onelove2610
Mr & Ms Pac-Man
- 29/6/03
- 239
- 0
Mới down về có 4 ngày mà mình chơi miệt mài liên tục, và hiện giờ đã trải qua 4 tháng ở trong game. Có đôi điều cảm nhận như sau:
- Đồ họa: vẫn như bản 3, nhưng được cái màu sắc thấy hấp dẫn hơn. Thích nhất là các thế giới ở trong game rất đa dạng và phong phú, không còn là 200 tầng lầu nhàm chán như phiên bản 3 (như có thêm lâu đài cổ tích, thế giới showbiz, thế giới game, phòng thí nghiệm ma quỷ...) . Mặc dù về cấu trúc như nhau ở các tầng của mỗi thế giới nhưng cách thiết kế rất hấp dẫn. KHoái nhất là thế giới game vì nó làm mình nhớ lại cái thời chơi game Hái nấm lúc còn nhỏ xíu :'>
- Cốt truyện: phiên bản kỳ này cực kỳ sâu sắc, mỗi nhân vật chính trong game có mỗi câu chuyện riêng, chưa kể đến hơn chục nhân vật phụ phải xây dựng social link đến mệt mỏi nhưng qua đó hiểu thêm nhiều điều về mỗi con người.
Điều hay nhất mà game này mang lại là kiến thức nó cung cấp trong game rất hữu ích khi nhân vật chính ngồi nghe giảng bài ở lớp, cũng như cách lựa chọn câu trả lời social link cũng giúp mình học được một chút ít về ứng xử.
Chơi game này và đối chiếu với cuộc sống thật mới thấy, đôi khi mình chọn những câu trả lời mình cho là đúng thì nhân vật đối thoại với mình lại không nghĩ vậy. Kiểu như đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy đấy. :devil:
Chưa kể đến persona có hơn 160 con, là tổng hợp bởi các vị thần Đông Tây Kim Cổ trong nhiều nền văn hóa khác nhau, có Hercule, có Natra, có Tôn Ngộ KHông nữa đấy. Nên giá trị chơi lại game này là rất lớn, vì phải sưu tầm đủ persona cũng như dành thời gian để đọc tóm lược về các persona này, rất thú vị.
- Âm nhạc: phiên bản này có rất ít bài nhạc mình thích thật sự, nhưng âm nhạc rất tuyệt vời, đoạn nhạc ở phần menu đầu game với bài SMILE thường vang lên ở những cảnh tình cảm, nghe rất thích.
Về voice thì khoái nhất voice của YOKUSE, cậu chàng bắng nhắng này nghe rất vui, nhiều đoạn coi buồn cười không chịu nổi. còn kinh dị nhất vẫn là CHIE, đi đâu cũng nghe người ta than phiền về nhân vật này.
- Về gameplay thì vẫn y như bản 3, cách chơi theo lượt. Nhưng có một vài thay đổi khá hay. Chẳng hạn như quan hệ giữa MC với các nhân vật đi cùng sẽ ảnh hưởng đến trận đấu, nếu good thì khi mình té nó sẽ chạy lại kéo mình đứng dậy, còn nếu ghét thì nó... chạy lại đạp mình cho hả giận (cái này tưởng tượng thêm, hehe
).
Nhưng có những cái không sao chịu được, chẳng hạn thời gian đánh dungeon bị dời sang buổi chiều, nên ảnh hưởng hết đến việc xây dựng social link và tăng các chỉ số status, trong khi buổi tối chẳng có mấy việc để làm, nên thời gian trôi qua vô nghĩa. Đã vậy còn bị ép thời gian, đúng ngày 27/11 là hết hạn nâng cấp social link.
Cái thay đổi thứ 2 rất khó chịu là không được hồi phục HP SP tự động sau khi trở về main gate ở dungeon. Nên thời gian đầu sẽ rất vất vả nếu mình không đủ SP, có khi đánh mới có 2 3 tầng là hết sạch SP phải quay về để hôm sau đánh tiếp.
Dù sau thì đây là game rất hay, đầu tư rất cẩn thận, nội dung và thông tin mà game này cung cấp rât sâu sắc và có ý nghĩa. Đặc biệt là lần đầu tiên mới thấy 1 game RPG mà làm theo kiểu phá án, trinh thám và có phần kinh dị.
Thông điệp xuyên suốt của game này là "Ai cũng có phần xấu trong mình nhưng không nên né tránh hay chối bỏ mà hãy ĐỐI MẶT với nó".
