Shokugeki No Soma ►Khi Ẩm Thực Và Ecchi Hòa Quyện Thành 1

Mấy giám khảo này thuộc dạng quèn. Đám giám khảo hồi thi mùa Thu toàn CEO, nhà báo, chuyên gia ẩm thực nổi tiếng thì làm gì mua chuộc được. Nhất là 2 chị em kia
 
chả có lý do gì thằng bị thách đấu phải mời mấy người đấy làm giám khảo khi mục đích của nó là đuổi cổ đám thách đấu cả =))
đám đi thách đấu lại càng chả có quyền gì mà đòi hỏi nữa =))
 
Đám giám khảo mùa thu cũng có ưa gì ba con erina đâu, thế nào cũng có vụ mấy đám ấy tự đề cử làm giám khảo rồi có 1 cuộc đấu công bằng :-"
 
Có 6 thằng cậy có tài ủng hộ 1 thằng ất ơ mà cả trường để bọn nó lộng hành, ăn nói bố láo kiểu gì cũng được là sao nhỉ? Mình nghĩ lẽ ra là phải cho bọn nó, xe bọn nó, phòng bọn nó tắm trong mưa mắm tôm chứ Shokugeki làm gì nữa.
Cơ mà hệ thống 10 thằng học sinh giỏi làm chủ tập đoàn này bựa vãi, có thể nói là chính ông già cũng đã có mầm tư tưởng thiên hạ tập trung trong tay 10 thằng, thằng Azami chỉ phát huy triệt để thôi.
 
thằng Souma nó mà dùng niềm tin thắng trận này mà không có can thiệp từ dân tay to chạy về hay lý do hợp lý là mình xác định drop ngay và luôn :2cool_burn_joss_sti
43iCNKX.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Chap này có 1 câu hỏi lớn là bà chủ ký túc cùng lão số 7 chạy đi đâu mất dạng rồi :1cool_look_down:
Đang nghĩ có khi bà già cũng mang họ Nakiri đấy :2cool_misdoubt:
 
chap sau chắc sẽ có tay to hoặc 1 giao kèo gì đấy khiến cho thằng kia phải chấp nhận đấu công bằng thoai <(")
chứ thằng Azami chỉ là giám đốc học viện, còn trên là nguyên cái tập đoàn to đùng cơ mà
 
^
Tập đoàn gì, truyện này thằng nào nấu ăn giỏi là nhất nhé, yakuza còn phải thua thằng đầu bếp nhép :6cool_sure:
 
^
Tập đoàn gì, truyện này thằng nào nấu ăn giỏi là nhất nhé, yakuza còn phải thua thằng đầu bếp nhép :6cool_sure:
Gin giếc gì cho vô chiến chứ, chả lẽ để thằng kia làm càn, chứ nói thẳng ra tiền là skill cuối, ulti mạnh nhất rồi, chả lẽ thông-não-no-jutsu
giờ chỉ có cho 1 thằng có tiền hoặc cái gì đó ngang ngửa tiền để hù tụi kia sợ mà nhào vô thôi :8cool_matrix:
 
Gin giếc gì cho vô chiến chứ, chả lẽ để thằng kia làm càn, chứ nói thẳng ra tiền là skill cuối, ulti mạnh nhất rồi, chả lẽ thông-não-no-jutsu
giờ chỉ có cho 1 thằng có tiền hoặc cái gì đó ngang ngửa tiền để hù tụi kia sợ mà nhào vô thôi :8cool_matrix:
Không phải thông não, là thông-lưỡi-no-jutsu, tiền ở đây cũng vô nghĩa, chứ nói thẳng ra ông già làm hiệu trưởng bao nhiêu năm, đúng ra của chìm của nổi phải nhiều vô kể, quan hệ chằng chịt với hội đồng quản trị thì khỏi phải nói, vậy mà cũng bị 1 thằng ất ơ bị đuổi khỏi nhà tiếm quyền trong 1 đêm là biết truyện này không quan tâm gì đến logic rồi.
 
Không phải thông não, là thông-lưỡi-no-jutsu, tiền ở đây cũng vô nghĩa, chứ nói thẳng ra ông già làm hiệu trưởng bao nhiêu năm, đúng ra của chìm của nổi phải nhiều vô kể, quan hệ chằng chịt với hội đồng quản trị thì khỏi phải nói, vậy mà cũng bị 1 thằng ất ơ bị đuổi khỏi nhà tiếm quyền trong 1 đêm là biết truyện này không quan tâm gì đến logic rồi.
chắc tại Eizan nó đem tiền lại cho tụi kia nhiều hơn <(")
 
Thằng số 9 trình đọ thế nào bằng ông hiệu trưởng, có hợp tác thì cũng là mấy cái công ty cỏn con như bọn bán karaage thôi. Lão hiệu trưởng hàng top thế giới mà không hợp tác với tập đoàn lớn để có của chìm của nổi, lại còn bị 1 đám nhóc con nó lật thì đúng là fuck logic thật =)).
Chờ tới cuối arc để xem là logic như shit hay là khổ nhục kế =)).
 
thằng Eizan thua chắc, làm anh main cáu ko phải 1 mà những 2 lần
 
Mình chỉ muốn main thua, cả đám ra đường ở, cái trope cứ mỗi lần main rage lên là thắng đọc nhàm quá rồi :-"
 
Mình chỉ muốn main thua, cả đám ra đường ở, cái trope cứ mỗi lần main rage lên là thắng đọc nhàm quá rồi :-"
xong rồi end truyện, chứ main thua, tầm sư học đạo => mạnh lên đi trả thù thì còn tệ hơn
ít ra ở đây có thể bao biện việc thằng eizan vô dc elite 10 nhờ trình......quản lý + tài chính hơn là kỹ năng nấu ăn => thua 1 thằng cu
 
Souma vừa đc Shinomiya dạy, biết đâu đc đấy :1cool_look_down:
 
xong rồi end truyện, chứ main thua, tầm sư học đạo => mạnh lên đi trả thù thì còn tệ hơn
ít ra ở đây có thể bao biện việc thằng eizan vô dc elite 10 nhờ trình......quản lý + tài chính hơn là kỹ năng nấu ăn => thua 1 thằng cu
Trả thù làm cái gì, main thua xong nhận ra ở lại đây làm mấy trò mèo tranh đấu nhau là vô nghĩa -> đây vốn không phải chuyện của mình và có tham gia trình cũng không tăng lên -> Nghỉ học đi chu du thiên hạ để nâng trình lên cấp quốc tế
 
thật chất thằng main nó mà thắng theo kiểu niềm tin tự lực cánh sinh không có kế hoạch là mình drop thẳng
để 1 thằng trẻ nít nó phá cả 1 hệ thống thì thôi rồi hết còn gì để nói

nếu truyện chỉ đơn thuần là nấu ăn thôi thì chả sao, niềm tin kiểu gì cũng được, chứ đưa cả các hệ thống xã hội vào cũng như các kiểu mánh kinh doanh mà giờ thắng cái kiểu niềm tin thì chú tác giả cũng rảnh lắm

cái thứ mà thằng main nó cần để thắng trận này là cái đầu với cần người khác giúp đỡ, chứ tài nấu ăn có cỡ như ông già nó vẫn thua như thường
 
Chỉnh sửa cuối:
vẫn có cửa thắng đấy, thằng Eizan tưởng mình thắng chắc nên nấu vớ vẩn qua loa ( giống như mấy chap trc'), còn Souma thì nấu đàng hoàng. Sau đó vì 1 lý do gì đấy mà ban giám khảo vẫn chấm và kết quả Souma win.
 
Back
Top