--::-Shinichi Kudo-Conan-Thám tử lừng danh-::--

Bạn nghĩ sao về bộ truyện Conan-Thám tử lừng danh ?


  • Total voters
    280
Status
Không mở trả lời sau này.
nên nhiều vụ Conan không cần nhúng vô mà ông ta vẫn giải quyết được.
Nhưng Conan vẫn phải gợi ý cho ông ta chứ có vụ án nào ông ấy tự giải quyết trơn tru đâu chứ ?
uhm... nhắc đến bà luật sư. Hai vợ chồng Mori ông này hợp nhau lắm: từ nếp ăn, nếp ở, đến thói quen sinh hoạt. Lại từng là bạn học, suốt ngày chí chóe ^^ Chỉ mỗi cái tội đong đưa của lão Kogoro mà thành ra ly thân (may mà chưa ly dị). Mong rằng họ sẽ tái hợp trong thời gian tới.
Bà luật sư vừa đẹp vừa giỏi. Mình chẳng thấy 2 ông bà này hợp nhau chút nào cả.
 
Chính thế mới hợp nhau :)) Hai con người trái ngược, hai người khác giới, hai tâm hồn khác điệu nhưng khi hợp vào nhau thì sẽ perfect ^_^
 
Có thể you nói hai người này khi kết hợp sẽ bổ sung cho nhau chứ gì.
Đừng có mơ nhá. Chỉ có cãi nhau chí chóe suốt ngày thui.
Nhưng dù sao thì cũng "thân nhau lắm cắn nhau đau =)) "
Còn về chuyện bà Yuri quay trở lại thì rất rất có thể đó. Đó là khi conan trở lại hình hài Shinichi. Khi đó ông Mori sẽ thất nghiệp và bà vợ buộc phải trở về thui. Đúng theo tâm nguyện của bé Ran (í quên, chị Ran =)) )
 
Đó là khi conan trở lại hình hài Shinichi. Khi đó ông Mori sẽ thất nghiệp và bà vợ buộc phải trở về thui. Đúng theo tâm nguyện của bé Ran (í quên, chị Ran )
Nếu như mà Conan trở lại bình thường thì ông Mori chắc chắn thất nghiệp(phá án dở mà tưởng hay lắm). Nhưng cũng có thể Shinichi sẽ giúp đỡ ông ta thì sao?! Lúc đó vẹn cả 2 đường!
 
gct_shop nói:
Nếu như mà Conan trở lại bình thường thì ông Mori chắc chắn thất nghiệp(phá án dở mà tưởng hay lắm). Nhưng cũng có thể Shinichi sẽ giúp đỡ ông ta thì sao?! Lúc đó vẹn cả 2 đường!
Tui cũng ... hi vọng là thế.
Nhưng với tính cách của Ran thì con bé ấy sẽ không chịu đâu, ương ngạnh va bướng bỉnh vô cùng.
Con bé sẽ thấy đây là cơ hội tốt để cho bố mẹ mình hòa hợp nên chắc chắn sẽ không chịu nhận sự giúp đỡ của Shinichi.
Nhưng dù sao cũng mừng cho bé Ran lắm chứ nhỉ bà con.
 
Cũng có thể ông tác giả này khỏi cho Conan thành Shinichi luôn, như vậy để truyện Conan dài ra hơn và kiếm được nhiều hơn!
 
Nếu như vậy thì Ran phải biết được sự thật, và mọi người cũng vậy nhưng như thế sẽ nguy hiểm vô cùng.
Nếu như mà Conan trở lại bình thường thì ông Mori chắc chắn thất nghiệp(phá án dở mà tưởng hay lắm). Nhưng cũng có thể Shinichi sẽ giúp đỡ ông ta thì sao?! Lúc đó vẹn cả 2 đường!
Khó xảy ra lắm.
 
Để xem có xảy ra được như vậy không đã. Chưa có gì mà chúc mừng sớm e là sẽ khó khăn. Chưa biết ông Shinichi có qua được cái kiếp teo nhỏ này chưa nữa. Nhìn sơ sơ mà thấy giống "châu chấu đá voi" quá!
 
ông Shinichi
====> ặc ặc, người ta đẹp trai thế kia, Ran mê tít thò lò mà dám bảo là ông à.
Nếu như vậy thì Ran phải biết được sự thật, và mọi người cũng vậy nhưng như thế sẽ nguy hiểm vô cùng
Không hẳn vậy, tác giả sẽ làm cho conan mãi mãi học lớp 1, tức là không bao giờ lên lớp cả, tức là sẽ không bao giờ già đi để giữ nguyên mạch truyện.
Nhưng mà từ tập 1 đến tập 50 trung bình mỗi tập có 3 vụ án, tổng cộng là 150 vụ án rùi, cứ cho là đã hết 1 năm đi thì trung bình mỗi tháng có tận 12 vụ án, trung bình mỗi tuần có 3 vụ án
====> ối giời ơi, thế này thì trong 1, 2 năm tới trong truyện này sẽ không còn một nhân vật nào nữa, người chết hết rồi còn đâu, 1 tuần có đến 3 người chết chưa kể tỉ lệ tử hàng năm.
 
