- 21/3/03
- 126
- 0
tui thấy đánh dễ nhất là quân Shimazu, do tuy tài nguyên ban đầu ko nhiều nhưng lại có vị trí thuận lợi về chiến lược : dễ thủ, dễ công, biên giới hẹp, dễ tập trung quân lực; nằm xa vùng tranh chấp chính, khi phát triển về phía đông thì khá nhanh chóng mà ko có phải dè chừng mấy thèng "bạn quý" ở bên cạnh; sau đó thì khi gần đến vùng tranh chấp chính đã có trong tay 1 hậu phương vững chắc và rộng lớn, tiền bạc thoải mái, lúc này chấp hết nguyên đám còn lại, oánh nhau tưng bừng đã lém. Mấy Lord kia thì giai đoạn đầu khá khó khăn, qua được rùi thì sau chán ngắt.
Ngoài ra thì chỉ có Shimazu có ngay vùng đất tạo loại lính "chuyên" của mình : No Dachi, loại lính này giá ở tầm trung, sức cũng tầm trung nhưng dễ có sớm nhất, dễ chết (thủ yếu) nhưng sức tấn công cũng thật đáng nể, Shimazu tạo loại này đã rẻ lại còn +bonus honour, quá đã (chơi mạng đổi mạng thì quá lời). Nói chung khi các Lord khác còn lận đận thì chợt thấy đâu 1 đạo quân đỏ rực tràn tới chém giết tơi bời : kị binh và WM thì bị bu vào ko thể chịu nổi số đông mà mạnh ko kém (thường honour NoDachi lúc này đã là 3 chưa tính + rank tướng), mớ còn lại thì ko có cửa với chúng (kể cả Nagi, do honour thấp, lại chậm chạp, khó chuyển hướng công để lấy lại lợi thế đã bị chiếm)
Ngoài ra thì chỉ có Shimazu có ngay vùng đất tạo loại lính "chuyên" của mình : No Dachi, loại lính này giá ở tầm trung, sức cũng tầm trung nhưng dễ có sớm nhất, dễ chết (thủ yếu) nhưng sức tấn công cũng thật đáng nể, Shimazu tạo loại này đã rẻ lại còn +bonus honour, quá đã (chơi mạng đổi mạng thì quá lời). Nói chung khi các Lord khác còn lận đận thì chợt thấy đâu 1 đạo quân đỏ rực tràn tới chém giết tơi bời : kị binh và WM thì bị bu vào ko thể chịu nổi số đông mà mạnh ko kém (thường honour NoDachi lúc này đã là 3 chưa tính + rank tướng), mớ còn lại thì ko có cửa với chúng (kể cả Nagi, do honour thấp, lại chậm chạp, khó chuyển hướng công để lấy lại lợi thế đã bị chiếm)
