hachiDaPike
Mr & Ms Pac-Man
- 23/3/06
- 191
- 0
í cậu là thấy ghiền ghiền hay là....................:'> đâyCó gì đâu , giỏi võ đến đâu thì cũng vẫn là nữ , cướp không sợ mà chỉ sợ ma ^_^ ^_^ ^_^ . Mà có mấy cảnh nó đá thấy ... ^_^ ^_^

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
í cậu là thấy ghiền ghiền hay là....................:'> đâyCó gì đâu , giỏi võ đến đâu thì cũng vẫn là nữ , cướp không sợ mà chỉ sợ ma ^_^ ^_^ ^_^ . Mà có mấy cảnh nó đá thấy ... ^_^ ^_^

í cậu là thấy ghiền ghiền hay là.................... đây
hehehehe, kô ngờ cậu cũng có chút đen tối nhỉLà ........................ đó ^_^ ^_^ ^_^ . Không tin cậu cứ thử coi lại đi là biết ^_^ ^_^ ^_^ .
P.S : mất 1 MP cuối cùng rùi kìa T_____T
hà hà, mình đọc cái truyện gì gọi là: "... Cô bé Siêu Năng Lực" đó, lúc bay cũng thấy hoài


hehehehe, kô ngờ cậu cũng có chút đen tối nhỉ hà hà, mình đọc cái truyện gì gọi là: "... Cô bé Siêu Năng Lực" đó, lúc bay cũng thấy hoài
PS: thôi bỏ cho rồi, cần MP chi, rắc rối lắm
hehehehehehehehe.......................................đúng lắm đàn ông kô có đen tối, sao gọi là đàn ông nào hahaCó chút đen tối ^_^ , ừ thì ... cũng có một chút , kệ , đàn ông mà không có chút đen tối sao được ^_^ ^_^ ^_^ .
P.S : MP mà bỏ àh ?
hehehehehehehehe.................................. .....đúng lắm đàn ông kô có đen tối, sao gọi là đàn ông nào haha
tớ nhớ gòi, lúc nó đá đẹp thiệt, nhìn cũng........ :'> hehe (chết kô dc cừơi)Bản lĩnh đàn ông thời nay ^_^ ^_^ ^_^ . Mà cậu còn nhớ tập tụi Ran đi làm socola ở trên núi không , tập đó lúc nó đá 2 thằng cướp thấy có .... ^_^ ^_^ .
P.S : bớt cười đi kẻo ăn sẹo bồ ơi ^_^ ^_^ ^_^

tớ nhớ gòi, lúc nó đá đẹp thiệt, nhìn cũng........ hehe (chết kô dc cừơi)
PS: bồ có nhớ lúc mà Hajime với con bồ bị bắt kô, lúc tụi nó đang cố thoát 2 cánh tay ra đó, giống xxx wa'
Thôi đi mấy cha, mún chat ra yahoo mà chat, chứ cái box này là bãi rác cho các ông xả hả?
..Vụ án cái vé xem phim ở đầu chuối chả khác gì vụ con mèo ở tập 51 cả...3
..Lại một tập ở mức fìng fường...3
Tập 52 đọc xong để rồi lại chờ 53 ra xem có gì hay ho hơn không.....Vụ án cái vé xem phim ở đầu chuối chả khác gì vụ con mèo ở tập 51 cả.....Lại một tập ở mức fìng fường...
he he, tui thì thấy nhảm nhất là cái vụ cuối đó, có bộ phim nói về chỗ đó, nên người ta kéo lại treo khăn <-- nhảm nhí vô cùng cựcThì tui đã nói là xem xong vụ án đó là muốn xé đôi quyển sách rùi mà ^_^ ^_^ ^_^ , nhảm nhất là chi tiết thằng cha này định tự sát rùi đổ tội cho thằng bạn đó ^_^ ^_^ ^_^

he he, tui thì thấy nhảm nhất là cái vụ cuối đó, có bộ phim nói về chỗ đó, nên người ta kéo lại treo khăn <-- nhảm nhí vô cùng cực
cái karatedo đó dở ẹtCái này cũng nhảm nhưng nhảm nhất vẫn là vụ án đầu tiên ^_^ ^_^ ^_^ , nhưng cái vụ án cuối thấy tụi nó đánh Karatedo hay quá trời ^_^ ^_^ ^_^ .
P.S : Sao hôm qua không thấy bồ online ??
, đá gì mà văng người lên <-- xạo thía mồ
, tớ thấy vụ cô dâu chú rể thì dc nhất, sau đó tới ông nhà văn Manda Toshihisa (thằng ác nhân
)
, tới 5 giờ, wa nhà thằng bạn chút, xong 6 giờ mình với thằng bạn nữa lên trường coi mấy trường khác tới biểu diễn múa
(có mấy em hát "trống cơm" đẹp mê hồn, ra về kiếm mà kô thấy T_T , àh khúc cuối có breakdance dc giải nhất
)cái karatedo đó dở ẹt , đá gì mà văng người lên <-- xạo thía mồ , tớ thấy vụ cô dâu chú rể thì dc nhất, sau đó tới ông nhà văn Manda Toshihisa (thằng ác nhân )
tớ nhắt cậu xem nhé, có vụ án cô dâu chú rể đóCó đánh nhau là tớ khoái tất , mà sao con Ran lại mặc quần dài nhỉ ^_^ ^_^ ^_^
, lúc mà thằng chú rể thiệt, đi cờ bạn đó, chạy ra tới cửa, gặp Ran, nó đá cho 1 cái, lúc đó là mình đã đề ý là nó mặc váy, nghĩ thầm là sẽ có pham hấp dẫn :'> , nhưng kô
, cái váy nó che mất gòi T_Ttớ nhắt cậu xem nhé, có vụ án cô dâu chú rể đó , lúc mà thằng chú rể thiệt, đi cờ bạn đó, chạy ra tới cửa, gặp Ran, nó đá cho 1 cái, lúc đó là mình đã đề ý là nó mặc váy, nghĩ thầm là sẽ có pham hấp dẫn , nhưng kô , cái váy nó che mất gòi T_T
!