Silent Hill : Downpour sẽ quay trở về với phong cách phiêu lưu kinh dị rùng rợn

chả biết bản này ra sao chứ em chơi đúng 3 bản là : SH origin và SH the room chơi đúng 5 phút là xóa lun , còn bản SH SM thì chơi lâu hơn tí nhưng không đủ kiên nhẫn , cho em hỏi các bác chơi có xem faq không thế
 
Bản 4 thì mình cũng mém ngừng vì từng rơi vào tâm lý ngột ngạt lúc đầu game. Bản 2 thì chóng mặt, sm thì chán... Nhưng nếu đã wen thì ok lắm. À còn vụ đọc hướng dẫn thì bản 3&4 tự đi, còn lại thì đọc :))
 
bản SH origin em mà không đọc faq thì bó tay ngay ở đoạn mở mã ở bệnh viện luôn
 
Hồi trước chơi SH2, mặc dù ko muốn chơi nữa nhưng vẫn muốn finish game nên đọc guide, chán thật =.=
 
Theo tôi, game kinh dị không nên đặt ra câu đố quá khó, sẽ khiến cho người chơi quên cả sợ vì bận nghĩ giải đố.
 
ai bảo là vậy, giải đố càng khó càng làm người chơi rất là hồi hợp và quyết giải cho bằng được để xem chuyện gì diễn ra kế tiếp nếu mình giải mã ra câu đố đó, đó là 1 phần thành công của game kinh dị tìm đường đó.
 
Tôi nghĩ rằng độ khó của câu đố nên phân phối vào quá trình tìm kiếm đồ vật để giải đố hơn là quá trình kết hợp các món đồ đó. Ngoài ra, tạo ra sức ép trong thời gian thực cũng là cách tăng độ khó, ví dụ như khi quan sát một cái bảng gồm nhiều nút thì vẫn có thể bị quái xung quanh tấn công và cái bảng đó rất khó nhớ để người chơi không thể dừng game để suy nghĩ, hoặc là lời giải thay đổi sau một thời gian xác định.
 
Soạn nhạc bản này lại mời Daniel Licht sao? Akira Yamaoka đâu nhỉ, bác này luôn phụ trách mảng nhạc game cho các phiên bản SH từ trước đến giờ mà.

Tất nhiên Daniel Licht cũng rất ok, nhạc phim Dexter do bác này viết quá đỉnh.
 
Bác Akira Yamaoka khăn gói ra đi rồi, còn đâu nữa...

Game kinh dị thêm giải đố nhiều + khó mới hấp dẫn chớ. Chơi SH1 giải cái đàn ở trường học phê muốn chết (no faq), nhưng đọc kĩ sẽ giải ra ngay. :D
 
ra lâu quá ... chờ mà mỏi cả mắt ..hix...đang khan hiếm thể loại này ghê
 
Tôi thấy góc nhìn qua vai mới là tuyệt nhất cho game kinh dị, quay về với phong cách phiêu lưu kinh dị rùng rợn không có nghĩa là phải quay về với góc nhìn từ trên xuống.
 
Bản này mình cảm thấy rất hứa hẹn là sẽ mang lại ánh hào quang năm xưa cho dòng SH ưa thích! :X
 
bản này mình cảm thấy rất hứa hẹn là sẽ mang lại ánh hào quang năm xưa cho dòng sh ưa thích! :x

tất nhiên,lấy nước làm vật trung gian giữa thế giới giống cái gương của sh0 quá
 
Bản này mình cảm thấy rất hứa hẹn là sẽ mang lại ánh hào quang năm xưa cho dòng SH ưa thích! :X

Thực ra nói về các bản gần đây chỉ có SH5 hơi mất chất một tí vì giải đố dễ quá, tuy nhiên chất kinh dị không giảm mấy. Mặc dù kĩ năng chiến đấu có khủng hơn các bản trước, nhưng không khí ma quái làm rất là đạt :D
 