Từ đó tới giờ không biết mấy năm rồi mà Conan vẫn cứ học mãi ở Lớp 1, sang xuân tới hè vẫn vô lớp 1, đây là điểm vô lý nhất!
 
gct_shop nói:
Nếu như mà Conan trở lại bình thường thì ông Mori chắc chắn thất nghiệp(phá án dở mà tưởng hay lắm). Nhưng cũng có thể Shinichi sẽ giúp đỡ ông ta thì sao?! Lúc đó vẹn cả 2 đường!
Quyết liệt phản đối ý kiến này. Tên Mori dám coi thường Shinichi nhà tui. Để con rể nuôi bố chồng là được rồi.
Nói thực tui không thích cặp Ran và Shinichi lắm. Tui thích nhỏ nào vừa thông minh, vừa đẹp lại hơi không dữ mới xứng với Shinichi. Nhỏ đó cũng phải cỡ Yuki, bà mẹ của Shinichi thì mới tính.
Không biết bao giờ KID mới biết được lý lịch thật sự của Conan nhỉ? Đến lúc đó chắc hấp dẫn lắm. :o
 
:D Nói vậy chớ Shinichi gắn bó với Ran lâu lắm rồi. Làm sao bỏ? Mà bỏ theo ai? Tui không tán thành lắm việc tách Ran và Shinichi. Bản thân 2 người cũng kết nhau lắm mà :D Ran tuy dữ nhưng với Shinichi thì Ran vẫn là người dễ mến nhất, dễ gần nhất (bản thân hiện nay vẫn đang ở rất gần Ran) ::) Với lại Ran không thông minh nhưng khá mạnh mẽ, tuy xa Shinichi (về hình thức) nhưng ít khi lộ vẻ yếu đuối khi thiếu Shinichi, vẫn thường xuyên nhận tin, nhắn tin và gọi hỏi han Shinichi luôn :x Tình củm vậy còn đòi hỏi gì?
Còn chuyện con rể nuôi bố vợ thì chắc khó xảy ra quá! Hai ông ương ngạnh như nhau, gặp nhau chắc đụng cái "cốp" rồi vô nhà thương chung luôn :))
 
Truyện thì hay đó , hình ảnh cũng dẹp , tình tiết lôi cuốn hấp dẫn từ đầu đến cuối nhưng mỗi tội là mỗi tập cách nhau xa quá , hix giống như Harry Potter , đọc xong 1 tập lại chờ dài cổ :(
 
Không hẳn vậy, tác giả sẽ làm cho conan mãi mãi học lớp 1, tức là không bao giờ lên lớp cả, tức là sẽ không bao giờ già đi để giữ nguyên mạch truyện.
Nhưng mà từ tập 1 đến tập 50 trung bình mỗi tập có 3 vụ án, tổng cộng là 150 vụ án rùi, cứ cho là đã hết 1 năm đi thì trung bình mỗi tháng có tận 12 vụ án, trung bình mỗi tuần có 3 vụ án
====> ối giời ơi, thế này thì trong 1, 2 năm tới trong truyện này sẽ không còn một nhân vật nào nữa, người chết hết rồi còn đâu, 1 tuần có đến 3 người chết chưa kể tỉ lệ tử hàng năm.
Vậy mới nói là khó hiểu. Đằng này lại còn chưa hết 1 năm ( Conan và mọi người vẫn lớp 1 ), mà Ran đã thi thử ĐH hay lớp 12 ( dễ là ĐH ) rồi mới lạ chứ ?
Tui không tán thành lắm việc tách Ran và Shinichi
Mình cũng nghĩ Ran không hợp với Shinichi. Có lẽ vì tính cách của Ran cứ...thế nào ấy...
 
Darshia nói:
Vậy mới nói là khó hiểu. Đằng này lại còn chưa hết 1 năm ( Conan và mọi người vẫn lớp 1 ), mà Ran đã thi thử ĐH hay lớp 12 ( dễ là ĐH ) rồi mới lạ chứ ?

Mình cũng nghĩ Ran không hợp với Shinichi. Có lẽ vì tính cách của Ran cứ...thế nào ấy...
Thứ nhất, tác giả buộc phải giữ conan lại ở lớp 1 vì nếu cho conan tiếp tục lên lớp thì Ran cũng sẽ lớn dần lên và cứ thể nhỡ mà không tìm được thuốc giải thì sao. Tác giả muốn giữ được cho mạch truyện kéo dài mãi mãi không hết thì buộc phải để conan lại lớp 1.
Thứ hai, bạn nói ran không hợp chứ gì, thế bố mẹ ran không hợp sao vẫn cưới nhau? Người ta gọi đó là duyên số cả. Nhưng mà nói thật là Ran nhiều đoạn trông rất hợp với Shinichi đấy chứ.
Ví dụ như đoạn ngồi chờ Shinichi ở quán ăn cao tầng tập 26 í, đẹp đôi quá đi chứ.
 
