_ Cách đánh của cậu phải dùng nhiều cung, mà giai đoạn đầu các bên đều ít quân thì tui thấy đánh kiểu cậu hơi khó. Giai đoạn sau (đánh nhanh)thì lính tui mạnh, lính bạn toàn bèo bèo : ào cả đám lính qua chém chút xíu là đội bạn chạy hết, cũng khỏi xài cung. Còn một chuyện là nếu đội bạn nhiều cung thì sao ? cái này tui gặp hoài.
Nói chung thì tui vẫn phái cách đánh của tui hơn, ko phải vì mình tự chế, mà vì chém giết đã hơn; nhưng nếu đội bạn có nhiều Nodachi / WK thì chắc tui sẽ dùng cách đánh kiểu cậu.
hì hì, đành chịu thôi, mỗi người có một cách đánh khác nhau mà, đâu ai giống ai, chủ yếu phù hợp với bản thân mình là được rồi,..
Tui nói đó là thường lúc tui lấy ít địch nhiều, lính đội bạn quá mạnh, đánh nhau nhừ hết cả, mấy thèng lính mệt quá ko chịu đánh nhau nữa. Với lại chỉ giai đoạn đầu chết tướng là chạy liền, chứ về sau khi quân đội mạnh rùi thì ít lém. Tui thỉnh thoảng đang chơi chết tướng vẫn thắng được.
chết tướng còn nói làm chi nữa, ra trận mà tướng chết => chiến thắng đâu có ý nghĩa,...
Chuyện chỉ số chiến thắng tui ko để ý
cái này mà không để ý à, rất rất quan trọng đấy,. trong shogun nếu chỉ số chiến thắng của cậu yếu hơn bên địch đi rồi biết, hạ nnó trần ai khoai củ luôn à,..
Tớ nói ko đánh là vì thường mấy vùng đất biên giới của tớ (khi tạm ngừng chiến), thuộc loại "vành đai trắng" : tức kinh tế bèo nhèo + ko có công trình. Nếu đã tiến thì tớ ko bao giờ bỏ qua mấy vùng đất béo bở cả.
nếu lúc đó cậu đang ngưng chiến để đánh vùng đất khác thì sau, phải tạm hoà với địch. Cậu không thể nào xây dựng cắn cứ ngay trên lãnh thổ của địch được, không loại khả năng bị địch phản công lại....
Lâu rùi tớ ko gặp cảnh xách tướng chạy xất bất xang bang nữa (do chỗ nào cần thì tớ đổ quân vào giữ, ko thì bị đánh là chạy thui), giờ chỉ rượt tướng đội bạn chạy lòng vòng. Mà sao đội bạn dai thiệt, toàn thấy "Marching very quickly" nhưng chạy lâu lắc, mính dí một hồi là lính ko chịu chạy nữa, chỉ đi bộ thui.
uh, kì thiệt.... có lẽ do máy chơi ăn gian thì phải.... nếu đua tốc độ với tụi nó => mình thua là cái chắc...
Cái này thì tui rất tự hào khi hơn được Chip khúc này Mà Chip nói "tốn rất ít lính" là thế nào ? tui cho máy tự công thành mà đội bạn còn đông một ít thì may chết ngang nhau, chết nhiều hơn là thường
chip công thành dỡ lắm, thường chết quá nhiều... nên phải nhờ máy đánh giúp...
Đúng là lời, nhưng tướng nhiều sao mình có rùi thì còn mua làm gì, vì thường nếu có tui đánh một lượt tối đa 3 trận (hơi hiếm), nhiều mệt lém, dễ có sai sót. Do ý thích, tui hay cho Lord làm đại tướng chỉ huy toàn quân trong những trận quan trọng. Với lại nếu Chip đọc kỹ lại thì dạo này tui toàn chơi SengokuJidai, mấy thằng Rebel nhiều sao toàn là WK ko hà, mà đám này thì tui mua ngay.
chip thích đào tạo ra nhiều tướng giỏi, như thế chơi mới đã,.. cho lord dẫn quân hoài cũng chán, lâu lâu thay đổi người đánh mới sướng, bên cạch đó cũng không qua quan trọng vào lord, sau này khi lord die đi => hông có tướng tài để dẫn binh => khổ lắm
_ To hat: quân mông cổ có mấy loại thôi mà, đâu có nhiều đâu,. trong đó có quân korean phóng giáo.... cực kì đã luôn, phóng 1 lần chết cả chục, phóng 2 lần chết hơn phân nữa,. ^_^,.. => tuyệt vời
_ To kingr:
Tui đánh cầu thì cũng dùng YA hoặc Nodaichi lên đầu vì bọn này hành quân nhanh hơn mấy đội kia , cho YA sang trước chủ yếu là để cản đường quân địch ko cho chúng bâu lấy cái cầu nhỏ tẹo (chúng mà cứ xếp Naginata hay YS lên đâu mà thủ thì thui rùi , chỉ cần 3 đội với 120 quân ,một chặn đầu một hai chặn 2 bên , đánh sắp hết thì cho 3 đội tiếp vào ).
Cho quân hành quân nhanh chặn xừ chúng lại rùi kéo tinh binh sang , cho quân ngựa tràn sang chiến quân cung rùi quay lại chiến tập hậu vào bọn kia đang phải lo chiến vời 1 lũ nhung nhúc quân ta .
cách của cậu cũng hay lắm,. nhưng không hoàn toàn chắc ăn... này nhé, giả sử lúc cậu cho quân ND và Na qua cầu chặn địch thì ohải cho chúng đứng ở trên khá sâu để chừa chỗ cho kị binh tiến qua nữa => phải hông nào ??? lúc đó nếu như ND và na của cậu không ngăn được địch thì sao, kị binh của cậu qua được nữa chừng chết ngắt...
_ To laclac: cách đánh của cậu nghe qua hay lắm đấy, chip chưa thử bao giờ, nhưng có lẽ cũng thành công,...