Bản remake này là lần đầu tiếp xúc với dòng game, trước đó đã kinh qua RE4 remake với RE8 nhưng vào đây thì không khí khác hẳn luôn. Chơi khá áp lực vì bầu không khí với âm thanh căng thẳng.
Map ấn tượng nhất thì chắc là ngoài thành phố lúc về đêm. Phiền nhất chắc là map nhà tù, nhất là vụ mở đèn giới hạn thời gian, bọn Mannequin leo tường cắn lén với màn giải đố xếp câu thơ

. Map mê cung cũng rối, cho đến khi biết quy luật xoay của nó.
Ko có kinh nghiệm nên cái ending đầu tiên mình lấy được là Maria

chủ yếu là do bảo vệ ẻm hết mình vì sợ game over với hay quay lại để check xem ẻm có đoạn hội thoại nào mới ko
Sang NG+ lấy được cưa thì mình thành đồ tể