Mama ơi...đứa nào kêu Mori chơi khó thế
Chơi Mori...tội làm Shogun của Expert trong tối đa là 17 năm nếu đánh theo kiểu cố thắng nhanh <toàn chơi câu quân nó à...chơi xem quân nó đánh nhau chết đỏ cả đất á

>
Chơi Mori thì chiến thuật chính là Đông tiến!
Việc đầu tiên là cố thủ Harima và mấy vùng đất nhỏ nhỏ ở Đông Bắc ấy. Cứ đánh tung toé bọn Rebel và Takeda đi...Takeda phải luộc đầu tiên, chứ để nó bị bọn Hojo và Uesugi dồn ép ghê quá, vác ngựa chạy sang đánh mình lúc đầu là tiêu luôn

Đánh xong bọn tép riu, thì cứ giữ liên minh với Shimazu đó <đừng có động vào nó, kể cả nó có vùng đất ban đầu ở ngay cạnh nhà mình thì cũng hẵng cứ để đấy>. Giờ thì cứ cố mà tập trung xây Tranquil Garden rồi lên Temple đi...WM rẻ như bèo à

. Vác bọn đó đi đánh bọn Oda và bọn Rebel ở phía Đông.
Đánh đến khi chạm được vào Kyoto rồi thì cứ cố thủ quanh đó.
Giờ quanh sang đánh Shimazu. Trong khi đánh sang phía Đông, cứ gradually tăng quân số Archer ở các vùng đất tiếp giáp với Shimazu <đổ quân mạnh quá, nó tấn công trước á :)>. Nhớ nhảy sang cả Shikoku để tấn công 2 mặt. Bọn Shimazu tends to choose No-Dachi làm chủ lực...do đó cứ bị Archer đánh là các chú banh xác

.
Đánh xong Shimazu thì dùng cảng để đổ quân sang Hitachi và Matsu. Chiếm luôn Dewa. Liệu vùng nào giữ được thì hẵng phát triển, không thì phá hết nhà cửa ruộng vườn đi. Mà cũng nên lưu ý là xây hẳn một đạo expenditionary, không trông mong gì quay lại...đánh là đến chết luôn.
Bọn Hojo và Uesugi thường thì đánh nhau loạn xạ lúc đó ở Shinano, bị mình quấy rầy ở toàn các kho tiền nên sẽ cắt quân về...Lúc đó bung quân ra đánh tới tấp Oda <nhớ quấy rối kẻo nó lên Kensai thì chỉ có nước xây Yari Ashigaru thôi

> và hai mặt đánh thẳng vào Shinano....nhớ chiếm Omi...rồi cứ thế liệu thế mà đánh tiếp :)
Một tip quan trọng: Mori nên tập trung để đánh các vùng advantagous in Temple < trên bản đồ có hình một cha WM ở các vùng đó á :)>. Chú ý là chiếm Kaga và Ida để tiêu diệt bọn Ninja và WM cực kỳ khốn nạn ở đây.
Giờ đang chờ Rome!

Đến tháng 4 năm sau mới có...lúc đó thi gần chết rồi....năm nay mà thi trượt là về nhà vĩnh viễn luôn á
