Xem xong thấy hay quá nên phải bình luận.
Thứ nhất, về cốt truyện và kết phim mình hoàn toàn đồng ý với disaster, cả hai kết đều hay, và mình cũng thiên về kết 2 với cùng lí do như vậy.
Riêng về ý nghĩa phim, mình cảm nhận phim đặt ra vấn đề: "Liệu sau khi chữa trị cho các bệnh nhân thành công, họ có thể sống tiếp với thực tế và quá khứ hay không?"
Và phim đã trả lời: "Không, họ vốn đã chết từ khi trở nên điên loạn, vì vậy dù có trở lại với thế giới họ vẫn sẽ từ chối thực tế và quá khứ để chết"
Chuck là một nhân vật tuyệt vời, và Teddy cũng vậy, một nhân vật chiến đấu cho lí tưởng của mình. Riêng Andrew thì quá đáng thương, phải cho vợ ra đi thanh thản để mình tiếp tục sống với dằn vặt đau khổ, và không chịu nổi phải bịa ra các nhân vật ảo để xóa tội cho vợ và cả bản thân (trường hợp ích kỷ này khá giống Memento)
Vì vậy hero của chúng ta đã quyết định convert Andrew to Teddy thông qua con đường zombie
Thứ nhất, về cốt truyện và kết phim mình hoàn toàn đồng ý với disaster, cả hai kết đều hay, và mình cũng thiên về kết 2 với cùng lí do như vậy.
Riêng về ý nghĩa phim, mình cảm nhận phim đặt ra vấn đề: "Liệu sau khi chữa trị cho các bệnh nhân thành công, họ có thể sống tiếp với thực tế và quá khứ hay không?"
Và phim đã trả lời: "Không, họ vốn đã chết từ khi trở nên điên loạn, vì vậy dù có trở lại với thế giới họ vẫn sẽ từ chối thực tế và quá khứ để chết"
Chuck là một nhân vật tuyệt vời, và Teddy cũng vậy, một nhân vật chiến đấu cho lí tưởng của mình. Riêng Andrew thì quá đáng thương, phải cho vợ ra đi thanh thản để mình tiếp tục sống với dằn vặt đau khổ, và không chịu nổi phải bịa ra các nhân vật ảo để xóa tội cho vợ và cả bản thân (trường hợp ích kỷ này khá giống Memento)
Vì vậy hero của chúng ta đã quyết định convert Andrew to Teddy thông qua con đường zombie

đoạn kết hơi khó hiểu 1 chút, nhưng xem lại 1 số tình tiết và sũy nghĩ 1 tí thì sẽ suy ra đc thôi 

cũng chẳng biết ai là người tốt kẻ xấu 

xem film từ đầu thì thấy, từ giám đốc đến y tá bọn làm ở đấy các kiểu đều nhìn thằng này với vẻ chán chường