Shoot Em Up ,khá đã

Hiểu đơn thuần, xem để giải trí, thì phim này đỉnh đỉnh:'>
Đoạn cuối cùng nhắng vãi, dùng cà rốt bắn, mà thấy cha Smith cứ ghét cái gì thì bắn cái đấy=))
 
thì thế nó mới là Shoot 'em up chớ, mà cái này cũng thuộc dạng comedy mà :))
 
thì có ai chê dở đâu chỉ có hơi điêu , ngồi coi mà cả bọn cười bò :D
chỗ núp lí tưởng là trong xe tank nữa mới hài
 
@darkknight09: ha, potay :))
có bạn gái vầy hạnh phúc rồi còn đâu :'> thích nhất kiếm dc bạn gái như vậy :p
sau cái how could they do that? thì có thể là màn: we can try :D
 
Phim này bán nhau thì khỏi nói. Trong phim còn có 1 câu do thằng hói nói rất hay là :
Đàn bà khác súng ở diểm nào ???
Đó là đàn bà ko lắp đc giảm thanh :x :x :x
 
đến giờ vẫn ấn tượng nhất là cảnh vừa fu*k vừa shot down mấy thằng sát thủ =)), mới xem 1 phim có cảnh thế này lần đầu
 
ngay đoạn đầu đuổi nhau trên mái nhà lúc đầu no bắn vỡ hết đèn còn chữ F u K U xong thằng trùm bắn nốt mấy chữ còn lại thành F U K U TOO :hug::D
 
Cái nick gamevn của tui cũng từ cái đọan bắn bóng đèn mà ra í chứ :x
Rõ ràng làm film xem để giải trí nhưng có rất nhìu thằng chê film này vì nó điêu quá =))
 
chê thấy rõ.
nhân vật chính chẳng chết gì cả. bọn đối nghịch bắn toàn trượt. vãi hàng =.=! kể cả gần như thế mà vẫn bắn trượt thì chịu rồi đấy.
mà đoạn vừa f*ck vừa bắn vẫn là hay nhất :x con kia còn tưởng dc kiểu làm .... mới cứ kêu á ối nghe sốt cả ruột :'>
 
Phim này hôm chia tay cái lớp học thêm, ông thầy vừa load về bật luôn cho cả lớp vừa đớp vừa xem...bất ngờ + excited vl :'>
 
thằng bé là con của viên Thượng nghị sĩ Ruthled, người kêu gọi cấm buôn bán vũ khí trên đất Mỹ , lão này sắp chết cần tủy sống để ghép nên mở 1 trung tâm nhân giống cho lão, có 3 cô gái mang thai con ông ta, bọn buôn bán vũ khí biết được đã tấn công, 2 người bị giết trước khi sinh, mẹ của Oliver sinh con xong thì chết, sau đó Ruthled thỏa thuận với Hammerson là sẽ cho hắn độc quyền phân phối súng đạn, đổi lại hắn phải xóa sổ mọi nhân chứng về vụ này, sau khi Smith giết Ruthled, chúng vẫn săn lùng thằng bé vì Oliver là con trai duy nhất của Ruthled _ người kế thừa hợp pháp, nếu sau này nó tiếp tục con đường bỏ dở của cha nó thì bọn này kể như "móm".
Ủa, phải là tay nghị sĩ đó săn lùng thằng bé để thay tủy cho lão (Vừa lên chức to, ko mún chít), thuê mấy tay sát thủ thủ tiêu mấy bà đẻ, ai ngờ 1 bà thoát dc, đứa bé dc Smith cứu, sau đó thì như film diễn ra, còn vụ bọn kia mún thịt đứa bé thì như chúng đã nói: chúng có nhiều khách hàng ;;)
 
phim này hay coi lần đầu tiên khi còn ephim.com của FPT :D kết nhất Monica Belluci :x
 
Công nhận phim này có những pha bắn súng ko tưởng, nhớ có lúc đang bắn trong nhà char chính, tên Smith Bunny này đứng sau cái tủ, bắn viên đạn đấy cái hộc tủ đập vào mặt thằng enemy, coi mà cứ há hốc cái mồm
Một phim khác có những pha bắn súng biến ảo thần kỳ gần gần như phim này là Equilibrum, có Christian Bale đóng, ai chưa coi thì kiếm về coi thử, đảm bảo ko thất vọng
 
nhớ mỗi câu:"ăn cà rốt bổ mắt", chiều vừa nấu 1 nồi canh cà rốt xu hào bắp cải, đêm khuya dí mắt vào máy tính, phí cả nồi canh =))
 
trước full ổ, del hết fim đi để lại mỗi cái shoot :'>:'>:'>
 
Equilibrum có ảo nhưng ko thật , nhiều kiểu biết ngay làm giả , anh bale chuyển động nhanh như siêu nhân , diêu [-( . Cả phim ultraviolet và Wanted nữa chứ , một phim đi xe cả lên tường , một phim đạn bay cong 8-}

Nói chung thể loại này xem bổ mắt , còn mồm há ra kinh ngạc :o
 
Phim này thuộc thể loại super virtual movie 8-} Nhiều đoạn tưởng như ko thể ...
- Như đoạn Smith cố tình bắn vỡ cửa kính xe mình và bọn khủng bố , rồi lợi dụng cho 2 xe đâm nhau , chàng ta phi như bay qua 2 khung cửa sang thùng xe bọn kia , với 1 pistol , anh làm nên tất cả 8-}
- Rồi đoạn cuối trong nhà hàng , bắn vào tay thằng cướp nằm đất để nó hướng súng vào chân thằng đang nấp , rồi thế là :|
 
có film nào mà ko xạo ? ...............................
 
phim tài liệu .
 
Back
Top