Shin Angyo Onshi < Ám hành ngự sử > <== Ko thể bỏ qua

Cái đó thì ko dám nói trước,còn con báo thì đã làm gì chưa nhỉ..
 
Đợt này tỉnh dậy hi vọng được thấy Munsu cầm kiếm trở lại vì coi mòi thằng này xài kiếm còn đỉnh hơn súng nữa, lúc đó cho Sando về quê cắm câu lun.
 
binh đoàn sanbessho đã xuất hiện 3 thằng chứ ko phải một thằng đâu đọc lại tập 10 đi bạn
Thì 3 thằng tập 10... Nhưng cóc biết 2 thằng kia chui đâu ra :|
Tập 10 xuất hiện được mỗi cái mặt, sang 12 thì được 1 thằng :-"
Bó.....

còn binh đoàn kaidaten là cái binh đoàn mà ở tập 11 cả nước jusin phải đánh nhau với chúng đó
Tớ nói là làm sao thằng Ajite chôm cả đàn Kaitaden về làm binh cho nó cơ :-"
 
thì ở tập 10 nó đã giới thiệu đầy đủ danh phận của mấy thằng đó thôi chẳng qua thằng sunsho là thằng đỉnh nhất được làm tượng thì mới xuất hiện ở tập 11 để chúng ta biết
còn binh đoàn kaidaten thì đã chắc gì ko phải của ajite từ đầu đâu nhỡ đâu từ hồi đó đã là thuộc hạ của ajite thì sao điều này còn cần giải thích
 
+__+
tình hình chắc chú Munsu cũng tiêu rồi.
8-} sức đâu mà chống lại nổi Ajite
 
nếu theo lý thuyết thì với lực lượng hùng mạnh như vậy thì vô phương nhưng quân đoàn của ajite còn phải tản ra để di lọc sạch thế giới chứ đâu có tập trung
và munsu hoàn toàn có thể đột nhập vô chỗ ajite đê chiến đấu đi theo munsu giờ cũng ko ít người đâu có thể làm giảm bớt gánh nặng của munsu
với lại câu cuối cùng đây là manga điều gì cũng có thể xảy ra but có hợp lí hay ko mà thôi
 
mấy bác kiếm đâu ra tập 12 hay wa', tui đi tìm lòi mồm trong TP mà chả nơi nào bán cả, ai bít chỉ dùm chỗ
 
phù, ra mấy tiệm bán bự thì ko có 1 quyển, vô trong con hẻm tí teo thì có bán =))
đọc về chả hiểu gì hết cả, mấy câu nói của nhân vật chả thấy ăn nhập gì hết, ko bit con nhỏ guoruhyan iu ai nữa
 
đọc tới đó mà kg biết iu ai nữa....noob thật.......
 
Cái này phải có vốn tình cảm + lịch sử truyền thống + chút củ chuối chấm muối thì hiểu ngay thôi.
 
tập 12 dịch chuối wa' ngồi đọc mà ngán ngẩm
chả hỉu zi`
 
bạn đọc ko hiểu chỗ nào tôi thấy mấy người mới này dich đâu có chán đâu cũng khá bám sát chuyện rồi đó chứ tui đọc mà có chỗ nào la ko hiểu đâu nhỉ
@satoshi mấy cái vấn đề của bác ra hàng đĩa làm vài bộ tâm lý truyền hình hàn quốc là có bằng tiến sĩ ngay nhỉ :-"
 
=)) Ặc ặc.. Có thời gian bà chị họ ở nhà bắt tui xem đủ thứ roài. Tui sợ! Cũng vì thế mà tui ko ưa drama lắm ^^
 
Shin nó nổi hứng làm drama thì :|

Diễn viên quần chúng cho mấy pha dùng Mahai :-"
 
chừng nào mới ra tập 13 ta? có phải là 2 tuần 1 quyển ko, hay là 1 tháng 1 quyển (giả sử nó khùng khùng quất 1 tháng 1 quyển thì :whew: )
 
Tui nhớ hình như cách đây hơn 1 tháng, có thấy cái bìa cuốn 13 ở Nhật, bên 4rum nào đấy thì phải.
Vậy đó, chắc cũng chừng 1 tháng mới ra tiếp cuốn 13 ở VN :D
 
Tập 11 cách 12 cũng khá lâu mà :|

Vụ bản quyền + biên tập + dịch nữa....

Xuất bản càng sớm => truyện càng :-"
 
Cách lâu vậy mất hết hứng thú,munsu giờ 1 chọi 1 đống,ặc ặc.
 
Munsu giờ đang nhớ lại chuyện xưa :-"

Tác dụng phụ của Mandagare, cái tội ko đọc kĩ HD trước khi sử dụng =))

Vụ nhớ lại sẽ còn kéo dài ít nhất 2-3 tập nữa

=> Vào 1 ngày đẹp trời, khi cầm trên tay cuốn 16, lật trang đầu tiên, Munsu sẽ tỉnh dậy và ngáp : Ngủ ngon quá :hug:

Câu chuyện còn dài.............
 
Tui đọc 12 rùi mờ.Mà bên ajite đông quá.Lúc ra tập 16 ko biết là năm 200* mấy nhỉ=)).
 
Back
Top