--::-Shinichi Kudo-Conan-Thám tử lừng danh-::--

Bạn nghĩ sao về bộ truyện Conan-Thám tử lừng danh ?


  • Total voters
    280
Status
Không mở trả lời sau này.
Đọc xong vua bánh mì rùi àh , hay không ^_^ ^_^ ^_^ ?? Cái truyện này hình như đến hết tháng 5 là hết luôn đó ^_^ ^_^ ^_^ .

P.S : chắc tháng sáu mới ra Conan 53 ^_^ .
 
Đọc xong vua bánh mì rùi àh , hay không ^_^ ^_^ ^_^ ?? Cái truyện này hình như đến hết tháng 5 là hết luôn đó ^_^ ^_^ ^_^ .

P.S : chắc tháng sáu mới ra Conan 53 ^_^ .

Xin lỗi , mạng bị điên nên phải xài cách này để bài viết bên trên hiện ra :D :D :D .

P.S : xong bài luận văn chưa bồ :hug: :hug: ?
 
Xin lỗi , mạng bị điên nên phải xài cách này để bài viết bên trên hiện ra
mạng gvn dạo này sao ấy, tớ xài Fire Fox vẫn bị cái Problem Loading Page thành ra mới bị cái vụ post nhầm ra 2 bài T_T
 
mạng gvn dạo này sao ấy, tớ xài Fire Fox vẫn bị cái Problem Loading Page thành ra mới bị cái vụ post nhầm ra 2 bài T_T

Tớ thì bị vụ này nhiều lắm rùi ^_^ ^_^ ^_^ .

P.S : không biết chừng nào ra Conan 53 nhỉ , chắc là tháng 6 ^_^ ^_^ ^_^ .
 
Tớ thì bị vụ này nhiều lắm rùi ^_^ ^_^ ^_^ .

P.S : không biết chừng nào ra Conan 53 nhỉ , chắc là tháng 6 ^_^ ^_^ ^_^
hì hì , còn tớ cá tháng 7 đó :D, cá kô nào hehehe.......................

PS: hic hic, dạo này bài nhìu wa' >"<
 
hì hì , còn tớ cá tháng 7 đó , cá kô nào hehehe.......................

PS: hic hic, dạo này bài nhìu wa' >"<

Con người mẫu mực không bao giờ cá độ ^_^ ^_^ ^_^ . Conan 53 hả , tớ cầu là nó ra tháng 6 ^_^ ^_^ ^_^ .

P.S : ngày mai là đi học lại rùi T_____T .
 
_____truyện vua bánh mì hay quá , bộ cũ đang tự dưng thằng hề ăn cái bánh rùi cạo tóc thằng gì gì đó ( quên mất tên gòi ) thì lại hết . Bực quá lên mạng tìm đoạn tiếp theo nhưng toàn tiếng anh , ngại quá chả mún đọc nữa . Thế bộ cũ có xuất bản tiếp ko nhỉ .
____truyện conan thì em thấy bất hợp lí nhất là ở chỗ , kể từ khi conan tieo nhỏ đã qua mấy năm rồi mà conan chả lớn thêm tí nào , cả bọn bạn nữa . Chả lẽ lũ nhóc đó đúp liên tục à (X_X) , và shinichi nghỉ học như thế mà cô giáo nhà trường chả nói gì , lại còn vẫn giữ chỗ cho nữa chứ .
 
_____truyện vua bánh mì hay quá , bộ cũ đang tự dưng thằng hề ăn cái bánh rùi cạo tóc thằng gì gì đó ( quên mất tên gòi ) thì lại hết . Bực quá lên mạng tìm đoạn tiếp theo nhưng toàn tiếng anh , ngại quá chả mún đọc nữa . Thế bộ cũ có xuất bản tiếp ko nhỉ .

Vua Bánh Mì thì cuối tháng 5 này sẽ ra tập cuối luôn ^_^ ^_^ ^_^ .

____truyện conan thì em thấy bất hợp lí nhất là ở chỗ , kể từ khi conan tieo nhỏ đã qua mấy năm rồi mà conan chả lớn thêm tí nào , cả bọn bạn nữa . Chả lẽ lũ nhóc đó đúp liên tục à (X_X) , và shinichi nghỉ học như thế mà cô giáo nhà trường chả nói gì , lại còn vẫn giữ chỗ cho nữa chứ .

Cái này thì đúng là vô lý thật ^_^ ^_^ ^_^ .
 
Con người mẫu mực không bao giờ cá độ ^_^ ^_^ ^_^ . Conan 53 hả , tớ cầu là nó ra tháng 6 ^_^ ^_^ ^_^ .

P.S : ngày mai là đi học lại rùi T_____T
hehehehe, uh...uh.. :D , sao mai lại đi học, có OL dc kô vậy hả blackcat...!?
truyện conan thì em thấy bất hợp lí nhất là ở chỗ , kể từ khi conan tieo nhỏ đã qua mấy năm rồi mà conan chả lớn thêm tí nào , cả bọn bạn nữa . Chả lẽ lũ nhóc đó đúp liên tục à (X_X) , và shinichi nghỉ học như thế mà cô giáo nhà trường chả nói gì , lại còn vẫn giữ chỗ cho nữa chứ .
hahahaha, mình còn thấy vô lý ở chỗ, sao Ran không hỏi ông tiến sĩ trả lại Conan cho ba mẹ nó mà sao cứ giữ hoài vậy :D
 
hehehehe, uh...uh.. , sao mai lại đi học, có OL dc kô vậy hả blackcat...!?

