Shrek cũng thử làm người rồi nhưng nó cảm thấy không thoải mái vì nó thích cuộc sống chằn tinh của nó. Mặt khác Fiona làm công chúa nhưng lại cảm thấy gò bó vì phải giữ lối sống của 1 công chúa nên khi làm chằn tinh thì được tự do hơn. Mà hoạt hình thì đề cao tình yêu, có thể hi sinh tất cả vì tình yêu.
Nếu mà nói về thực tế cuộc sống thì bây giờ 1 thằng xấu như quỷ vẫn yêu được 1 con xinh như thiên thần nếu nó có tiền.
Phim hoạt hình thường là công chúa gặp hoàng tử 1 cái là yêu luôn? Shrek và Enchanted đã phá quy luật đấy. Điều đấy làm nên cái hay của Shrek chứ tưởng tượng như bạn thìCái motif 1 nam đi với 1 nữ trong 1 hành trình dài (đôi khi có thêm 1 nv phụ đóng vai trò gây cười) qua đó hiểu nhau rồi yêu nhau, gặp nhiều lắm rồi, nhưng mà đấy là 2 con người với nhau, đằng này 1 quái 1 người cứ tưởng tượng em Liv Tyler yêu anh Incredible Hulk rồi hóa thành Woman Hulk là biết nha
Nếu mà nói về thực tế cuộc sống thì bây giờ 1 thằng xấu như quỷ vẫn yêu được 1 con xinh như thiên thần nếu nó có tiền.


(đang nói P1 thôi nhé)



