PS Silent Hill f (gêm đếu j hang hốc dàn cast lai chym hết )

Đợi có dlc Maria rồi chơi lại chứ New game+ chỉ để test cái cưa máy thì không hứng thú lắm.
 
Mới xong game, lấy đc cái In Water ending. Nếu phải so với 1 con remake khác cũng có số 2 thì SH2R ăn chặc. Cơ mà so với 1 con game ra trước nhiều năm thì cũng ko công bằng cho lắm. Mọi thứ gần như hoàn hảo, từ không khí, âm thanh, gameplay... đều từ tốt đến xuất sắc.

Có gì phàn nàn thì performance trên PC như shit thôi. RTX2060S chơi setting Low hết mà còn trồi sụt tùm lum.
 
Silent Hill khi người đến đíu có ân hận gì cả =]]

Mé hài ẻ, đọc cmts tụi nó kêu giờ hiểu sao Leon đến muộn trong ngày đầu đi làm rồi
 
Tranh thủ cuối tuần rush 1 lèo end game luôn. Mặc dù spend time nhiều với Maria, luôn bảo vệ em nó, chọn quả táo, quả trứng cho phù hợp với Maria Ending nhưng cuối cùng vẫn được Leave ending... 15 năm trước chơi bản gốc lần đầu cũng dược ending này, lười new game plus quá nên thôi Youtube coi mấy ending kia đỡ vậy.

Nhìn chung remake có tâm, ngoại trừ tạo hình 1 vài char ra thì mọi thứ đều tốt. Có 1 cái thấy bản remake làm dở hơn bản gốc là đoạn cutscene ở Labyrinth lúc James nói chuyện với Maria sau song sắt (Are you confusing me with someone else). Đoạn này thì bản gốc phần mắt với 1 phần mặt Maria bị che tối đi nhìn rất ma mị còn bản remake thì nhạt toẹt ebbuoyd-png
Phần 3 có cái mod over-the-shoulder camera để down về trải nghiệm lại vậy. Nhớ phần 3 tạo hình quái tởm lợm vl peepo_hotsweat
 
Chỉnh sửa cuối:
Tranh thủ cuối tuần rush 1 lèo end game luôn. Mặc dù spend time nhiều với Maria, luôn bảo vệ em nó, chọn quả táo, quả trứng cho phù hợp với Maria Ending nhưng cuối cùng vẫn được Leave ending... 15 năm trước chơi bản gốc lần đầu cũng dược ending này, lười new game plus quá nên thôi Youtube coi mấy ending kia đỡ vậy.

Nhìn chung remake có tâm, ngoại trừ tạo hình 1 vài char ra thì mọi thứ đều tốt. Có 1 cái thấy bản remake làm dở hơn bản gốc là đoạn cutscene ở Labyrinth lúc James nói chuyện với Maria sau song sắt (Are you confusing me with someone else). Đoạn này thì bản gốc phần mắt với 1 phần mặt bị Maria bị che tối đi nhìn rất ma mị còn bản remake thì nhạt toẹt ebbuoyd-png
Phần 3 có cái mod over-the-shoulder camera để down về trải nghiệm lại vậy. Nhớ phần 3 tạo hình quái tởm lợm vl peepo_hotsweat

cũng bt, phần 5 tạo hình mới tởm nhất vì toàn liên quan tới bà bầu…
 
Riết rồi ai cũng làm Vua với gamevn nhỉ !
 
bản Steam tối ưu kém, tụt fps lúc xoay người hoặc mở cửa peepo_angry
 
Nhà tù mới đúng là nơi để xả đạn,không xả là mấy con nhện manocanh bu lại cấu cho đi chục bình máu.Trong game có vài khu vực quái nằm giả chết la liệt thì nghiên cứu đường lui trên map để lấy key item xong là chạy.
con quái nhện này có cách đánh trả là chú ý nghe tiếng nó bò,nếu nó ko ở tràn nhà hay trước mặt sẽ ở phía sau rình vồ lén .Khi nó vồ sẽ kêu gào rất to nhảy ra phía trước né đòn nó,nó sẽ vồ hụt và quay lại đâp liền
Y tá đi nhẹ vòng ra phía sau nó đập nó sẽ té liền trong 1 phát,rồi cứ thế đập bồi.Trước mặt 1 viên shotgun là ngã,sau đấy đập bồi tiếp.
Thấy xác quái dù chết rồi đi ngang cứ đập thêm vài phát phòng nó sống lại,nhất là con y tá
 
Mỗi ngày chơi đc khoảng 1h, bây giờ mới đi tới khách sạn. Đkm thoát đc cái mê cung thấy nhẹ hết cả người. Méo hiểu sao nhớ ngày xưa chơi bản SH2 có thấy cái mê cung mẹ gì đâu nhỉ?
 
Đang chơi đến khách sạn map cuối với số đạn dược quá dư dả,450 viên handgun,100 viên shotgun,30 viên rifle,100 bình máu đủ đánh 2 trận boss cuối.
Bản remake này đạn dược,máu dư dả mà chịu khó loot đồ sẽ khum thiếu đc đâu.Gặp em y tá cứ phang nhiệt tình vào,tay bo làm gì nghe ẻm Á khi ăn đạn shotgun nó đã lắm
Nhà tù nó tối thôi,chứ ko khí bv nó ghê hơn hẳn 4 bức tường toàn nghe tiếng bệnh nhân thở oxy kinh bỏ mịa
 
Bản remake này đạn dược,máu dư dả mà chịu khó loot đồ sẽ khum thiếu đc đâu.Gặp em y tá cứ phang nhiệt tình vào,tay bo làm gì nghe ẻm Á khi ăn đạn shotgun nó đã lắm
Nhà tù nó tối thôi,chứ ko khí bv nó ghê hơn hẳn 4 bức tường toàn nghe tiếng bệnh nhân thở oxy kinh bỏ mịa
Cái nhà tù bt vì lúc đấy có đầy đủ súng đạn rồi. Còn chỗ bệnh viện là ghê sợ nhất, áp lực vl. Đi lúc nào cũng phải giữ đạn.
 
Back
Top