Đi buổi sáng thui , trưa về online tiếp ^_^ ^_^ ^_^ .

hahahaha, mình còn thấy vô lý ở chỗ, sao Ran không hỏi ông tiến sĩ trả lại Conan cho ba mẹ nó mà sao cứ giữ hoài vậy

Hồi tập 7 , mẹ của thằng Conan đưa cho ông Mỏi tờ ngân phiếu để ổng giữ giúp bả thằng Conan đó ^_^ ^_^ ^_^ .
 
Hồi tập 7 , mẹ của thằng Conan đưa cho ông Mỏi tờ ngân phiếu để ổng giữ giúp bả thằng Conan đó ^_^ ^_^ ^_^
cậu thữ nghĩ nhé, cha Mori là 1 lão nghiện rượi với thuốc là nặng, 1 ngày chi biết bao nhiu, đó là chưa kể công thuê xe đi làm đó nhé :D (đi phá án đó mà, chả chỉ có mỗi việc đó :D) , sau cỡ 1 tháng là tiêu xong tờ ngân phiếu đó gòi :D
 
cậu thữ nghĩ nhé, cha Mori là 1 lão nghiện rượi với thuốc là nặng, 1 ngày chi biết bao nhiu, đó là chưa kể công thuê xe đi làm đó nhé (đi phá án đó mà, chả chỉ có mỗi việc đó ) , sau cỡ 1 tháng là tiêu xong tờ ngân phiếu đó gòi

Hình như tập đó mẹ của Conan có hứa là mỗi tháng sẽ gửi tiền cho ổng mà ^_^ ^_^ ^_^ .

P.S : bồ sắp lên level rùi kìa ^_^ ^_^ .
 
Hình như tập đó mẹ của Conan có hứa là mỗi tháng sẽ gửi tiền cho ổng mà ^_^ ^_^ ^_^ .

P.S : bồ sắp lên level rùi kìa ^_^ ^_^
ủa ủa, có chuyện gởi tiền cho cái thằng ăn chơi này àh ;)) , có thể mình đọc lại bỏ sót nữa gòi :D hehe

PS: hôm nay mình ráng lên 200 nếu dc :D ( cần trợ giúp :D)
 
ủa ủa, có chuyện gởi tiền cho cái thằng ăn chơi này àh , có thể mình đọc lại bỏ sót nữa gòi hehe

Trợ cấp nhiêu đó rồi mà thằng chả còn chơi cá độ đua ngựa và chơi đánh bạc thua sạch cả tiền nữa là ^_^ ^_^ .

PS: hôm nay mỉnh áng lên 200 nếu dc ( cần tro85 giúp )

Ok thui ^_^ ^_^ ^_^ .
 
Trợ cấp nhiêu đó rồi mà thằng chả còn chơi cá độ đua ngựa và chơi đánh bạc thua sạch cả tiền nữa là ^_^ ^_^
tội nghiệp thằng cha này, cuộc đời đánh bạc của ổng toàn là thua kô hà :)) , mà có thắng cũng mất nữa =)) , số phận đen đủi thiệt :D
Ok thui ^_^ ^_^ ^_^
điều đó cũng có lợi cho cả 2 bên :D
 
tội nghiệp thằng cha này, cuộc đời đánh bạc của ổng toàn là thua kô hà , mà có thắng cũng mất nữa , số phận đen đủi thiệt

Có đúng 1 lần chả thắng bạc được khoảng mấy trăm ngàn mà thua thì ... ^_^ ^_^ ^_^ .

điều đó cũng có lợi cho cả 2 bên

Điều này đúng ^_^ ^_^ ^_^ .
 
Có đúng 1 lần chả thắng bạc được khoảng mấy trăm ngàn mà thua thì ... ^_^ ^_^ ^_^
Đừng bàn về cái thằng "chán phèo chắng cò giè để nói" này :D (vậy mà được mấy bài nói về nó gòi :D =))) bàn về Ran đi, mình mở đầu trước hén :D. Blackcat nghĩ coi Ran đai gì gòi :D
 
Đừng bàn về cái thằng "chán phèo chắng cò giè để nói" này (vậy mà được mấy bài nói về nó gòi ) bàn về Ran đi, mình mở đầu trước hén . Blackcat nghĩ coi Ran đai gì gòi

Ok thui , không bàn về lão này nữa , Ran hả , tui nhớ trong truyện nó có nói là nhị đẳng huyền đai Karatêđô rùi ^_^ ^_^ ^_^ .
 
Ok thui , không bàn về lão này nữa , Ran hả , tui nhớ trong truyện nó có nói là nhị đẳng huyền đai Karatêđô rùi ^_^ ^_^ ^_^
thế mới đáng nói :D , nè nha, thường thì người tập võ kô hề sợ ma, vì có võ, sợ ai chứ (ngoại trừ súng :D) còn con bé Ran này, gặp ma, hay nghe chuyện mà đều sợ run người :D
 
thế mới đáng nói , nè nha, thường thì người tập võ kô hề sợ ma, vì có võ, sợ ai chứ (ngoại trừ súng ) còn con bé Ran này, gặp ma, hay nghe chuyện mà đều sợ run người

Có gì đâu , giỏi võ đến đâu thì cũng vẫn là nữ , cướp không sợ mà chỉ sợ ma ^_^ ^_^ ^_^ . Mà có mấy cảnh nó đá thấy ... ^_^ ^_^ .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top