Bản 5 bị tạ không phải bởi cách chơi trâu bò của Alex, không phải do tông màu, không phải do âm thanh hay hình ảnh mà đơn giản cốt truyện chấp vá lập lại và không có chiều sâu, tạo hình nhân vật không rõ nét nếu không nói là mờ nhạc, xử lý tình tiết hơi loạn như sự xuất hiện vô duyên của một số người mà thậm chí Alex chả thèm hỏi han hay bất ngờ luôn...:| Nói chung là nhiều sạn trong cốt truyện của bản 5.
Nhìn về mặt đồ họa thì bản 5 đã thực hiện đúng chữ Remake lại cảnh sắc của thị trấn ma. :)
 
Thực ra nói về các bản gần đây chỉ có SH5 hơi mất chất một tí vì giải đố dễ quá, tuy nhiên chất kinh dị không giảm mấy. Mặc dù kĩ năng chiến đấu có khủng hơn các bản trước, nhưng không khí ma quái làm rất là đạt :D
hổng dám dễ đâu nha,tui ngồi mày mò câu đố ráp huy hiệu trên gác nhà alex mà muốn nổi sung
câu đố mà dễ thì sh4 dễ hơn chứ
mà hy vọng bản 8 này có đề cập tới alessa
 
Vẫn chưa có thông tin gì mới về nó nhỉ? +__+
 
Cá nhân mình thấy thì SH cuốn hút người khác là do sự ám ảnh và bí ẩn do những sự kiện "ẩn trong lớp sương mù" tạo ra! Nếu bản mới mà vẫn duy trì được 2 yếu tố này thì quá good rồi còn gì nữa!
 
1 số hình ảnh mới lấy trên silenthillmemories.net
mainchar( cận cảnh)
sh_downpour_screen_20110124_02.jpg
đôi mắt được, khuôn mặt từng trải, tóc đỡ cứng nhưng trông vẫn giả
sh_downpour_screen_20110209_06.jpg

char2 x_x
sh_downpour_screen_20110124_03.jpg
ai bảo chị này xinh x_x, nhìn chỉ đỡ hơn Elle chứ so với Eileen hay chí ít là Cynthia thì chị thua xa, tuổi tác chắc còn hơn cả anh mainchar x_x. nhưng rất mạnh mẽ (cái này phải chơi mới biết)
sh_downpour_screen_20110124_17.jpg
[/IMG]
sh_downpour_screen_20110124_19.jpg

sh_downpour_screen_20110124_21.jpg

sh_downpour_screen_20110124_14.jpg

có cả vực, núi, mà hình như anh nhân vật chính sẽ di chuyển trên cáp treo
sh_downpour_screen_20110209_07.jpg

146_silent_hill_downpour_egmi.jpg

mà hy vọng bản 8 này có đề cập tới alessa
nhà sx nói là bản này không dính dáng tí gì đến những thứ đã phát hành trước đó >"<

---------- Post added at 21:58 ---------- Previous post was at 21:42 ----------

(double post >"<) h mới để ý có tí tin mới
- Nhiều quái vật được thiết kế theo form của Murphy (giống như SH 2, James model được dùng ở nhiều nơi và để thiết kế quái vật)
- Cốt truyện không quá rườm rà, trực diện và ngắn gọn hơn so với các bản trước (đừng quăng tạ vội >"<)
- Không phải tất cả kết thúc và nhiệm vụ phụ đều có thể khám phá và thực hiện nagy trong lần chơi đầu - kết thúc không nói làm gì, nhưng cái sidequest này chắc như 1 dạng unlockable, hoặc phụ thuộc vào lựa chọn của người chơi trong tình huống ( lần trước có nói là ảnh hưởng đến mối quan hệ với các nhân vật khác)
- Dáng đi của Murphy phụ thuộc vào mức độ tổn thương anh này phải chịu ( trailer có cảnh anh ta ôm bụng >"<)
- thế giới ác mộng kinh khủng với những hành lang vô tận, những căn phòng biến mất đột ngột và trần nhà đổ nát
- Dan Licht sử dụng kết hợp những âm thanh nhẹ làm nền như tiếng nhịp tim và tiếng nước chảy( >"< dịch củ chuối)
- Tên Murphy là sự kính trọng dành cho bộ phim "One Flew Over the Cuckoo's Nest" ( 1 dạng easter egg, nếu mọi người đã xem những bí mật ẩn trong Silent hill 1)
One.Flew.Over.The.Cuckoos.Nest. - Bay trên tổ chim Cúc cu.



