phần bựa + não phẳng, bọn này thì chỉ thích xem phim có hot boys + hot girls đóng, những phim dạng này dường như ko có sức thẩm thấu qua màng não của bọn chúng cho nên... ;)) các công ty điện ảnh + các đão diễn chưa ai "cả gan" đi ngược lại ý kiến của lực lượng khán giả đông và hung hãn này cả =))
bác nói chính xác ........ Mà nói gì thì nói chứ Phim vn chiếu rạp người coi cũng chật rạp lun ấy chứ nhưng đối với mình thì ko bao giờ ra rạp mà xem phim việt hết (vì đời người chỉ có 1 tại sao lại ko coi phim hay khủng đồ họa đĩnh mà lại xem phim việt thì phí đời quá )

Ai nói điện ảnh trung C HK mấy chục năm mới co 1phim hay mình thì thấy cứ vài năm là lại có phim hay ấy mà tại mấy bác ko để ý thôi.


Poster ko có anh sư to vãi chưởng cũng hơi lạ (mà anh sư này nhìn wen wen ko nhớ có đóng phim gì rồi nè).......anh sư chết cũng thảm thật bọ sát thủ đâm nhìn tỏm thật .......b-(
-Theo tui thì thằng con hy sinh ko đáng, nó đc ông ja` cho vào đh Yale, nó để đứa khác làm thế thân cho lão Tôn rồi đi du học còn mang đc khối kiến thức về giúp n'c.

Thì đó tủi trẻ nông nỗi mà cứ mún ra oai nhưng xem thì thằng đ1o nó cũng khá là sợ hãi chẳng wa nó lỡ bóc trúng rồi chẳn lẽ bỏ bốc lại thì thiên vị quá ,lúc đầu nó kjo bóc thì ko sao rồi .
 
bác nói chính xác ........ Mà nói gì thì nói chứ Phim vn chiếu rạp người coi cũng chật rạp lun ấy chứ nhưng đối với mình thì ko bao giờ ra rạp mà xem phim việt hết (vì đời người chỉ có 1 tại sao lại ko coi phim hay khủng đồ họa đĩnh mà lại xem phim việt thì phí đời quá )

Đầu tư để làm kĩ xảo, xây dựng cốt truyện để mà làm gì khi chỉ cần có những "Mặt Ngựa" hay Ngu Phước Thịnh này nọ chìa mặt ra là sẽ có một đội quân đông đảo khán giả teen đổ xô đi xem. Sự thật là trừ những đứa teen bựa ra, thì đại đa số khán giả cũng đi xem phim Việt gọi là ủng hộ, nhưng họ xem đc 1 lần 2 lần liệu có dám xem tiếp lần thứ 3 ko? Có nhiều người chỉ cần nhìn cái poster thôi là đã xác định là phim có nên xem hay ko, tớ là một trong số đấy :> :D, và y như rằng phim ấy sau khi ra sẽ bị ăn tạ tập thể =)) Vấn đề là vài năm trở lại đây tớ chưa kiếm đc cái phim Việt nào làm cho tớ cảm thấy "an toàn" khi xem poster hay trailer cho nên vẫn chưa có can đảm mà đi xem phim Việt, thay vào đó là cứ phim ngoại mà phang :-*

Ai nói điện ảnh trung C HK mấy chục năm mới co 1phim hay mình thì thấy cứ vài năm là lại có phim hay ấy mà tại mấy bác ko để ý thôi.

Công nhận là nói hơi quá thật =))

Thì đó tủi trẻ nông nỗi mà cứ mún ra oai nhưng xem thì thằng đ1o nó cũng khá là sợ hãi chẳng wa nó lỡ bóc trúng rồi chẳn lẽ bỏ bốc lại thì thiên vị quá ,lúc đầu nó kjo bóc thì ko sao rồi .

Tớ cũng thấy uổng cho thằng nhỏ, nếu cậu ta đi học về rồi thì còn có thể làm khối việc cho đất nước nhưng vì một chút nông nổi mà hy sinh như thế thì thật không đáng. Như tớ hiểu thì chắc là đoạn này muốn nhấn mạnh vấn đề bình đẳng giai cấp (con của một ông chủ thì cũng giống như con người khác mà thôi). Nhưng theo tớ là còn có một cách khác để chuyện khác đi đó là nếu lão sư họ Lý kia đặt ra luật những ai là con một thì không cho rút thăm (Rất nhiều nước tiên tiến vẫn áp dụng luật này khi tuyển quân) hoặc giả như thằng nhỏ vẫn cứng đầu không chịu thì nên giải thích cho nó hiểu là đất nước sau này cần "những người học Yale" hơn là 1 thằng nhãi 17 tuổi dở dở ương ương \:D/ :)). Mà nói gì thì nói, thằng đó nghe lời ông già ở nhà mấy ngày là xong chuyện, sau này lại còn thong thả mà đong gái ở bên Yale :D
 
Đầu tư là một chuyện nhưng hình như chả ai muốn phim mình làm ra mà ê chỏng vó cả :P Tại vì dân số VN chiếm một phần lớn là thành phần bựa + não phẳng, bọn này thì chỉ thích xem phim có hot boys + hot girls đóng, những phim dạng này dường như ko có sức thẩm thấu qua màng não của bọn chúng cho nên... ;)) các công ty điện ảnh + các đão diễn chưa ai "cả gan" đi ngược lại ý kiến của lực lượng khán giả đông và hung hãn này cả =))

Đúng là sự thật đau lòng. Có xã hội nào như xh này ko? Khán giả VN khinh thường phim VN :|
Mà cho dù mấy ổng làm phim có hot boys hot girl đóng cũng có ra gì đâu? Chứng tỏ đạo diễn cũng bất tài luôn. Phim nước ngoài người ta đầu tư tốn cả trăm triệu đô mà còn bị chê thì VN sao mà có cửa ;;)
 
Back
Top