thôi anh hoa1213 ơi em bảo anh thui mà 2 ban huunhon với ban hip đâu nói ji` nữa đâu ta đâu cần giải thích làm ji` cho mệt !!!
Xin lỗi chứ ko phải là tôi ko nói gì nữa mà là tôi chưa nói !
Ừ thì cậu gọi vào nửa đêm để mua item là việc bình thường, là do cậu cần gấp . ok?
Ừ thì cậu nghe người khác, cậu quá thật thà , tin tưởng người khác nên mới mắc cái lỗi là vừa thấy có cái cậu ValentinZời ơi đất hỡi nào nói vài câu về hộp luck của nợ gì gì đó đã tin ngay mà ko cần kiểm chứng ,lập tức khẳng định ngay những ai phản bác lại ý kiến đó là gà thế này, gà thế nọ....
Đang cố làm ra cái vẻ :
Xin lỗi mọi người, em có lỗi chứ ko có tội !
Phải vậy ko ?

Chỉ có điều khác là cái đứa nó nói câu đó nó còn rặn được ra vài giọt nước mắt. Còn cậu thì sao ?
Cậu rặn ra được những gì ngoài cái thái độ khệnh khạng bố đời ? Ngoài mấy cái từ:
Có muốn tranh luận , chứng minh mình vô tội thì phải giữ cái đầu lạnh, thái độ bình tĩnh để phân tích cái đúng cái sai .Còn cậu thì sao ?
Cay cú ?Giật đùng đùng? Chửi bới loạn xạ ? Cậu nghĩ thế là hay à ? Xin lỗi cậu chứ cậu nghĩ là làm thế thì ko ai dám nói cậu nữa ?
Cậu càng nói càng thấy cậu ... dùng từ gì bây giờ nhỉ ?
À, phải rồi :
Động đến chuyện là hùng hùng hổ hổ lên
Câu hỏi 3 nói:
Tại sao phải sồn sồn , giật đùng đùng lên gào thét, chửi bới trong khi bản thân mình trong sáng , ko có tội ?
Tôi cứ tưởng là đặt câu hỏi này ra cho cậu, cậu đọc xong thì cậu sẽ tự hiểu là " bản thân ko có tội thì chẳng có gì phải lo " cả , rồi giữ thái độ bình tĩnh vào nói rõ trắng đen.
Nhưng mà xem ra ko được rồi, cậu vẫn cứ sồn sồn như... địch ở trong đồn ý
Nói thật nhé, tôi thì chả dám khẳng định là cậu có lừa đảo hay ko .
Vì tôi người ngoài cuộc, chả có bằng chứng gì cả (cái này chắc phải chờ huunhon tối về mở máy ra bật tin nhắn lưu lên copy, đối chất với cậu

)
Chỉ đơn giản là thấy ko hợp lí thì nêu ý kiến cá nhân ra , ai ngờ cậu lại nhảy ra sửng cồ với tôi, đòi lập topic để cậu chứng minh cái này cái nọ với 1 cái thái độ:
"Cây khô ko sợ chết héo"
Ừ , giờ tôi giúp cậu thỏa mãn ham muốn rồi đấy

, chưa thấy cậu cảm ơn lời nào mà chỉ thấy cậu có vẻ ức chế, cay cú quá cơ
(trải qua n` gian khó kết thúc của n` ng` khắc ghi sâu trong lòng bao ng` khác đó là 1 cái tên ^^) :P
Vâng , câu này thì cậu đúng rồi !
Tuy nhiên , đúng mà chưa đủ .
Có thể khắc vào hình ảnh 1 người tốt mà cũng có thể khắc vào đó hình ảnh 1 thằng khốn nạn ! Đúng ko nào ?
Mà tôi chắc ... À ko, phải là
chắc chắn là sau vụ này thì tên tuổi của cậu sẽ khắc ghi sâu trong lòng bao người rồi . Chỉ có điều tôi băn khoăn là nó sẽ khắc như thế nào thôi
P/s: Chưa bàn đến vấn đề lừa đảo hay ko nhưng tôi nghĩ là anh em nên cân nhắc khi mua bán , làm ăn với những loại người động chuyện là đổi giọng, ra cái vẻ ta đây chợ búa !