Không thích tách hai người này nhưng tui lại không thích giữ mãi nhân vật. Đã là như thế thì phải cho con bé lên lớp 12, vô đại học vậy mới hay chứ. Xem bộ KiNoEi thời gian trôi qua còn mau hơn. Đùng cái đã 3 năm sau... Theo tui thì cứ phải cho thời gian đi tiếp. Mà nếu không thì chí ít cũng cho Ran lên lớp 12, còn Conan lên lớp 2. Thiên tài như Shinichi thì có cho học thẳng đại học luôn cũng không ai phàn nàn. Right? :D
nhoccontoinghiep nhắc lại cảnh 2 đứa rủ nhau đi chơi mà tui thấy cảnh đấy romance ghê! Suýt nữa thì Shinichi confess được Ran rồi ::( Tiếc...
 
SATOSHI nói:
Không thích tách hai người này nhưng tui lại không thích giữ mãi nhân vật. Đã là như thế thì phải cho con bé lên lớp 12, vô đại học vậy mới hay chứ. Xem bộ KiNoEi thời gian trôi qua còn mau hơn. Đùng cái đã 3 năm sau... Theo tui thì cứ phải cho thời gian đi tiếp. Mà nếu không thì chí ít cũng cho Ran lên lớp 12, còn Conan lên lớp 2. Thiên tài như Shinichi thì có cho học thẳng đại học luôn cũng không ai phàn nàn. Right? :D
nhoccontoinghiep nhắc lại cảnh 2 đứa rủ nhau đi chơi mà tui thấy cảnh đấy romance ghê! Suýt nữa thì Shinichi confess được Ran rồi ::( Tiếc...
Bạn không hiểu ý tui nói à.
Tác giả bắt buộc phải giữ conan mãi mãi ở lớp 1 thì mới đảm bảo cho mạch truyện có thể không bao giờ chấm dứt.
Chứ cứ cho conan lên lớp thì rồi nó sẽ chấm dứt và Ran sẽ phải xấu dần đi ===> hết mê luôn nhá.
 
:)) Chưa chắc đã hết ngay nếu với tốc độ >50 vol cho một tuổi của Conan :D Được đến lúc Ran già đi thì chắc là... ;)) phải > 1000 vol =)) Cứ tăng tuổi dần dần với tốc độ đấy thì Conan có kéo dài vẫn xem được ::)
 
SATOSHI nói:
:)) Chưa chắc đã hết ngay nếu với tốc độ >50 vol cho một tuổi của Conan :D Được đến lúc Ran già đi thì chắc là... ;)) phải > 1000 vol =)) Cứ tăng tuổi dần dần với tốc độ đấy thì Conan có kéo dài vẫn xem được ::)
Ờ ờ, nói hay lắm, chỉ có điều là ... sai bét =))
Bây giờ nhá, lên lớp 5 nhá, thi chuyển cấp nhá, rùi lại thi vào trường nhá, lấy đâu ra thời gian mà phá án?
Sau đó rùi lại vào trường mới có một nhóm bạn hoàn toàn khác, mạch truyện đứt quãng ngay tắp lự luôn.
Mà chưa chắc đám bạn mới đã như đám bạn cũ.
Đến lúc đó thì thử hỏi xem các bạn còn hứng thú nữa không.
Đó là chưa kể trở lại hình dạng cũ thì lại mất bao nhiêu bài không học ===> khủng khiếp thật, may mà cốt truyện không như thế =))
 
Nếu mà như nhoccon phân tích thì tôi chẳng sai gì cả hết (!). Nếu cứ chỉ đi phá án và phá án thì sẽ không còn là manga của tuổi thiếu niên nữa mà sẽ bị liệt ngay vào danh sách "những tác phẩm kinh điển" :D Mà đối với Shinichi thì chuyện học cấp 1 chẳng là móng tay rì (trình độ hiện tại là lớp 11, "hắt xì hơi em ơi" cái là xong bài kiểm tra, thừa thời gian ngồi ngoáy bút :))). Nhóm bạn hiện tại cũng thực sự không hoàn toàn khiến Shinichi phải vương vấn, vì cậu ta đang muốn trở lại thành anh chàng thanh niên to cao đẹp zai ngày nào :)) Chỉ cần một lý do đơn giản: chuyển sang nước khác sống với ba mẹ đang công tác là giải quyết xong nếu như có thuốc giải. Mà hình như ở Nhật chia cấp học 6 - 3 - 3 thì phải... :-/
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top