I'll have to FACE MYSELF
(main theme của battle trong game và thường ngân lên khi nhân vật đối mặt với sự thật xấu xa của chính mình)
BEST RPG GAME OF 2008 AND EVER :hug: :hug:

- Đồ họa: vẫn như bản 3, nhưng được cái màu sắc thấy hấp dẫn hơn. Thích nhất là các thế giới ở trong game rất đa dạng và phong phú, không còn là 200 tầng lầu nhàm chán như phiên bản 3 (như có thêm lâu đài cổ tích, thế giới showbiz, thế giới game, phòng thí nghiệm ma quỷ...) . Mặc dù về cấu trúc như nhau ở các tầng của mỗi thế giới nhưng cách thiết kế rất hấp dẫn. KHoái nhất là thế giới game vì nó làm mình nhớ lại cái thời chơi game Hái nấm lúc còn nhỏ xíu :'>
- Cốt truyện: phiên bản kỳ này cực kỳ sâu sắc, mỗi nhân vật chính trong game có mỗi câu chuyện riêng, chưa kể đến hơn chục nhân vật phụ phải xây dựng social link đến mệt mỏi nhưng qua đó hiểu thêm nhiều điều về mỗi con người.
Điều hay nhất mà game này mang lại là kiến thức nó cung cấp trong game rất hữu ích khi nhân vật chính ngồi nghe giảng bài ở lớp, cũng như cách lựa chọn câu trả lời social link cũng giúp mình học được một chút ít về ứng xử.
Chơi game này và đối chiếu với cuộc sống thật mới thấy, đôi khi mình chọn những câu trả lời mình cho là đúng thì nhân vật đối thoại với mình lại không nghĩ vậy. Kiểu như đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy đấy. :devil:
Chưa kể đến persona có hơn 160 con, là tổng hợp bởi các vị thần Đông Tây Kim Cổ trong nhiều nền văn hóa khác nhau, có Hercule, có Natra, có Tôn Ngộ KHông nữa đấy. Nên giá trị chơi lại game này là rất lớn, vì phải sưu tầm đủ persona cũng như dành thời gian để đọc tóm lược về các persona này, rất thú vị.
- Âm nhạc: phiên bản này có rất ít bài nhạc mình thích thật sự, nhưng âm nhạc rất tuyệt vời, đoạn nhạc ở phần menu đầu game với bài SMILE thường vang lên ở những cảnh tình cảm, nghe rất thích.
Về voice thì khoái nhất voice của YOKUSE, cậu chàng bắng nhắng này nghe rất vui, nhiều đoạn coi buồn cười không chịu nổi. còn kinh dị nhất vẫn là CHIE, đi đâu cũng nghe người ta than phiền về nhân vật này.
- Về gameplay thì vẫn y như bản 3, cách chơi theo lượt. Nhưng có một vài thay đổi khá hay. Chẳng hạn như quan hệ giữa MC với các nhân vật đi cùng sẽ ảnh hưởng đến trận đấu, nếu good thì khi mình té nó sẽ chạy lại kéo mình đứng dậy, còn nếu ghét thì nó... chạy lại đạp mình cho hả giận (cái này tưởng tượng thêm, hehe
).Nhưng có những cái không sao chịu được, chẳng hạn thời gian đánh dungeon bị dời sang buổi chiều, nên ảnh hưởng hết đến việc xây dựng social link và tăng các chỉ số status, trong khi buổi tối chẳng có mấy việc để làm, nên thời gian trôi qua vô nghĩa. Đã vậy còn bị ép thời gian, đúng ngày 27/11 là hết hạn nâng cấp social link.
Cái thay đổi thứ 2 rất khó chịu là không được hồi phục HP SP tự động sau khi trở về main gate ở dungeon. Nên thời gian đầu sẽ rất vất vả nếu mình không đủ SP, có khi đánh mới có 2 3 tầng là hết sạch SP phải quay về để hôm sau đánh tiếp.
Dù sau thì đây là game rất hay, đầu tư rất cẩn thận, nội dung và thông tin mà game này cung cấp rât sâu sắc và có ý nghĩa. Đặc biệt là lần đầu tiên mới thấy 1 game RPG mà làm theo kiểu phá án, trinh thám và có phần kinh dị.
Thông điệp xuyên suốt của game này là "Ai cũng có phần xấu trong mình nhưng không nên né tránh hay chối bỏ mà hãy ĐỐI MẶT với nó".
I'll have to FACE MYSELF
(main theme của battle trong game và thường ngân lên khi nhân vật đối mặt với sự thật xấu xa của chính mình)
BEST RPG GAME OF 2008 AND EVER :hug: :hug:




).