:oops: xui cho u rồi! bạn vẫn phải đi qua chỗ khách sạn, giết Maria, ở đaọn kết, nếu kiểm đủ bốn món đồ bí mật (nếu bí, u vào cái silent hill 2 faqs của mình tại đây, kiểm tra phần làm sao để có được tất cả các kết thúc của SH 2), sau khi cho Maria một phát ân huệ, James sẽ tự động chèo thuyền, còn không thì chắc chắn u đã thiếu món nào đó. cái chai đó mình nghĩ chắc nó cũng giống như nước thánh để thực hiện trong nghi thức hồi sinh, con ma đó như mình đã nói bị ám ảnh bởi cái chết của cô con gái cách đây 10 năm, nên Ennest đã nhờ Maria lấy dùm (có lẽ ông ta đã chết trước khi kịp lấy cái chai thuốc trắng cuối cùng :cry: :cry: ) . Cũng như James, í thức được sự bí ẩn và ma quái của silent hill từ một bài thơ trong quyển sách lấy được ở trên kệ phòng đọc sách của khách sạn( tác giả là con quỷ Samael, vậy ai dám bảo Silent Hill 1, 2, 3 không có mối liên quan nào, nó có nhắc đến cái con trùm đáng ghét này đấy chứ, u chơi SH 1 thì sẽ rõ Samael là ai), Enest thu thập đủ bốn mòn đồ, và biến ra đảo giữa hồ để hồi sinh con gái ông: Army Badwin
