[Showdown] Kyuubiko vs Emeraldgem

mọi ng đừng bàn luận n` vội,đợi rep a Eme up đã.Lúc đó mới có tài liệu đích thực để nói
 
Mới off về, bị hành quá trời nhưng xin ghi nhận công sức của Emerald đã cố gắng nhiều :D. Có ji replay up xong sẽ bàn tiếp.
 
công nhận bản này ExDeath lột xác, có cái black hole làm các char cận chiến bó tay luôn
 
[video]irhGXOyIbmA[/video]

[video]i0PXe-IfapA[/video]

up trc 2 tran
 
Chỉnh sửa cuối:
again,mọi ng đừng discuss trc khi tất cả các rep dc up lên nhé >.>

Edit : a eme đừng post lẻ tẻ ntn nữa,send e link r post 1 lượt thôi
 
Chỉnh sửa cuối:
Ok vì lần đầu nên mình còn sơ xuất,k ngồi xem để nhắc 2 bên save rep nên chỉ có 6 cái,mọi ng thông cảm.Nếu có lần sau sẽ làm kĩ hơn >.>


Battle 1 : Crystal Tower - Winner : Emeraldgem 1-0

[video]irhGXOyIbmA[/video]

Battle 2 : Phantom Train - Winner : Kyuubiko 1-1

[video]nY2xieh8r14[/video]

Battle 3 : Order's Sanctuary - Winner : Kyuubiko 1-2

Rep missing

Battle 4 : Order's Sanctuary - Winner : Emeraldgem 2-2

[video]i0PXe-IfapA[/video]

Battle 5 : Edge of Madness - Winner : Emeraldgem 3-2

[video]s-hZL6RxJWw[/video]

Battle 6 : Edge of Madness - Winner : Emerald 4-2

[video]bBllAKilVzI[/video]

Battle 7 : Edge of Madness - Winner : Kyuubiko 4-3

[video]qk2o3y6KWDA[/video]

Battle 8 : Order's Sanctuary - Winner : Kyuubiko 4-4

[video]fxI1M3Bh4Hc[/video]

The Epic Battle 9 : Order's Sanctuary - Winner : Kyuubiko 4-5

Rep missing (fuch)

Result : 4-5

Winner : Kyuubiko

:):D:(:P:-*=));;)=((:-o:-w:|:)):((;)):>b-);):-"b-([-X\:D/

That's it people ! Show's over,stay tune for more showdown !

Edit : đã update rep lên 1st post #:-s bh mọi ng discuss thoải mái :) ah mà thôi đợi rep 7 của a Kyu đã nhé >.> sr sr
 
Chỉnh sửa cuối:
vâng tỉ lệ thắng của Exdeath đã xuống còn 55% =)) ko có gì là ko thể.

trận thứ 2 ... vì Exdeath thua trận 1 nên trận 2 đã pick map lợi thế + gây hại cho Ulti. vậy mà vẫn mất khá nhiều tiết =))
 
Thật sự thì cả 2 đánh rất hay, cân sức, ăn miếng trả miếng
Công bằng mà nói thì đánh với Exdeath mấy char cận chiến có vẻ còn cực hơn Ultimecia nữa kia :))
 
Công nhận với Shu là cả 2 đánh rất hay, Emerald đánh Ulti phản ứng nhanh và dùng skill rất hợp lý.
 
Ầu 3 trận thua liền phải nói là lỗi của mình thôi ;)). Tham Block HJ và thêm sự cố trôi cần làm lộn Omni và BH nữa ;)).
Về sau đánh cận thận với thay skill mới ổn trở lại.
Cái map Phantom Train chưa hẳn Ex Death đã lợi thế áp đảo đâu, Sword Charge ép góc bắn liên tục thì mệt đấy.
55% chỉ là xét trên phưong diện tổng tỉ số thôi chứ nếu Set về tổng quan trận đấu thì phải tích ra đáp án khác. Mặc dù đã dẫn đến 4-2 chỉ còn cách đích 1 ván nhưng Ex Death lội ngược dỏng 3 ván liền mà ;))
P/s: cái Rep cuối kịch tính nhất thì quên mất ko save :(
 
Chỉnh sửa cuối:
càng về cuối thì càng bắt được bài chứ sao. kyu vẫn ảo tưởng quá. dù sao thì kyu thắng emerald nhưng đã thua hội HCM rồi =))
 
