Majima Gorō
<b style="color:#ff0000">Idol of Box 50</b>
- 18/12/18
- 25,566
- 25,147
Phim này thích nhất em Fuji, son sắt đến cuối cùngLàm tui gõ dài vl
Chú pilot tính ra ngon chim, húp nước cuối đại mỹ nhân![]()

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Phim này thích nhất em Fuji, son sắt đến cuối cùngLàm tui gõ dài vl
Chú pilot tính ra ngon chim, húp nước cuối đại mỹ nhân![]()

Fuji gu tuiPhim này thích nhất em Fuji, son sắt đến cuối cùng![]()
. Trong truyện bị thằng pilot chơi có bầu nhưng vẫn xin Tobu cho tuẫn tiết theo chồng cũ 
Từ lúc ishido bắt cóc gia đình , giết lão nhiếp chính thì ông còn nghĩ hội đồng sẽ hợp lực với ishido đánh với tobu nữa à ? Xã hội nhật vốn trọng nam khinh nữ , huống chi là con của tội nhân , cái tính tiết mariko nó ngượn vl , đúng ra ishido có quyền giết lúc lính canh bị tấn công mà chả ai nói gì đc , cần éo gì cho giấy rùi phái ninja tự làm mất uy nghiêm của mìnhMục đích của lão Tobu đưa Mariko đến Osaka là để chết, khiến thằng Ishido mất sạch uy tín trong hội đồng để sau này các đồng minh của Ishido sẽ trở kèo hết (như sử trận Seki phe Tây quân phản bội gần nửa). Còn tại sao con Mariko đến cuối mới ra quân thì vì nó là quý tộc có địa vị rất cao, là quân cờ có giá trị cực cao chỉ dùng như ulti, sẽ gây bất mãn lớn. Lão Tobu đã nói là một người đàn bà làm điều một đạo quân làm không được, là huyết thiên của lão.
Chính chuyện thằng Ishido vứt giấy thông hành mới là ngoài dự kiến. Và thực tế đúng là đêm đến Ishido nó cho ninja tới bắt cóc/giết Mariko và thằng Tây. Ishido không thể cho con tin đi được.
Còn con Mariko nó cũng tính nó phải chết nên nó chuẩn bị hết rồi. Từ chối thằng Tây, chuẩn bị đất đai cho thằng con ruột, xin giáo hội tha thằng Tây. Mà không chết nên đêm đấy bung xoã cho điz luôn, well tình tiết điển hình của lũ Tây lông nên chửi cũng được.. Trong truyện thằng tác giả người Anh còn trọng điểm khen bộ công cụ lao động của thằng pilot rất khủng rất nhiều lần cơ
![]()


Hồi ep 1 là có cái lời thoại 3 trái tim rồi, lúc đó mình cũng nghĩ là Tora giấu trái tim thứ 3 đến tập cuối mới lộ, thì đúng là thế thật. Cũng ko bất ngờ gì mấy.coi đến ep cuối thì mới thấy ý của phim là Toranaga cũng chẳng phải loại chính nhân quân tử gì, dã tâm nhất thống Nhật Bản vẫn có, mạng người đối với lão vẫn là quân cờ tuỳ vào giá trị mà đổi chác. Mà coi xong vẫn thấy phí thời gian vl, đoạn Tora chém gió just as planned cho kết quả ở tương lai đúng nhảm
Uả em này vai gì nhỉ, nhìn ko ra :vAki cũng xinh nè.
View attachment 581759
Còn Ochiba xinh kiểu râm vl. Lúc nào cũng hừng hực mắt nhìn lúng liếng. Bảo sao thằng bần nông đi lên Ishido nó simp điên :v
Kiku trong nhà thổ thì phảiUả em này vai gì nhỉ, nhìn ko ra :v

Geisha tốn card nhất EdoUả em này vai gì nhỉ, nhìn ko ra :v


Though geisha would not appear until the 1800s, the role and status of courtesans as artistic and romantic entertainers were a tradition that geisha came to inherit, with the basic artforms of entertaining guests through song, dance and conversation being employed and adapted to contemporary tastes by geisha.[citation needed]
Walled-in pleasure quarters known as yūkaku (遊廓/遊郭) were built in the 16th century,[16] with the shogunate designating prostitution illegal to practice outside of these "pleasure quarters" in 1617.
Tìm hiểu thêm về Iyeashu Tokugawa thì ông này có tư duy về kiên nhẫn rất hay, và các vĩ nhân trong thời chiến quốc đều nhờ chiêu này mà trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng, ae nào đọc Hoả phụng thì thấy cái tư duy này nó rất rõ ràng rồi, kẻ chiến thắng không phải là kẻ mạnh nhất mà kẻ chiến thắng là kẻ sống lâu nhất. Mà làm sao để sống lâu nhất, gió chiều nào xoay chiều đó thôiPhim nhiều đoạn coi cấn cấn nhưng đến tập cuối lão Tobu chốt là: "I don't shape the wind, I only study it." nên thấy hiểu ra nhiều vấn đề và làm phim hoàn thiện hơn, nhân vật Tobu cũng lộ rõ bản chất của lão.
Lão này không phải dạng mastermind bố trí bày mưu đi trước đối thủ 2-3 bước kiểu style anh Lượng, mà là build theo hướng lợi dụng tốt nhất tình cảnh của lão.
Ví dụ rõ nhất là câu hỏi của rất nhiều người xem: "Lão có tính được vụ con lão ám sát Saeki và ngã vỡ sọ không? Hay thực ra là lão sắp xếp thí con như vậy?"
=> Nếu xét theo hướng lão tính trước, thí thằng con thì biến số quá lớn như: ngã vỡ sọ, Saeki (tới cuối phim vẫn chưa biết là cờ lão cài vào bên người Ishido hay hắn phản thật) có thể chết...
Thực ra thì lão méo tính được, cũng không sắp đặt sẵn như thế mà đơn giản lão ngay lập tức lợi dụng việc con lão ngỏm để câu 49 ngày và giả ốm. Đơn giản là thế. Vậy nên làm con người của lão "gần gũi" hơn chứ kiểu dạng bố mày não to ao trình cả giải thì hơi nhàm và nhảm :v
