--::-Shinichi Kudo-Conan-Thám tử lừng danh-::--

Bạn nghĩ sao về bộ truyện Conan-Thám tử lừng danh ?


  • Total voters
    280
Status
Không mở trả lời sau này.
54 sẽ rõ , không rõ thi 55 còng ko thì 56 :
Bộ Conan có thể cho kết nhanh trong 2-3 tập tới là được . Chứ kéo dài như thế này ngán thật .
 
Đúng là vậy cái tập 53 lần này thì đúng là siêu nhảm - đọc chỉ muốn quăng đi, nhưng mà lỡ mua rồi nên đành ngậm đắng nuốt cay cất nó vô kho T.T
 
Có lẽ tác giả gắn bó với bộ này cũng lâu nên khó bỏ mỏ vàng ;)) !
Chứ bộ này hết ổng phải nghĩ ra truyện mới vẽ tiếp => lười .
 
Chứ bộ này hết ổng phải nghĩ ra truyện mới vẽ tiếp => lười .
tại ông này khoái trinh thám nên mới gắn với Conan. chứ ổng cũng ra nhiều tác phẩm lắm mà.
 
Chế độ của nó chắc là 12/1 ấy mà, từ đầu truyện tới giờ chẳng thấy nhóm thám tử nhí lên nổi 1 lớp =))
 
Vậy 1 năm nó giải quyết các vụ án trong 53 tập truyện => nhiều nhất mỗi ngày 1 vụ ;)) !
 
Leon_Keshin nói:
Có lẽ tác giả gắn bó với bộ này cũng lâu nên khó bỏ mỏ vàng ;)) !
Chứ bộ này hết ổng phải nghĩ ra truyện mới vẽ tiếp => lười .
lẽ ra ổng phải có lý do kết thúc chớ ! ổng đã nói là tập 3 của bộ truyện Magic Kaitou chỉ là 1 kết thúc tạm thời, ổng nói ổng sẽ sáng tác tiếp suốt cuộc đời của mình, để ổng kéo conan thề này riết rủi ổng die ==> ko sáng tác tiếp magic kaitou ==> nói xạo à ?:))
 
Leon_Keshin nói:
Vậy 1 năm nó giải quyết các vụ án trong 53 tập truyện => nhiều nhất mỗi ngày 1 vụ ;)) !
Nếu vậy thì tình hình an ninh ở JP bất ổn quá, ngày nào cũng có đôi ba vụ án mạng. Chắc về sau có đi du lịch thì nên gạch tên JP đâu tiên quá #>:)
 
Vậy có tập truyện Conan nào ko có 1 thằng nào đó chết bất đắc kỉ tử ko >_< . Tui đồng ý với ông trên kia , có khi lão tác giả sáng tác mà ko thèm để ý đến điều vô lý nhất truyện mà bất kì độc giả cũng thấy . Cứ như là điều mà ai cũng biết là gì đấy còn ta lại ko biết vậy !
 
isuka nói:
Vậy có tập truyện Conan nào ko có 1 thằng nào đó chết bất đắc kỉ tử ko >_< . Tui đồng ý với ông trên kia , có khi lão tác giả sáng tác mà ko thèm để ý đến điều vô lý nhất truyện mà bất kì độc giả cũng thấy . Cứ như là điều mà ai cũng biết là gì đấy còn ta lại ko biết vậy !
Có một câu thế này
"Người không bình thường thì không thấy sự khác biệt giữa họ với người bình thường" :|
 
Chịu thôi , ông tác giả nghĩ ra vụ án cũng mất thời gian rùi , còn đâu để ý đến những diều tưởng nhỏ nhưng phi lý chứ .
Cho đến giờ chưa nhân vật chính nào bị chết cả ( Conan , Ran , lão Mori , Hattori ... ) .
Hồi trước đọc tập 49 tưởng cha Mori bị tụi áo đen giết rùi chứ ;)) .
 
Ơ thế có tập 53 chưa mấy anh;)),để em còn phi ra hàng truyện mua:'>
 
tập sau sẽ hay lắm đây, có lũ mafia nhún tay vào là vụ nào cũng dữ dội
 
ngocbich15 nói:
Ơ thế có tập 53 chưa mấy anh;)),để em còn phi ra hàng truyện mua:'>
Ác, có lâu rồi - Ra mà mua dao này tớ thấy Conan cũng ít thèng mua rồi, chắc vẫn còn.
Mà dù có kô còn thì đợi 1 tháng nữa ra hàng truyện cũ - kô có mới là lạ ^^
 
Fridan nói:
tập sau sẽ hay lắm đây, có lũ mafia nhún tay vào là vụ nào cũng dữ dội
Chỉ có những vụ maìa hay thui , còn lại thì càng ngày càng chán ::(
 
Fridan nói:
tập sau sẽ hay lắm đây, có lũ mafia nhún tay vào là vụ nào cũng dữ dội
mong được vậy cũng mừng, ko chừng lát mafia nó ra thấy FBI chạy mất dép ==> hết ==> ặc ặc, kết thúc tập 54=))
 
Theo thống kê ở JP có khoảng 30000 thám tử nếu đứa nào cũng như thăng conan thì chắc chưa đến 10 năm dân Nhật chết hết, đến lượt bọn thám tử kill nhau chắc lúc đấy conan mới có nhiều vụ hay được.
 
Ờ thì quanh đi quẩn lại cũng vì do Conan vô lý wa' mah , xây dựng truyện ít nhất phải chú ý đến thực tế chút chớ , vô lý wa' ai chịu nổi . NHư Doraemon ấy , khá nhiều chi tiết hơi vô lý chút nhưng độc giả đâu nói gì , còn cười nữa chứ , như Nobita cứ chạy vào phòng tắm của Xuka mãi hay chui tọt và cái bể khi Xuka đang tắm để tránh mấy món bảo bối rượt theo , coi hài ko chịu nổi =))
 
Hunter_Natural -mà nghe tin trên mấy cái mạng nói là tập cuối nói nhỏ Ran bị chết rùi ông tiến sĩ agasa là trùm mafia ?? nói:
Cái đó là anime còn manga chưa ra hết mà
Đã nói không biết bao nhiêu lần rồi
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top