Thua? Thua vì tớ đã không làm được cái 100% sao :)). Cả 1 tuần dài còn học với thi chả sờ vào DFF một chút nào đến cuối tuần mới đánh thì như thế là bt, đâu có rảnh ngồi nghĩ chiến thuật.
Tùy các cậu nghĩ thôi, nhưng nói thật tớ không sống gò bó trong 1 cái tổ, bay ra ngoài thế giới mới biết được nó bao la thế nào.
càng về cuối thì càng bắt được bài chứ sao. kyu vẫn ảo tưởng quá. dù sao thì kyu thắng emerald nhưng đã thua hội HCM rồi
Vâng cái chiến thuật trăn trở suy nghĩ đã bị phá sau có 2-3 ván bởi 1 Ex Death tùy cơ ứng biến. Nếu Ex Death luyện tập hàng ngày, suy tính kĩ mọi trường hợp thì há chẳng phải Ulti càng vô vọng sao ;))
 
Biết là thế nào Kyu cũng vào đây nói lẩn qua chuyện khác rùi lại tự tâng bốc mình lên hoặc tìm kiếm lý do này nọ. Thiết nghĩ h có làm gì thì kết quả cũng như thế. Thôi thì chẳng mất công chứng minh hay bàn luận, góp ý cho người chẳng chịu công nhận công sức, ý kiến người khác và xem xét lại mình. Sau chuyện này thì chắc ai cũng hiểu rồi, NVT cũng chẳng nói làm gì cho mất thời gian, end of story.
 
Mà tớ tâng bốc tớ chỗ nào nhỉ? Chẳng qua các cậu đã tự hạ thấp Ultimecia xuống qua cái câu này thôi.
càng về cuối thì càng bắt được bài chứ sao. kyu vẫn ảo tưởng quá. dù sao thì kyu thắng emerald nhưng đã thua hội HCM rồi
Vụ này đã được đem ra làm Showdown để xem ai đúng ai sai. Ầu giề vậy sự thật là cái Showdown này ai thắng? Chỉ một câu đó thôi. Tớ thắng tức là tớ đúng.
Tớ khắc chế được Ulti chỉ sau 2 trận, sao lại dễ đến vậy? Đơn giản vì Ulti cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Xem lại mình sao, xin lỗi nhưng ý kiến này đâu phải do tớ tự dưng mà nghĩ ra, nói thật cậu bỏ chút thời gian đi xem thiên hạ nghĩ gì đi rồi hãy nói này nói nọ. Đừng như cái kiểu MU vs Barca hôm trước, vâng trước trận đấu nhiều người cứ bô bô MU ăn chắc nhưng sự thật thì sao? Quốc tế người ta luôn cho Barca trên cơ.
 
Ủa? NVT nhớ cái đang nói về vấn đề Ex Death thắng Ulti 100% mà? Kyu nói Ulti không có cửa thắng Ex Death mà Ex Death vẫn thua thì rõ ràng Kyu đã sai rồi mà không chịu nhận đó thôi. NVT chỉ tính theo số trận chứ có tính cái showdown này thêm nữa không ai hạ thấp Ulti cả mà chỉ thấy có một mình cậu tự phân tích rồi tự hạ thấp Ulti thôi, từ cái đợt còn là DFF.

Xem lại mình sao, xin lỗi nhưng ý kiến này đâu phải do tớ tự dưng mà nghĩ ra, nói thật cậu bỏ chút thời gian đi xem thiên hạ nghĩ gì đi rồi hãy nói này nói nọ. Đừng như cái kiểu MU vs Barca hôm trước, vâng trước trận đấu nhiều người cứ bô bô MU ăn chắc nhưng sự thật thì sao? Quốc tế người ta luôn cho Barca trên cơ.

Tại sao phải đi xem thiên hạ nghĩ gì rồi lại phán theo thiên hạ? Nên nhớ cả thiên hạ cũng phải theo lời của một con bạch tuộc từ thời World Cup kìa. Nếu sống mà cứ theo suy nghĩ của người khác thì sống làm gì, người ta nghĩ gì thì kệ người ta, mình dám có suy nghĩ khác mà chứng minh được thì mới hay chứ, như vậy con người mới phát triển được.

Và vì bây h Kyu đã thắng Emerald nên chuyện này sẽ kết thúc ở đây, hẹn khi khác Ulti sẽ tái đấu Ex Death. Xin cảm ơn những replay hay của cả 2 đấu thủ.
 
