Shokugeki No Soma ►Khi Ẩm Thực Và Ecchi Hòa Quyện Thành 1

Thấy bọn kỳ nhân toàn bọn thiên tài, mỗi đứa đều có điểm mạnh riêng (mặc dù chưa rõ hết) nhưng nhìn đi nhìn lại éo biết cha tác giả sẽ cho thằng main sẽ đánh bại bọn nó kiểu gì. Mình tin là truyện này kết sẽ fail nếu như cứ cố cho main phải ăn được lũ kỳ nhân, nhưng mà để một cái kết mở thì hơi chán :)
 
Kết cho main bỏ nấu ăn, biến thành Dhalsim đánh với Ryu và Ken là hợp nhất :))
 
Tiện thể bàn luận luôn : cái truyện ja-pan aka crap-pan thì tui lại thấy 2 arc đầu và cuối Kuroyanagi làm giám khảo hay hơn arc thằng hề , toàn là phản ứng lame pun rồi thằng hề chen vào tiểu sử nhảm nhí của mình , who gives a s*** ?

Truyện thì ghét nhất thằng main g@y yếu đuối lại đeo thêm cái băng đô ngứa mắt , và con tsukino thấy còn b!tchy hơn cả Mizuno và Yukino . Ấn tượng ban đầu về con tsukino là crazy rich b!tch đến cuối truyện vẫn ko hết : http://2.bp.blogspot.com/-WL0gBPPS5Po/TmrEF0a8lJI/AAAAAAAABKY/tcVtGfmhvMY/s16000/006.jpg
:cuteonion43:

Các nhân vật còn lại thì thích gần hết , là động lực duy nhất để đọc hết truyện , đọc xong thì bị nhiễm bệnh mở miệng ra là "rác rưởi" của Kuroyanagi .
:cuteonion14:
 
Main dc build đường hybrid như ông già nó mà, tụi kia kiểu gì cũng có điểm yếu, như thằng số 1 là tự cao, thằng số 8 là độc đoán với ko thoát dc khỏi cái vùng ẩm thực sở trường.

Chứ thằng main học từ ông già, vốn là cũng học từ nhiều trường phái, học từ anh em nhà aldini, học từ con nhỏ xài thịt, từ thằng cari, thằng chó điên bắc âu, từ con nakiri da trắng, từ chính thằng copy-paste, xong lại học sâu hơn về ẩm thực fap từ anh Shino <(")

Do còn thiếu kinh nghiệm và kiến thức chứ lúc đấu hàng ăn thằng số 8 gần như kết hợp toàn bộ kỹ năng tốt nhất của tụi kia aka những gì nó dc học, ý tưởng vốn dĩ của do nó bày ra
 
^
Học rộng mà không sâu thì càng lên cao càng bất lợi hơn người ta chứ hay gì. Cái kiểu học rộng biết nhiều để chăm chăm tìm điểm yếu mà khai thác thì đến khi phải dùng thực lực sẽ không có cái để so với sở trường của đối phương. Như cái vòng chung kết vừa rồi main thua thằng thằng Ấn Độ cũng vì không chuyên cái gì, sản phẩm làm ra không có dấu ấn cá nhân để làm giám khảo ấn tượng. Sớm muộn Souma cũng phải chọn cái gì đó để tập trung thôi.
 
Soma nó ôm đồm nhiều trường nhiều phái vào chứ base của nó vẫn là cơm bình dân mà, về sau chắc lại build theo đường này thôi :-)/\:-)
 
cái vua bánh mì sau arc monaco nhảm ko đỡ nổi.
Arc sau nói về ẩm thực đặc trưng các vùng của Nhật mình thấy thú vị đấy chứ. Có điều mấy màn pha trò nó nhạt + càng về cuối mấy cái yếu tố siêu nhiên càng lố đâm mất hết giá trị từ đầu,
 