Đạo diễn : Milos Forman
Diễn viên : Jack Nicholson
Sản xuất : Fantasy Films
Kịch bản : Ken Kesey
Thể loại : Kinh điển
Xuất bản : 1975
Độ dài : 133 phút

Release......: 2008.07.16
Size.........: 4.37Gb
IMDB rating..: 8.8/10 (146,430 votes)
http://www.imdb.com/title/tt0073486/
.


Để trốn khỏi một trại giam, anh tù nhân láu cá Murphy đã giả điên để được vào trại tâm thần. Bất hạnh thay, ở đây anh còn nhận ra một hình thức tra tấn dã man hơn nhiều, đó là sự xâm phạm quyền làm người. Anh đã đấu tranh với mụ y tá trưởng độc ác vì những người bạn trong trại tâm thần ấy.

Hoàn toàn bình thường về tâm thần, nhưng một ngày nọ, Murphy (Jack Nicholson) bỗng nhiên xuất hiện trong một trại tâm thần với tư cách là một bệnh nhân. Anh chàng tù nhân ranh ma này đã phải giả điên để trốn khỏi công việc khổ sai ở trại giam. Đúng là “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, chỉ đến khi đặt chân vào trại tâm thần, Murphy mới nhận ra rằng đây là một loại nhà tù còn khủng khiếp hơn nhiều so với cái nhà tù mà anh ta đã cố công trốn chạy.



Thoạt đầu, sự đối đầu của Murphy và y tá Rached (Louise Fletcher) là một trò vui đối với bệnh nhân trong trại tâm thần. Sau này, Murphy bằng sự ranh mãnh của mình đã tìm mọi cách để thay đổi tình hình và giết thời gian. Anh dạy các bệnh nhân tâm thần những thú vui vặt vãnh như chơi bài, vận động… Vô hình chung anh đã mang lại niềm vui sống cho các bệnh nhân ở đây, nhưng cùng với điều đó, anh trở thành cái gai trong mắt mụ y tá trưởng, người luôn bắt các bệnh nhân phải răm rắp tuân theo mọi mệnh lệnh của mình. Murphy với vai trò “thủ lĩnh” của các bệnh nhân tâm thần vẫn kiên quyết đấu tranh bảo vệ quyền làm người cho các “tù nhân bất đắc dĩ” trong trại tâm thần ấy.



Chính anh là sợi dây gắn kết những con người bị đẩy ra bên lề xã hội, chống lại những hành vi tra tấn bệnh nhân một cách vô nhân đạo của mụ y tá trưởng. Người bạn thân thiết nhất của Murphy trong “trại giam” là Tù Trưởng, một gã khổng lồ hiền lành và giàu lòng thương người. Cũng giống như người bạn của mình, Tù Trưởng muốn tìm mọi cách thoát ra khỏi nơi địa ngục trần gian ấy. Anh đã bê bồn nước đập vỡ tường, xé rào trong một đêm trăng và trốn thoát. Cảnh phim khép lại với nỗi khát khao tự do và để lại một nỗi ám ảnh nhức nhối trong lòng người xem về những số phận bị tước đoạt quyền làm người.

Với giá trị nhân văn sâu sắc, One Flew Over the Cuckoo’s Nest hoàn toàn xứng đáng với 5 giải Oscar mà bộ phim đã đoạt được.
cái này copy từ HDvietnam >"<
 
Vẫn luật bất thành văn là main nữ luôn đẹp và ngầu hơn main nam trong seri này:P
Đôi mắt của main nam thực sự cho thấy là 1 khuôn mặt của một người vô tội, nhìn còn khờ hơn cả Henry cơ mà.
Thời điểm bản này chắc trước cả các bản trước quản thời gian dài, nhìn vào đồng phục của ông cảnh sát và cây súng Colt Series 60 thì biết. Nó rơi vào khoảng năm 198x .
Để ý kĩ chúng ta sẽ cảm giác khung hình thoáng có chút á đông :D Chỉ thoáng thôi nhé!
 
Back
Top