Chỉnh sửa cuối:
chiến thuật của riêng emerald, chứ hắn chưa dùng chiến thuật của mình đâu =)) đừng lôi bóng đá ra so với mình :))

với lực lượng của Real, nói thật tập nửa năm hoặc 1 năm là có thể đá tiqui-taqa ngang ngửa Barca, nhưng danh dự ko cho phép. MU ko mạnh như Real, thua là ko bất ngờ, + chiến thuật sai lầm. nhưng Barca chưa bao h "MU cũng chỉ thế mà thôi".

Vâng cái chiến thuật Mou trăn trở suy nghĩ đã bị phá sau có 2 ván bởi 1 Barca tùy cơ đóng kịch. Nếu Barca luyện tập kịch hàng ngày, suy tính kĩ mọi trường hợp thì há chẳng phải Real càng vô vọng sao.
 
Ủa? NVT nhớ cái đang nói về vấn đề Ex Death thắng Ulti 100% mà? Kyu nói Ulti không có cửa thắng Ex Death mà Ex Death vẫn thua thì rõ ràng Kyu đã sai rồi mà không chịu nhận đó thôi. NVT chỉ tính theo số trận chứ có tính cái showdown này thêm nữa không ai hạ thấp Ulti cả mà chỉ thấy có một mình cậu tự phân tích rồi tự hạ thấp Ulti thôi, từ cái đợt còn là DFF.
Tớ thua sao? Hãy nhớ câu này: "Tôi có thể thất bại một trận đánh, nhưng tôi sẽ chiến thắng cả cuộc chiến tranh!"
Showdown này tớ thắng và tớ đúng là Ulti không có cửa ăn OK? Thế tại sao Ulti có cửa ăn mà Showdown này lại thua vậy mà thua sau khi dẫn đến thế? Giải thích đi NVT, nếu quả thật là ăn được thì dứt điểm mãi không nổi nhỉ?
Tại sao phải đi xem thiên hạ nghĩ gì rồi lại phán theo thiên hạ? Nên nhớ cả thiên hạ cũng phải theo lời của một con bạch tuộc từ thời World Cup kìa. Nếu sống mà cứ theo suy nghĩ của người khác thì sống làm gì, người ta nghĩ gì thì kệ người ta, mình dám có suy nghĩ khác mà chứng minh được thì mới hay chứ, như vậy con người mới phát triển được.
Nếu cậu thiên hạ sai cậu đúng thì tớ chịu thôi. Chắc cậu giống Lelouch "Ta không phải người sai mà là thế giới". Những cái nào đã được kiểm chứng trên toàn thế giới thì nó là đúng thôi, mình nghĩ nó là sai tức là mình sai => công thức khoa học ra đời như vậy đó :)).
Công thức luôn đúng, chỉ có người áp dụng nó tốt hây không thôi.
với lực lượng của Real, nói thật tập nửa năm hoặc 1 năm là có thể đá tiqui-taqa ngang ngửa Barca, nhưng danh dự ko cho phép. MU ko mạnh như Real, thua là ko bất ngờ, + chiến thuật sai lầm. nhưng Barca chưa bao h "MU cũng chỉ thế mà thôi".
Vâng cái chiến thuật Mou trăn trở suy nghĩ đã bị phá sau có 2 ván bởi 1 Barca tùy cơ đóng kịch. Nếu Barca luyện tập kịch hàng ngày, suy tính kĩ mọi trường hợp thì há chẳng phải Real càng vô vọng sao.
Ầu, liệu điều Jay nói có thành sự thật được không thì đố ai biết. 1 năm nữa chẳng nhẽ Barca nó đứng im cho MU đuổi theo à =)). So sánh chút bóng đá vào đây cho nó xôm thôi đừng lai rai nữa.
Cái đang nói là thực tại Ulti đã chả ăn được Ex Death sự thật lù lù, chiến thuật có vẻ là hiệu quả nhất đã bị phá và bằng chứng là 3 win liên tiếp.
P/s: thôi thì các bạn nghĩ Ulti ăn được thì cứ nghĩ đi, nếu không thay đổi đc suy nghĩ các bạn thì mình thôi vậy. Mình cứ nghĩ theo kiểu tiến bộ của mình chả chết ai.
Mà tiện nói luôn nhé FC ăn tất cả các char đấy :)). Bạn nào rảnh kiểm chứng đi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top