Shock vì bị bắt bài ...

her her, em nó làm thế là đúng rồi, ai bảo làm trai mà ko galant, thấy em mang vác cặp xách nặng thì " đưa cặp đây, để a cầm giúp cho", rồi sau đó 1 tay cầm cặp 1 tay dắt qua đường, thế mới manly
1 tay mình phải xách Balô rồi bác ạ, em nó mua đồ mình toàn xung phong cầm giùm đấy chứ. Cái cặp nó nhẹ hều chỉ mang đi chơi tượng trưng thôi ko chứa gì cả, mình nằng nặc đòi xách giùm luôn thì nó chuối lắm, giống như bảo anh muốn làm slave cho em vậy :D
 
Ko văn thì giở toán với võ ra mà dọa =))
Trước cũng gặp 1 em 9 phẩy, vác cả 1 bác nhà thơ đi chém gió mà còn thua =[[
 
Kinh nghiệm cho thấy là ăn ko lại mấy đứa như thế đâu,mặc dù mình tự nhận định trình chém gió của mình cũng ko tệ.Điển hình là có thằng bạn,thi khối A,nhưng trước định thi khối C,học văn chắc ko ảo như em kia,thi văn DH max,mà nói với nó gần như ko ăn đươc=))
Thấy nó nói cái chym gì cũng đúng.Chủ thớt tốt nhất là nói ít thôi,xem làm được cái gì thì làm nhiều vào,cứ thật tự nhiên trên cao nguyên,chắc may ra nó ngán:>
 
thường những đứa con gái cá tính như con trai rất dễ bị khuất phục trong chuyện tình cảm , bạn cứ yên tâm, mạnh mẽ bề ngoài chớ bên trong rất yếu đuối
chà ,câu này là hay nhất trong topix này
to chủ topic: dùng vũ khí gamevn đi
hôm nào cậu rủ nhỏ đi chat,rồi khi đang chat nói là "tớ có điều này muốn nói với cậu"

rồi gửi cho nhỏ cái ảnh
vũ khí tuyệt mệnh ah ..dùng xong thì die luôn...
cái bài "tớ có điều này muốn nói với cậu" tớ đã dùng và chả hiệu quả ,nhớ có lần mình nói câu này ,đến khi gặp nó ,nó nhìn thẳng mặt mình tỏ về dangerous và hỏi "điều j` mà bảo là nhiều ? "
p/s ; dù sao 2 cái pix kia cũng phải save lại ,hôm nào thử dùng :D

Nói cho lắm vào nhưng gom lại chỉ đơn giản thế này: làm theo trái tim mình mách bảo, đừng bài bản quá làm gì mất tự nhiên
khổ wa'...e ko gặp anh sớm hơn T_T
Ko văn thì giở toán với võ ra mà dọa
Trước cũng gặp 1 em 9 phẩy, vác cả 1 bác nhà thơ đi chém gió mà còn thua =[[
ây dà, toán nó 9 ĐH anh ah...e éo phải đối,có khi e thuê nó làm gia sư cho e ấy...
P/S : võ thì ok :D
mấy lần dùng có hiệu quả ,nhưng dùng nhiều bị phản tác dụng rồi

Kinh nghiệm cho thấy là ăn ko lại mấy đứa như thế đâu,mặc dù mình tự nhận định trình chém gió của mình cũng ko tệ.Điển hình là có thằng bạn,thi khối A,nhưng trước định thi khối C,học văn chắc ko ảo như em kia,thi văn DH max,mà nói với nó gần như ko ăn đươc
Thấy nó nói cái chym gì cũng đúng.Chủ thớt tốt nhất là nói ít thôi,xem làm được cái gì thì làm nhiều vào,cứ thật tự nhiên trên cao nguyên,chắc may ra nó ngán
tớ thi văn ĐH được có 6,5 ,éo ăn thua...đã thế lúc mình chưa bik nó max văn, mình còn chém gió "anh thik viết truyện lắm" đến hôm cho nó đọc thì nó phán 1 câu : truyện nd hay nhưng muốn thành tác giả lời văn phải chau chuốt hơn" oh yeah !!!!!!!!!!!
---> ngượng vãi ,đúng là múa rìu qua mắt thợ :((
 
mình cứ hay bị ám ảnh bị chi phối bởi 1 người phụ nữ tỏ ra thông minh hơn mình , nhưng thực ra khi yêu người ta chỉ cố tỏ ra muốn lấn át , chiếm đoạt phái khác thôi cũng như con sư tử mạnh nhất trong đàn sẽ có khả năng giao phối , ko may là có vẻ như cậu đã ring phải 1 con sư tử cái , cách tốt nhất là cứ thuận theo nó thôi , có thể về văn chương hay lý thuyết mình ko = được nhưng nếu mình tỏ ra hài hước và sống có lý tưởng thì nó cũng sẽ phải nhìn mình dưới con mắt khác :D
 
Back
Top