Shin Megami Tensei Persona 3 Portable [Ver 2]

Lúc này Death đã đc giải phóng khỏi người thg Minato mất rồi còn đâu nữa :))
Nói chung là Bad End k thể nối tiếp như vậy đâu :))
 
Mình hơi băn khoăn cái này một tí: Mình đã chơi hết P3 trên Ps2 và trên PSP, thì thấy trên PSP có vẻ tiện lợi hơn, hiệu quả hơn và đánh sướng hơn; tuy nhiên, trên Ps2 thì mình thích cái cảm giác điều khiển người chạy trực tiếp, vì nó có cảm giác thật hơn. Thật ra là trong thời gian thường ngày, khi điều khiển nhân vật chạy đi chạy lại, thì cái màn hình cuộn nó sẽ tạo được cảm giác hồi hộp và khám phá hơn. Mình không quên được cảm giác ngày đầu vào cái Mall lúc về đêm giữa tiếng nhạc xập xình, nhưng khó tả lắm.
Tóm lại nếu chơi game để thưởng thức và giải trí thì bản PS2 sướng hơn, còn mọi người thì sao nhỉ?

Cái này chuẩn nhưng đâu phải lúc nào cũng kè kè bên máy PS2 được, bố mẹ chửi chết. Còn PSP thì ... tắt đèn, đắp chăn rồi chơi, có khi bố mẹ bảo học bài thì mình dựng quyển sách lên cho PSP ở dưới để cày tiếp..
Mà bản P3P có thêm con ẻm nữa mà
 
Lúc này Death đã đc giải phóng khỏi người thg Minato mất rồi còn đâu nữa :))
Nói chung là Bad End k thể nối tiếp như vậy đâu :))

thời gian thằng Death tỉnh lại ở đây là unknow, có thể 1 năm cũng có thể 10 năm mà. Mà mình nói ở đây là thằng Minato nó có cảm nhận về thằng Death nhạy hơn chứ mình có nói là thằng Death chưa được giải phóng khỏi thằng Minato đâu. Thì nói chung là 1 giả thuyết mình nghĩ cho P5 thôi mà có gì đâu. hi vọng P5 làm sẽ có 1 bảng portable cho PSP2 nhỉ
 
Chỉnh sửa cuối:
Edit do trùng bài nha. Kẻo mắc tôi Spam. mạng dạo này lởm quá..:D
 
Cái này chuẩn nhưng đâu phải lúc nào cũng kè kè bên máy PS2 được, bố mẹ chửi chết. Còn PSP thì ... tắt đèn, đắp chăn rồi chơi, có khi bố mẹ bảo học bài thì mình dựng quyển sách lên cho PSP ở dưới để cày tiếp..
Mà bản P3P có thêm con ẻm nữa mà

Oh sao lí do giống mình hồi cấp 2, 3 thế, đâu thể nào cầm cái PS2 với màn hình lên lớp được đâu, muốn chơi Ps2 cũng phải lén má đi chợ mới dám chơi chứ chơi trước mặt bả chửi chết
 
Thì mình cũng vừa mới từ cấp 3 lên mà. Lên Đh thì thoải mái hơn 1 chút nhưng tự nhiên lại chán chơi game :D.
Đúng cái hồi ôn thi ĐH căng thẳng và quyết liệt nhất thì mình lại toàn chơi điện tử. lúc nào cũng " tự hứa": chơi nốt lần này, mai học tử tế :)) :)) nhưng mai lại chơi tiếp :((. may mà ông trời phù hộ vừa đủ điểm :D
 
Mình đã lục tung cả học viện lên rùi nhưng mà chả tìm được câu lạc bộ nào ca?

bạn chơi tới ngày bao nhiu gòi,mấy cái club nó mở ngay gần gần mấy ngày đầu năm thì phải,lúc đó phải gia nhập 1 club mới vào dc phòng của CLB:|
 
Trong game tuần sắp tới mình có kỳ kiểm tra. Vậy có nên học hành chăm chỉ không nhỉ
 
Hehe, Thế mà lần trước vào thớt này có bác nào chê em nữ chính là xấu đấy :))
 