^
Học rộng mà không sâu thì càng lên cao càng bất lợi hơn người ta chứ hay gì. Cái kiểu học rộng biết nhiều để chăm chăm tìm điểm yếu mà khai thác thì đến khi phải dùng thực lực sẽ không có cái để so với sở trường của đối phương. Như cái vòng chung kết vừa rồi main thua thằng thằng Ấn Độ cũng vì không chuyên cái gì, sản phẩm làm ra không có dấu ấn cá nhân để làm giám khảo ấn tượng. Sớm muộn Souma cũng phải chọn cái gì đó để tập trung thôi.
dc ông bố gợi ý rồi đó, kiếm con bồ là có đặc tính riêng ngay <(")
chắc tác giả kiểu gì cũng có cách cho soma lên dc ngang ngửa ông bố lúc đi học thôi, ko thì sang năm 2 năm 3 tuổi gì vào dc thập kỳ nhân top đầu
 
Mình chưa đọc truyện nào mà anh main đầu truyện đặt mục tiêu vượt qua một anh tượng đài nào đấy để rồi cuối truyện lại đi theo y chang đường của nhân đó hết. Muốn vượt qua người ta thì phải đi theo cách khác với người đó. Ông bố nấu cho gái thì Souma phải nấu cho cái gì đó khác mới thắng được

Mà cần gì vào Elite 10 mới giỏi, nhìn bọn đó như đám dở người ấy, mục tiêu của main là vượt bố thì phải nhắm tới tầm quốc tế chứ, giờ nghĩ học đi chu du thiên hạ tìm kiếm cảm ngộ cho nó sốc
 
Arc sau nói về ẩm thực đặc trưng các vùng của Nhật mình thấy thú vị đấy chứ. Có điều mấy màn pha trò nó nhạt + càng về cuối mấy cái yếu tố siêu nhiên càng lố đâm mất hết giá trị từ đầu,
Thú vị có đâu,nhạt như nc ốc.Cứ theo công thức giao hết mc cân team.2 đứa kia chỉ diễn trò.Đã thế cuối lòi ra maou bánh mì nhảm vcc :8cool_amazed:
 
thì nấu ăn chứ có phải thi đấu thể thao đâu mà cần nhiều người?
 
Mình chưa đọc truyện nào mà anh main đầu truyện đặt mục tiêu vượt qua một anh tượng đài nào đấy để rồi cuối truyện lại đi theo y chang đường của nhân đó hết. Muốn vượt qua người ta thì phải đi theo cách khác với người đó. Ông bố nấu cho gái thì Souma phải nấu cho cái gì đó khác mới thắng được

Mà cần gì vào Elite 10 mới giỏi, nhìn bọn đó như đám dở người ấy, mục tiêu của main là vượt bố thì phải nhắm tới tầm quốc tế chứ, giờ nghĩ học đi chu du thiên hạ tìm kiếm cảm ngộ cho nó sốc
Bố nó chỉ nấu cho 1 gái thì main sẽ nấu cho 1 đám gái, thế là hơn được bố già =)).
Giờ thằng main đang trong giai đoạn tích lũy kinh nghiệm và kiến thức, trong tiên hiệp thì gọi là tích lũy linh lực ấy, chờ linh lực đầy bình rồi mới đi chu du tìm linh cảm đột phá được. Có lẽ sang năm 2 hoặc năm 3 khi nó bá nhất cái trường rồi thì bỏ đi chu du cũng không muộn. Bằng không thì chỉ có nước gặp cao nhân ẩn dật rồi bái làm sư phụ, để sư phụ lôi đầu đi train khắp nơi thôi.
 
mới gặp cao nhân Shino mà trình lên vèo vèo rồi đó
gặp cao nhân Gin thì chắc 1 bước lên cỡ ông bố, cơ mà mình thấy dạng Soma là phải gặp mấy anh ngông cuồng, thỏa sức biến hóa sáng tạo như Shino, cỡ anh Gin dạng chắc chắn, tư duy nhiều, oánh đâu trúng đấy
 
lão già erina năm nhất mà ghế 3 , khủng vkl
11217677_544327109067272_3961238836398858581_n.jpg
 
Nhìn mặt bố main như ngáo đá ý =).
 
trước lão Gà Rán spoil ghế số 3, y chang 8-}
 
chap mới anh gin với ông già soma gặp nhau rồi, có vẻ cũng biết tin đổi hiệu trưởng luôn, các bác về khai chiến đi cho em mừng :2onion16:
 
Back
Top