Thì mình cũng vừa mới từ cấp 3 lên mà. Lên Đh thì thoải mái hơn 1 chút nhưng tự nhiên lại chán chơi game :D.
Đúng cái hồi ôn thi ĐH căng thẳng và quyết liệt nhất thì mình lại toàn chơi điện tử. lúc nào cũng " tự hứa": chơi nốt lần này, mai học tử tế :)) :)) nhưng mai lại chơi tiếp :((. may mà ông trời phù hộ vừa đủ điểm :D

Giống mình rồi, nhưng mình chắc còn kinh hơn bạn nữa, học thêm tối phải không, cúp học đi chơi. Sáng hôm sau thi tốt nghiệp đúng không, tối cũng làm vài ván dota trước đã. Ngày hôm sau điểm danh để hôm sau nữa thi đại học phải không, mình ra làm vài ván PES rồi chạy lên thì vừa đúng lúc kêu tên mình luôn. Ấy vậy mà vẫn vô đại học đấy
 
edit ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Mc nữ k xấu nhưng cũng k thể xinh bằng các nv nữ khác trong P3 :|
Đáng ra nên tạo hình nv nổi lên 1 chút nữa
 
Nữ chính k xấu nhưng cũng k thể nào xinh đc bằng các nv nữ trong P3 :|

Không hẳn ah nha, nhìn cũng đẹp mà. Nói chung mỗi con 1 nét, nhưng chú ý kĩ thì mình thấy hình như con nữ chính trong P3P nó giống như con Yukarichi trộn với lại con Mitsuru thì phải
 
theo mình thấy thì char nữ xinh đấy chứ,so với mấy em kia đâu kém gì:)

Giống mình rồi, nhưng mình chắc còn kinh hơn bạn nữa, học thêm tối phải không, cúp học đi chơi. Sáng hôm sau thi tốt nghiệp đúng không, tối cũng làm vài ván dota trước đã. Ngày hôm sau điểm danh để hôm sau nữa thi đại học phải không, mình ra làm vài ván PES rồi chạy lên thì vừa đúng lúc kêu tên mình luôn. Ấy vậy mà vẫn vô đại học đấy

nhìu người giống mềnh nhỉ,ôi thời cấp 3,chơi PS2 còn khó hơn lên giời:))
 
Đúng là thời THPT coi bộ nhiều người giống nhau nhỉ.Còn về khoảng tài chính thì tiền học thêm đấy
 
Mấy cậu ở đây thi khối gì vậy. Chơi giỏi game này chắc tiếng anh Pro lắm nhỉ :D Chắc ở đây toàn thi khối D.
Mình thi khối V vào kiến trúc
 
Mấy cậu ở đây thi khối gì vậy. Chơi giỏi game này chắc tiếng anh Pro lắm nhỉ :D Chắc ở đây toàn thi khối D.
Mình thi khối V vào kiến trúc

Ah mình dân CNTT, cũng thi khối D với khối A đấy thôi. Cái điều hài hước là khối A đầu tư cũng dữ dằn lắm (= chứng là trước khi thi 2 tháng cày khối A miệt mài + với trong năm chuyên luyện khối A luôn), còn khối D thì không học 1 chữ từ đầu tới cuối, ấy vậy mà rớt khối A đậu khối D mới mắc cười chứ
 
cái trường hợp đó gọi là ... ngáp phải ruồi 8-} nói chơi thôi :>
 
Mấy cậu ở đây thi khối gì vậy. Chơi giỏi game này chắc tiếng anh Pro lắm nhỉ :D Chắc ở đây toàn thi khối D.
Mình thi khối V vào kiến trúc

Nói chứ tiếng Anh phổ biến rồi, không học đâu có được đâu

---------- Post added at 22:42 ---------- Previous post was at 22:41 ----------

cái trường hợp đó gọi là ... ngáp phải ruồi 8-} nói chơi thôi :>

cũng có thể đúng lắm chớ. Nói thật chứ năm lớp 9 để thi mình cày văn kinh khủng, từng là 1 trong 3 đứa giỏi văn nhất lớp, từ đó có cảm thụ về văn tốt hơn mấy môn khác nên không cần học cũng làm ok

---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:42 ----------

cái trường hợp đó gọi là ... ngáp phải ruồi 8-} nói chơi thôi :>

cũng có thể đúng lắm chớ. Nói thật chứ năm lớp 9 để thi mình cày văn kinh khủng, từng là 1 trong 3 đứa giỏi văn nhất lớp, từ đó có cảm thụ về văn tốt hơn mấy môn khác nên không cần học cũng làm ok
 
Back
Top